Bà Bùi Thị Ngàn công tác trong Đài Phát thanh Nam Bộ kháng chiến khoảng năm 1949 – 1950. Bà Út Ngàn là nhân chứng sống kể về Đài Phát sóng Nam Bộ thời kháng chiến chống Pháp. Trong chuyến về nguồn tại xã Tân Bằng vừa qua, Cơ quan thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam khu vực ĐBSCL (VOV-ĐBSCL) đã đến thăm bà. Bà Út Ngàn tuy lớn tuổi nhưng vẫn rất minh mẫn. Phóng viên đã có những trao đổi cùng cô về những năm tháng cống hiến cho Đài khi xưa. Qua đó mới thấy, để có thể phát sóng trong thời chiến, thế hệ đi trước đã phải vượt qua bao khó khăn, họ không chỉ đổ mồ hôi, nước mắt mà còn cả máu thịt để tiếng nói của Cách mạng, của Chính phủ vang xa.

PV: Thưa cô, năm nay cô đã ngoài 90 tuổi, không biết tình hình sức khỏe của cô như thế nào ạ?

Cô Bùi Thị Ngàn: Sức khỏe thì giảm sút nhiều rồi. Cơm vẫn ăn ngày 3 bữa nhưng ăn ít và chỉ ăn được với thịt heo, cứ thịt heo luộc ăn thôi.

PV: Không biết là cơ duyên nào đưa cô vào làm trong Đài Phát thanh Nam bộ Kháng chiến?

Cô Bùi Thị Ngàn: Hồi đầu tiên Đài về là đóng ở nhà tôi, đóng tại đây. Không nhớ rõ nhưng mà ở đâu cũng 5 – 7 tháng gì đó. Sau đó mới dời sang bên kia sông.

PV: Đài Phát thanh Nam bộ kháng chiến đóng tại nhà cô. Như vậy thì gia đình cô hỗ trợ trực tiếp cho Đài, cho lực lượng cách mạng. Cô có thể kể lại chi tiết các hoạt động khi đó không ạ?

Cô Bùi Thị Ngàn: Đài về đóng ở đây các anh cũng ở tại nhà cô. Khi đó, thấy các anh cũng hoạt động phát thanh. Khi ở đây các anh có mượn cô đi lấy tin tức, lấy tài liệu dùm mấy anh. Tới chừng mấy anh qua bên sông mới xin gia đình cho cô đi, Đài xin cô đi làm giao liên, hỗ trợ cho mấy anh.

PV: Ngày đó, trong điều kiện, hoàn cảnh rất khó khăn, địch chống phá nữa thì không biết công tác cô đi làm giao liên như thế nào?

Cô Bùi Thị Ngàn: Cô nhớ có 1 lần mấy anh đang cho phát thanh thì bị địch bỏ bom. Hồi đó thời chống Pháp đặng. Khoảng năm 1949 – 1950 gì đó, cô nhớ mang máng cỡ đó. Về gần tới tôi thấy máy bay địch đảo trên trời, chạy riết về cho mấy anh hay đặng mình hạ cột phát sóng xuống. Về thì bom địch bỏ ngay cái nhà nấu ăn của các anh Đài phát sóng. Tôi chạy về chưa tới chỗ phát sóng nữa, vừa qua nhà nấu ăn thì bị bom địch bỏ đẩy văng đi xa, xỉu không biết gì. Tôi bị thương, mấy anh mới bồng vô nhà, rồi mấy chị mới tắm rửa cho. Tôi tỉnh lại mới trở đi xử lý vết thương. Tôi bị thương trên đầu, rồi bị thương ở chân, còn mình mẩy thì nghe nói lại là đất đen dính tùm lum hết.

PV: Đợt đó cô có nhớ là cô đi làm nhiệm vụ gì cho Đài không ạ?

Cô Bùi Thị Ngàn: Cô đi lấy tin tức về cho mấy anh trong Đài phát sóng. Đi thì cũng không có xa lắm. Sáng cô ôm số tài liệu xuống tới chỗ kênh Sáu dưới nộp cho… xưởng giấy Hòa Bình. Nộp cho xưởng giấy để in báo. Sau đó mới quay về đưa tài liệu về cho mấy anh phát thanh. Về tới đó thì bị bom nổ.

PV: Con xin cảm ơn cô!

Trần Hiếu/VOV-ĐBSCL