Do đã giành chiến thắng 3-2 ngay trên sân khách ở trận lượt đi nên Barcelona bước vào cuộc tiếp đón Paris Saint Germain trong trận lượt về với phong thái rất tự tin và hừng hực khí thế. Đội chủ nhà có bàn vươn lên dẫn trước khi tiền đạo Raphinha chọc thủng lưới thủ thành Gianluigi Donnarumma ở phút 12.

Phút 29, hậu vệ Ronald Araujo của Barcelona phạm lỗi với tiền đạo Bradley Barcola bên phía Paris Saint Germain ngay trước vạch 16m50. Trọng tài Istvan Kovacs người Romania rút ngay một tấm thẻ đỏ truất quyền thi đấu đối với Ronald Araujo.

Từ đây, nhiều chuyện tệ hại bắt đầu xảy đến với Barcelona. Phút 40, tiền đạo Ousmane Dembele đệm bóng cận thành, chọc thủng lưới thủ môn Marc Andre ter Stegen gỡ hòa 1-1 cho Paris Saint Germain.

Phút 54, tiền vệ Vitinha sút xa hiểm hóc, nâng tỷ số lên 2-1 cho đội khách.

Hai phút sau, HLV Xavi Hernandez bị trọng tài phạt thẻ đỏ vì lỗi phản ứng và mất quyền chỉ đạo các cầu thủ Barcelona thi đấu trong quãng thời gian còn lại. Phút 61, Paris Saint Germain được hưởng penalty và Kylian Mbappe thực hiện thành công, nâng tỷ số lên 3-1.

Màn lội ngược dòng ngoạn mục của đội bóng đến từ nước Pháp được định đoạt ở phút 89 khi Kylian Mbappe thêm một lần nữa khoan thủng khung thành thủ môn Marc Andre ter Stegen.

Paris Saint Germain đánh bại Barcelona 4-1 đồng thời giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 6-4 sau hai lượt trận và giành vé vào bán kết. Sau trận đấu, HLV Xavi bên phía Barcelona bày tỏ sự thất vọng và chỉ trích gay gắt ông Istvan Kovacs, vị trọng tài đã bắt chính ở trận đấu này: “Trọng tài thật sự rất tệ. Tôi đã nói với ông ấy rằng, những quyết định của ông ấy là một thảm họa. Tôi không thích nói về trọng tài nhưng nó có tác động rất rõ ràng đến chúng tôi nên tôi phải nói ra như vậy. Chúng tôi rất khó chịu và tức giận vì tấm thẻ đỏ với Ronald Araujo là yếu tố quyết định trận đấu. Khi còn nguyên 11 cầu thủ, chúng tôi đã chơi tốt. Thật quá đáng khi nhận thẻ đỏ trong một trận đấu như thế này. Thật đáng tiếc khi những nỗ lực của chúng tôi đã bị hủy hoại bởi một quyết định truất quyền thi đấu không đáng có”.

Trong khi đó, HLV Luis Enrique chia sẻ:“Một trận đấu cực kỳ khó khăn khi đối đầu với Barcelona. Tôi rất hài lòng khi đã vượt qua họ. Cảm giác tuyệt vời nhất của các cầu thủ hay huấn luyện viên là khiến mọi người cảm thấy hài lòng và hạnh phúc. Không có gì tuyệt vời hơn thế. Bây giờ, chúng tôi sẽ hướng đến bán kết và sẽ cố gắng lọt vào trận chung kết”.

Ở cặp đấu còn lại, Borussia Dortmund đánh bại Atletico Madrid 4-2 trên sân Signal Iduna Park. Bốn cầu thủ lập công cho Dortmund là Julian Brandt, Ian Maatsen, Niclas Fullkrug và Marcel Sabitzer còn trong hai bàn thắng của Atletico có pha đốt lưới nhà của hậu vệ Mats Hummels bên phía Dortmund. Bàn còn lại do công của tiền đạo Angel Correa.

Rạng sáng 18/4 diễn ra hai trận tứ kết lượt về còn lại khi Bayern Munich tiếp Arsenal trên sân Allianz Arena còn Real Madrid làm khách của Manchester City tại sân Etihad. Lượt đi, Arsenal và Bayern Munich hòa nhau 2-2 còn Real Madrid và Manchester City hòa nhau 3-3.