Vì 365 ngày yêu thương-Món quà ý nghĩa dành tặng "một nửa thế giới"
“Hôm nay mùng 8 tháng 3/ Tôi giặt hộ bà cái áo của tôi”- Một câu thơ vui đùa thôi nhưng ẩn chứa sau nó là cả một thực tế đáng buồn khi mà không ít người phụ nữ đang phải gánh chịu biết bao thiệt thòi và bất công do định kiến giới mang lại. Tại sao nhiều chị em không cảm thấy “mặn mà” với những món quà và cả cái ngày mà xã hội dành riêng để thể hiện sự quan tâm, chăm lo cho họ? Vậy chị em mong muốn điều gì? Chia sẻ góc nhìn của mình trong cuộc trao đổi với phóng viên VOV2, nhà báo Hoàng Hường, Biên tập viên chuyên trang Tuần Việt Nam/VietNamNet đã nói thay suy nghĩ của rất nhiều phụ nữ VN (Chương trình Nhiệt kế xã hội 07/03)
