Biên tập viên chương trình "Bạn hãy nói với chúng tôi" của VOV2 có đôi lời chia sẻ với nhân vật đã được phát sóng đêm thứ Sáu ngày 22/01:

Đọc xong câu chuyện của chị, tôi thấy tức nghẹn trong lòng. Chẳng lẽ 8 năm yêu nhau, anh ta chưa bộc lộ rõ bản chất của mình nên bạn đã chọn lầm người? Phải chăng, chồng bạn là một con người tệ bạc hay chỉ vì không kiềm chế được bản năng nên mới như vậy? Nhưng khi nhìn nhận kỹ vấn đề, tôi muốn có đôi lời với bạn như thế này:

Ai cũng vậy thôi, đã là vợ chồng thì việc có thêm người thứ 3 chen ngang, phá hoại hạnh phúc là không thể chấp nhận được. Bất kỳ chị em phụ nữ nào cũng vậy, việc biết tin hoặc bất ngờ phát hiện ra chồng mình lén lút cặp kè với người đàn bà khác thật chẳng khác nào "sét đánh ngang tai". Nhìn nhận lại sự việc, tôi thấy chồng bạn là người rất yêu vợ, thương con và đã ăn năn về việc làm sai trái của mình. Bằng chứng, khi bạn phát hiện ra sự việc, anh ta không che giấu, ngụy biện mà đã thật thà nhận lỗi, quỳ gối mong được vợ tha thứ, sợ hãi khi nghe thấy vợ tuyên bố ly hôn….. Điều này chứng tỏ anh ấy đã biết lỗi và mong được bạn tha thứ. Tôi nghĩ, trong cuộc sống, chắc hẳn, ai cũng có sai lầm, bạn hãy coi đó là một sai lầm của anh ấy và chấp nhận bỏ qua để tiếp tục chung sống. Tuy nhiên, cần cho anh ấy biết rằng, đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng bạn tha thứ này để anh ấy sửa sai. Tôi biết rằng sự tha thứ của bạn lúc này là điều không hề dễ dàng, nhưng hãy rộng lòng tha thứ cho anh ấy 1 lần bạn ạ. Khi đã chấp nhận tha thứ thì bạn phải thực sự tin tưởng chồng mình sẽ không lặp lại lỗi lầm thêm lần nào nữa thì hai người mới có thể làm lại từ đầu. Còn khi bản thân vẫn cảm thấy day dứt, vẫn cảm thấy ngờ vực, vẫn cảm thấy ám ảnh về chuyện ngoại tình của chồng là bạn vẫn chưa thể tha thứ cho anh ấy, vẫn rất khó có thể bắt đầu lại. Chính vì vậy, khi đã quyết định tha thứ, bạn phải thực sự buông bỏ lỗi lầm của chồng, hãy mở lòng mà xóa đi hình ảnh không tốt cho quan hệ của 2 người và cho chồng cơ hội lấy lại niềm tin nơi bạn.

Có ai đó sẽ cho rằng, nói thì dễ, làm mới khó, đặc biệt trong quan hệ vợ chồng, điều này hoàn toàn đúng, nhưng tôi cho rằng, thời gian sẽ là liều thuốc để bạn xóa nhòa vết thương lòng. Đúng là ngay lúc này, bạn sẽ không dễ gì coi tình cảm của vợ chồng như khi chưa có chuyện gì xảy ra, thế nhưng khi bạn mở lòng, sẵn sàng tha thứ cho chồng thì dần dần, vết thương đó sẽ liền sẹo, vì cả 2 người vẫn còn rất yêu nhau.

Để giải quyết tận cùng vấn đề, 2 vợ chồng bạn cũng cần nghiêm túc nói chuyện thẳng thắn với nhau và cùng tìm hướng giải quyết vấn đề một cách ổn thỏa nhất, bạn cũng cần thể hiện thái độ cho chồng biết, lỗi lầm của anh ta đã ảnh hưởng đến niềm tin của bạn như thế nào, hơn thế nữa là vi phạm pháp luật, vi phạm luân thường đạo lý và ảnh hưởng đến cuộc sống gia đình ra sao để anh ấy sửa chữa.