Câu chuyện của cô gái với mối tình kéo dài 7 năm trời mà chưa biết kết quả thế nào đã thu hút sự tham gia của nhiều thính giả trong cả nước. Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời nhắn gửi tới cô:

Khi yêu chân thành, người ta luôn có một cái đích để mà hướng tới, đó chính là một đám cưới. Đích của em hiện giờ quá vô vọng. Đọc thư em, tôi biết em đang đứng trước một quyết định đầy khó khăn: tiếp tục yêu và hy vọng mong manh sẽ có được người mình yêu sau 7 năm chưa có quyết định dứt khoát, hoặc là dừng lại để đi một hướng khác tìm hạnh phúc cho mình và cũng là giải toả, tháo gỡ cho người yêu.

Tôi muốn em hãy thực tế hơn 1 chút. Trải qua 7 năm quen biết và yêu nhau, hiểu rõ hoàn cảnh cuộc sống của nhau mà anh ấy vẫn chưa một lần về nhà em và cũng chưa một lần đưa em về nhà anh ấy. Điều đó chứng tỏ rằng: tình yêu của anh ấy chưa đủ sức mạnh để giúp anh ấy và em vượt qua được trở ngại khó khăn đã - đang và sẽ cản trở các em đi tới bến bờ hạnh phúc. Sức mạnh tình yêu thì chưa đủ và không hy vọng được tăng lên, còn khó khăn cản trở thì ngày càng hiện hữu và không có hướng tháo gỡ thì em hiểu rồi đấy. Cái được và cái mất trước mỗi quyết định của em nó hiển hiện ra chứ không quá khó khăn để mà phải dằn vặt đến như vậy. Các cụ ta xưa nay vẫn nói “con gái có thì” em ạ. Chờ đợi cũng phải có hy vọng, chứ chờ đợi trong vô vọng thì không nên phí công sức làm gì. Bởi vậy: tiếp tục hay chia tay, quyết định hoàn toàn phụ thuộc vào hai em. Trong tình yêu, khi gặp khó khăn, phải biết nương tựa vào nhau để mà phấn đấu vượt qua. Hơn ai hết, là đàn ông người yêu em phải là chỗ dựa của em, nhưng thực tế thì hoàn toàn không được như vậy. Thái độ lững lờ của bạn trai em khiến tôi chợt nảy ra ý nghĩ: liệu có phải anh ấy bắt cá hai tay, rồi “con rô cũng tiếc, con diếc cũng muốn” nên không thể đưa ra quyết định, buông tay em để đến với người con gái mà cha mẹ anh ấy đã chọn hoặc đấu tranh với gia đình để đến với em bằng được. Quả thật, anh ấy không thể hiện 1 chút quyết tâm nào hết. Chính bản thân em cũng đã nhận ra điều ấy phải không khi không phải 1 lần trong bức thư gửi cho chương trình em nói rằng người yêu em là người thiếu quyết đoán, không tự quyết định được những việc của bản thân. Tôi hiểu khi em viết ra dòng chữ: em tự thấy em và anh ấy chẳng có kết quả gì rồi là tôi hiểu em đã có quyết định của riêng mình. Tuy nhiên, chuyện tình yêu cũng thật khó nói, nên lúc này, chúng tôi khuyên em cần dùng lý trí để quyết định vấn đề của mình.

Với những gì thính giả vừa khuyên nhủ em, tôi tin là em đã hiểu và có đủ cơ sở dữ liệu để đưa ra quyết định cho tương lai hạnh phúc của đời mình. Chúc em thành công và hạnh phúc./.

Mời các bạn nghe âm thanh tại đây: