Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc” năm 2020 do Bộ Văn hóa – Thể thao và Du lịch phát động từ cuối tháng 2/2020. Đây là một trong những hoạt động hiện thực hóa kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển văn hóa đọc trong cộng đồng đến năm 2020, định hướng đến năm 2030” do Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì thực hiện. Tuy đã kết thúc bằng lễ trao giải nhưng cuộc thi năm nay vẫn còn được tiếp nối với những hoạt động thiết thực lan tỏa tình yêu đọc sách, góp phần tạo dựng thế hệ đọc trong tương lai không xa.

Chỉ sau chưa đầy 8 tháng phát động, cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc năm 2020” đã thu hút sự tham gia của hơn 1 triệu học sinh, sinh viên từ hơn 5.400 trường học từ cấp tiểu học đến đại học, học viện trên toàn quốc. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng cuộc thi vẫn có sức lan tỏa rộng rãi, nhiều địa phương có số lượng thí sinh tham gia đông đảo như Nghệ An, Vĩnh Phúc, Thừa Thiên Huế…

Theo bà Vũ Dương Thúy Ngà, Vụ trưởng Vụ Thư viện, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Trưởng Ban tổ chức cuộc thi, năm nay chất lượng bài dự thi được nâng lên rất nhiều, cả về hình thức lẫn nội dung. Nhiều tác phẩm chuẩn bị rất công phu, thể hiện sự quan tâm và tình yêu với sách. Đặc biệt các em coi đó là giá trị thiêng liêng để chia sẻ với cộng đồng... Do vậy theo bà Ngà, đây không chỉ đơn thuần là một cuộc thi mà còn trở thành hoạt động thường ngày, để nhiều người có thói quen chia sẻ những điều hay từ sách, hình thành thế hệ đọc sách...

Giải Đại sứ văn hóa đọc năm nay thuộc về 2 bạn trẻ: Nguyễn Hoàng Yến, học sinh lớp 12 Trường THPT Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh; và Đặng Phương Nam, học viên Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an. Cả 2 đại sứ đều cảm nhận rằng đây là cuộc thi giàu ý nghĩa, không chỉ khơi dậy tinh thần học hỏi, sáng tạo mà còn gợi mở những kế hoạch cho tương lai.

Nguyễn Hoàng Yến cho biết: "Em cảm thấy vô cùng vinh dự vì mọi cố gắng của mình đã được ghi nhận. Sau cuộc thi em sẽ lan tỏa tình yêu đọc sách bắt đầu từ ngay trong lớp học của mình rồi đến các bạn trong trường và trên toàn quốc”.

Còn Đặng Phương Nam lại thể hiện bằng hành động hết sức nhân văn đó là chia sẻ một phần giải thưởng của mình gửi đồng bào miền Trung đang bị ảnh hưởng bởi bão lụt.

“Em cảm thấy may mắn hơn nhiều bạn. Đây là cuộc thi có ý nghĩa thiết thực đặc biệt đối với giới trẻ hiện nay, giúp khơi dậy, hồi sinh phát triển văn hóa đọc trong giới trẻ. Em muốn dành một phần quà nhỏ từ giải thưởng của mình để ủng hộ đồng bào miền Trung. Mục đích cuối cùng của cuộc thi cũng là làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn nên em muốn thể hiện tình thương yêu với đồng bào mình” - Nam cho biết.

Cuộc thi năm nay đã cho thấy những tác động rất lớn từ văn hóa đọc, thể hiện ở sự đầu tư công phu của các thí sinh tham dự. Có những bài dự thi dài hơn 500 trang, có những bài thi có ý tưởng xuất sắc... Các bài dự thi đã khẳng định những giá trị tốt đẹp mà sách, văn hóa đọc mang lại cho sự phát triển toàn diện của con người. Không chỉ các thí sinh mà cả gia đình cũng cuốn hút theo và có những tác động tích cực.

Rất nhiều thí sinh đã từng tham gia cuộc thi năm trước, nay vẫn tiếp tục dành tâm huyết với lan tỏa đọc sách và tiếp tục dự thi. Bởi phần thưởng lớn nhất với nhiều thí sinh không chỉ là giải thưởng mà các bạn còn thu nhận những điều quý giá cho những chặng đường tiếp theo trong cuộc sống của mình.

Cuộc thi “Đại sứ văn hóa đọc 2020” đã kết thúc nhưng không dừng lại, bởi mỗi thí sinh đều có cách riêng của mình, tạo lập và góp phần mở ra nhiều cánh cửa mới để lan tỏa tình yêu đọc sách, mở ra những hướng tiếp cận tri thức đến với nhiều người trong cộng đồng.