Cô gái trẻ đang rất thất vọng về chồng mình nên đã viết thư gửi về chương trình với nội dung như thế này:

Năm nay tôi 30 tuổi và đã lập gia đình được 2 năm. Khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường mới học lớp 10, tôi đã yêu bạn học. Dù bố mẹ 2 bên ra sức phản đối nhưng 2 đứa vẫn cứ lén lút qua lại. Rất may, 2 đứa vẫn học tốt và đỗ vào những trường đại học như mong muốn. Rời gia đình lên thành phố học, chúng tôi ở 2 nơi khác nhau nhưng hễ cứ lúc nào rảnh là lại gặp gỡ, trò chuyện vui vẻ. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi đã trao thân cho người yêu mà không đắn đo, hối tiếc khi tôi vào đại học năm thứ nhất. Sau chuyện đó, tôi cảm nhận chúng tôi yêu nhau nhiều hơn, lúc nào cũng ríu rít bên nhau không rời. Đã nhiều lần tôi và anh tính đến chuyện “về chung một nhà”, thế nhưng vì những bất đồng không thể hàn gắn, 2 đứa quyết định chia tay nhau, kết thúc mối tình 9 năm với bao kỷ niệm vui buồn. Hơn 2 năm sau ngày chia tay người yêu, tôi gặp anh, sau hơn nửa năm hẹn hò, tôi quyết định gắn kết cuộc đời mình với anh. Chồng tôi không quá đẹp trai nhưng hơn tôi về mặt tri thức. Anh đứng đắn, đĩnh đạc hơn hẳn người yêu trước của tôi, và điều quan trọng, bố mẹ tôi rất quý anh. Hiện anh đang công tác tại một đơn vị có vốn đầu tư nước ngoài, mức lương cũng đủ sống. Do công việc, anh được điều động đến một tỉnh khác nên vợ chồng tôi chỉ gặp gỡ vào những ngày cuối tuần.

Trước khi cưới, tôi cũng đã kể cho anh về mối tình khi xưa của mình, tất nhiên trong giới hạn cho phép, anh nói rằng điều đó không quan trọng, miễn là từ nay về sau, tôi hoàn toàn là của anh và chăm sóc chu toàn cho gia đình. Ngày cưới, dường như anh lờ mờ đoán được vợ mình không còn trong trắng nhưng anh vẫn tỏ ra bình thường. Hơn 1 năm qua, tôi thấy mình thật may mắn và hạnh phúc vì đã tìm thấy một bờ vai vững chãi để nương tựa. Dù xa cách nhau về địa lý nhưng tối nào chúng tôi cũng gọi điện, kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện xảy ra trong ngày. Có những lúc bế tắc trong công việc, anh luôn cho tôi những lời khuyên quý giá.

Tuần vừa qua anh về nhà, khi xem điện thoại của chồng tôi đã phát hiện một chuyện động trời, anh đã ngủ với gái mại dâm. Lúc lại điện thoại, tôi còn biết rằng anh rất hay xem những trang web đen. Trời đất như sụp đổ, hàng ngàn câu hỏi vì sao được đặt ra? Tôi đã hỏi ngọn ngành câu chuyện, anh trả lời: mấy ngày trước, anh đến nhà của một người bạn để dự tiệc. Sau khi nhậu “tới bến”, mọi người đã đi “tăng hai”. Và rằng đó chỉ là chuyện qua đường, không có cảm xúc gì, thậm chí tên của cô gái đó anh cũng không hỏi, và cũng không nhớ mặt. Còn những trang web đen anh xem chỉ để giải trí khi không có vợ ở bên trò chuyện.

Từng lời nói của anh như những nhát dao cứa vào tim, hình tượng người chồng mẫu mực trong lòng tôi đã sụp đổ hoàn toàn. Tôi đã khóc rất nhiều và cảm thấy thật ghê tởm chồng. Nào phải anh ta thiếu thốn gì, hay không biết suy nghĩ, không biết thế nào là danh dự cá nhân, sự tôn trọng vợ chồng… Không thể tưởng tượng anh ta vừa cùng ai lăn lộn ở một chỗ nhớp nhúa nào đó.

Quá buồn chán, tôi đã về quê và tâm sự hết với mẹ mình. Mẹ tôi cũng an ủi nhiều, nói đàn ông chơi bời chút đỉnh cũng là chuyện bình thường, đàn bà mình nhiều khi phải chấp nhận. Tôi nghĩ mẹ tôi là lớp người cũ, cam chịu mọi bề, nên mới có thể chấp nhận những chuyện như vậy. Còn tôi sẽ không thể chấp nhận chung sống với người chồng như vậy nên muốn sớm chia tay. Liệu rằng đây có phải là một quyết định sai lầm?

Các bạn có thể chia sẻ với cô gái trẻ bằng cách để lại lời nhắn dưới bài viết hoặc gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 trong giờ hành chính.