"Em mới lấy chồng được hơn 6 tháng và đã sinh con được 1 tháng. Trước khi về chung một nhà, em có 2 năm đi du học, và anh đã chờ em. Cách đây vài hôm, chồng em ghé qua bên nhà ngoại chơi, nhà chẳng có ai, chỉ có đứa em gái ruột đang học lớp 10 ở nhà. Em gái em dù em đã lớn nhưng rất ngây thơ, trong trắng, nó luôn coi anh rể như chị gái, không bao giờ giữ khoảng cách nên chỉ có mình anh ở nhà, nó vẫn vô tư đi tắm. Chồng em đã rình mò và lấy điện thoại ra quay trộm video toàn bộ quá trình tắm của em vợ. Dù anh đã kín đáo giấu cái video ấy trong mục ẩn, thế nhưng khi cầm điện thoại của chồng chơi, em vô tình phát hiện ra sự việc. Trời đất như sụp đổ, em đã khóc rất nhiều vì hành động lỗ mãng của chồng mình, dù đau khổ nhưng em đã không dám chia sẻ với ai vì “xấu chàng thì hổ ai”, vả lại nạn nhân lại là chính em gái của mình. Chồng em đã xin lỗi em và nói rằng đó là 1 phút hồ đồ, thú tính nổi lên, không kiểm soát được bản thân, không có ý định xấu xa gì hơn và mong em tha thứ bỏ qua..."

Đó là những lời tâm sự của cô gái đã gửi đến trong chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 ngày 09/04. Trước tình huống này, nhiều thính giả đã gọi điện đến chương trình và có lời khuyên tới nhân vật. BTV cũng có vài chia sẻ:

Tôi hiểu, trong mắt bạn trước khi sự việc xảy ra, chồng bạn là người thật vẹn toàn, biết yêu thương vợ, lịch lãm với người xung quanh. Trong ứng xử với gia đình vợ, anh ấy cũng thật tuyệt vời, chả thế mà gia đình bạn đã rất yêu quý con rể.

Tôi cũng đánh giá rất cao chồng bạn bởi trước khi cưới đã cho bạn đi du học. Không phải ai cũng chấp nhận yêu xa. Người ta đã nói: “xa mặt, cách lòng”, ở phương trời xa đó bạn sẽ có rất nhiều cám dỗ. Ngược lại, khi anh ấy ở nhà cũng rất cô đơn. 2 năm không phải là thời gian ngắn, nếu không vững lòng, có thể cả 2 bạn sẽ ngã vào vòng tay của người khác, nhưng hai bạn đã đến được với nhau, đó là điều tuyệt vời.

Bạn không đề cập việc khi bạn mang bầu, đời sống tình dục của vợ chồng bạn như thế nào nhưng tôi xin nói thêm một chút về tầm quan trọng của việc này. Khi vừa về sống chung một nhà, ngọn lửa tình yêu đang bùng cháy, người đàn ông nào cũng có nhu cầu về “chuyện ấy”. Thế nhưng lúc này bạn lại mang thai, chuyện này sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của cả 2 bên rất nhiều. Có không ít người đã ngăn cấm chồng mình quan hệ tình dục suốt thời gian thai kỳ, không chỉ có vậy, có người sau khi đẻ cả năm cũng không cho chồng quan hệ. Lại cũng có một số chị em đã trở thành con người khác khi mang thai, có thể từ thiên nga biến thành con vịt xấu xí. Việc tăng cân khiến thân hình đẫy đà, béo lên trông thấy, không còn xinh đẹp như xưa…. khiến một số ông chồng không có nhu cầu đối với vợ mình….. Tất cả những lý do mà tôi nêu trên sẽ khiến các ông chồng bị dồn nén. Chồng bạn chắc cũng đã bị “bỏ đói” một thời gian khá dài, kể cả bây giờ, bạn mới sinh con 1 tháng nên chắc cũng chưa thể đáp ứng được nhu cầu sinh lý của chồng, anh ta đang ở trạng thái “bí bách”. Đáng ra lúc này, anh ấy phải tâm sự với vợ, thế nhưng anh ấy đã làm một hành động rất phản cảm, đó là quay lại hình ảnh em gái vợ tắm. Hành động này của anh ta vô cùng đáng trách, nhưng cũng phải nói là may mắn là anh ta chưa biến thành con thú dữ nên chưa có chuyện tồi tệ kia xảy ra.

Cũng như một số thính giả, tôi cho rằng, bạn không nên nói cho gia đình 2 bên biết chuyện này vì như vậy, anh ấy sẽ rất xấu hổ, đặc biệt là bên gia đình bạn, anh ấy sẽ mất hình ảnh với tất cả mọi người và khi đã “xấu chàng thì hổ ai”, chắc chắn, bạn cũng sẽ chẳng thấy tốt đẹp gì. Vả lại, khi em gái bạn biết chuyện có thể sẽ làm tổn thương đến tinh thần non nớt của em.

Sự việc chưa phải là quá tồi tệ, chính sự lưỡng lự cho thấy, bạn cũng còn muốn giữ gia đình này, chẳng qua sự thất vọng trong lòng bạn quá lớn. Do vậy, bạn hãy cho chồng một cơ hội, còn trân trọng hay không lại phải do bản thân anh ấy. Tôi cũng hi vọng, bạn có thể nghiêm túc nhìn lại cuộc hôn nhân của mình, cùng chồng tháo gỡ nút thắt trên sợi dây tình cảm giữa hai người, tất cả vì gia đình và đứa con mới chào đời, bạn nhé./.