Trong tâm trạng rối bời, cô gái trẻ đã viết thư tới chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi của VOV2 với nội dung như thế này:

Em đang rất băn khoăn về chuyện tình cảm của mình. Năm nay, em 23 tuổi, đã có người yêu. Anh hơn em 5 tuổi, là mối tình đầu của em. Chúng em yêu nhau đã được khoảng 4, 5 năm rồi. Lúc mới yêu, em mới 18-19 tuổi, tính tình còn rất trẻ con nên dễ buồn, dễ giận. Vì thế mà trong suốt quãng thời gian đó, chúng em đã trải qua rất nhiều chuyện, vui có, buồn có… Không ít lần anh phải tức bực, rơi nước mắt vì sự đành hanh, bướng bỉnh, dở dở ương ương rất trẻ con của em, nhưng rồi anh đều bỏ qua và chúng em lại gắn bó với nhau. Điều này khiến em hoàn toàn tin tưởng vào tình cảm anh dành cho mình và rồi điều ấy đã xảy ra, em đã lỡ trao thân cho anh ấy.

Mới yêu, ai chẳng hạnh phúc, đi đâu chúng em cũng có nhau. Về mặt hình thức, hai đứa khá là cân xứng. Anh cao ráo, phóng khoáng, rất đàn ông, còn em thì cũng duyên dáng ưa nhìn. Anh thường dẫn em đi chơi với bạn bè của mình và em thì cũng vậy. Thế nhưng, không hiểu sao, hầu hết bạn bè cùng học với em trước đây và cả đồng nghiệp trong công ty hiện nay khi tiếp xúc với anh 1 vài lần đều có chung nhận xét rằng: nhìn anh ấy rất đào hoa, không phải là người đứng đắn, chung thủy. Mặc những lời bàn tán của mọi người, niềm tin nơi em với anh vẫn không lay chuyển. Nhưng thật buồn, điều mà mọi người nói về anh lại đúng. Bởi một năm trở lại đây, em phát hiện, anh tán tỉnh và cưa cẩm nhiều cô gái khác. Thậm chí bạn bè của em anh cũng buông lời trêu đùa, tán tỉnh, cả khi có mặt em cùng ở đó. Buồn bã, tức giận, tủi thân, nhiều lần, em đã nói không ít những lời khó nghe, khi đó, anh hứa hẹn rằng sẽ không tái phạm, nhưng chỉ được một thời gian là đâu lại vào đó. Em đã đề nghị chia tay, nhưng anh không chấp nhận và luôn tìm cách xin lỗi, xoa dịu em, mặc cho em từ chối hay xúc phạm mình. Em cứ nghĩ vì anh là đàn ông, việc say nắng với nhiều cô gái là chuyện đương nhiên nên hết lần này đến lần khác lại mềm lòng rồi tha thứ cho anh.

Thế nhưng gần đây, anh rất xao nhãng với em. Có hôm, anh hẹn đón em ở Công ty rồi cùng đi ăn trưa nhưng rồi hết giờ nghỉ, anh vẫn không tới. Có buổi, chúng em hẹn nhau đi xem phim, nhưng rồi sát giờ đi, anh gọi điện báo bận không đi xem được. Linh tính của người con gái mách bảo, em để ý và phát hiện anh đang "bắt cá" với một cô gái khác nữa. Em bỏ công đi theo dõi thì thấy họ đi uống nước cùng nhau, đi ăn cùng nhau..., thậm chí, em còn nhìn thấy họ khoác vai nhau đi vào rạp chiếu phim nữa. Một lần nữa, trái tim em tan nát. Buồn bã, thất vọng vô cùng, em tra hỏi nhiều lần thì anh mới nhận lỗi, rồi lại hứa hẹn sẽ không tái diễn nữa và nài nỉ em tha thứ cho anh. Hiện tại em đang rất đau khổ không biết phải làm như thế nào? Anh coi em là gì của anh cơ chứ? Em biết mình vẫn còn yêu anh nhiều, dành rất nhiều tình cảm cho anh. Và hơn nữa là em đã trao cho anh thứ quý giá nhất của đời con gái, điều nay khiến em cảm thấy cả cuộc đời còn lại mình không thể rời khỏi anh được. Không biết anh có đọc được suy nghĩ này của em hay không mà anh cứ chứng nào tật nấy. Anh phản bội em quá nhiều lần như vậy, nếu cứ tiếp tục tha thứ cho anh, em không biết phải đối mặt với những chuyện tương tự này bao nhiêu lần nữa đây. Lúc này, em cũng không thể xác định được tình cảm anh dành cho mình được nữa bởi nếu thực sự yêu em anh sẽ không làm con tim em đau đớn nhiều lần như thế, nhưng lại không thể phủ nhận sự quan tâm đặc biệt hơn anh vẫn thường dành cho em.

Cô gái đang rất băn khoăn và mong chờ những chia sẻ của các bạn. Hãy gọi điện đến số (024) 3.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc gửi mail tới địa chỉ noivoitoivov2@gmail.com để bày tỏ ý kiến của mình. Các bạn cũng có thể để lại bình luận dưới câu chuyện này.