Đau khổ khi thấy người yêu tay trong tay với một người đàn ông khác, chàng thanh niên trẻ đã viết thư gửi về chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" - VOV2 tâm sự:

Em năm nay 25 tuổi, người yêu em vừa mới tốt nghiệp đại học. Cô ấy cũng là người có nhan sắc, dáng người dong dỏng cao, nên được nhiều người khác giới để ý. Chúng em quen nhau qua một người bạn và nhận lời yêu nhau cũng được gần 1 năm rồi. Khi mới quen, cô ấy cũng nói cho em biết là đã có người yêu bằng tuổi em và đang đi du học ở Nhật nên cảm thấy rất cô đơn. Em thì nghĩ đây chính là cơ hội dành cho mình để có thể nắm giữ trái tim cô ấy, vì vậy mà không ngần ngại tấn công. Thời gian đó, cô ấy và người yêu lạnh nhạt với nhau, có khi cả mấy tháng không liên lạc. Em cũng là một người ga lăng, thường xuyên quan tâm, chăm sóc, động viên, nên sau nửa năm tán tỉnh, cô ấy đã hoàn toàn nghiêng về phía em. Khi yêu nhau, em cũng đã hỏi cô ấy là em chọn anh hay là chọn người kia thì cô ấy bảo rằng sẽ chọn em. Gần một năm qua đối với em chính là tình yêu màu hồng. Lần đầu tiên biết yêu, lại có một người bạn gái xinh xắn như vậy nên em cảm thấy rất quý trọng. Chúng em cũng đã tính tới chuyện kết hôn và có con với nhau. Nhưng đúng đời không như mơ, tình cờ cách đây một tháng, em phát hiện từ trước đến nay cô ấy vẫn bắt cá hai tay.

Bao lâu nay, cô ấy nhận lời yêu em chỉ là muốn lấp đi khoảng trống khi người yêu đang đi du học, còn em nghĩ đời nào cô ấy chịu từ bỏ một người trước mắt có tiền tài, danh vọng hơn như vậy. Em thật quá nhẹ dạ, cả tin. Thời gian gần đây, khi người yêu trở về, cô ấy đã bắt đầu lạnh nhạt và có vẻ phân vân về tình cảm dành cho em. Mấy hôm trước, cậu ta sang nhà cô ấy chơi và ở lại. Em có gọi điện rủ đi chơi thì cô ấy từ chối khéo và nói dối rằng bố mẹ từ quê lên chơi, nên không thể đi được. Chẳng là vì đi học xa nhà nên bố mẹ người yêu em có mua cho cô ấy một căn chung cư nhỏ 50m2. Đây cũng là nơi chúng em thường xuyên hẹn hò. Nhưng giờ đây, nó lại trở thành nơi hâm nóng tình cảm của hai người họ. Trước kia hai đứa em đã từng hẹn nhau khi nào hết dịch thì ra mắt bố mẹ đôi bên, nhưng giờ chẳng nhẽ bố mẹ cô ấy lên mà cô ấy lại sợ cho em gặp mặt hay sao? Nghi ngờ về điều đó nên em đã đến nhà cô ấy và thấy hai người tay trong tay đi cùng nhau. Em cảm thấy bị lòng tự trọng bị tổn thương vô cùng, cũng không có ý định vạch mặt cô ấy trước người đàn ông đó nên chỉ lén chụp hình hai người và gửi cho cô ấy. Mấy tiếng sau, cô ấy nhắn lại giải thích, đó là anh họ lên chơi. Nhưng em không tin vì trước đây em đã từng lên trang Facebook cá nhân của cô ấy tải về hình ảnh của hai người trước kia. Người đàn ông đi với cô ấy hôm đó và người đàn ông em đã lưu lại ảnh cùng là một người. Từ sau ngày hôm đó, cô ấy liên tục gọi điện và nhắn tin giải thích. Tin nhắn nào cô ấy gửi cho em cũng đều nói là yêu em rất nhiều nhưng vì gia đình muốn cô ấy phải đến với người đàn ông kia và hãy cho cô ấy một cơ hội để gặp mặt giải thích. Đã một tháng trôi qua em vẫn chưa thể nào đối diện với cô ấy. Ẻm còn yêu cô ấy rất nhiều nhưng cũng giận và hận cô ấy rất nhiều. Em băn khoăn tự hỏi tình cảm của cô ấy hiện nay là như thế nào? Thứ hai là em có nên tiếp tục theo đuổi tình cảm này nữa hay không khi đã biết rõ cô ấy bắt cá hai tay? Thật sự trong lòng em bây giờ đang rất rối, bỏ thì vẫn luyến tiếc mà tiếp tục yêu thì sợ lại bị tổn thương. Mong chương trình cho em một lời khuyên.

Cảm thông, chia sẻ với tâm trạng của nhân vật, quý vị và các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách:

CÁCH 1: gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính)

CÁCH 2: gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com

CÁCH 3: để lại bình luận dưới mỗi câu chuyện. (Viết bằng tiếng Việt, có dấu)