Nhìn vào kết quả chung cuộc, các học trò của HLV Kim Sang Sik đã mang về chiến thắng “5 sao” tưng bừng. Không đơn thuần chỉ là 3 điểm đầu tay, ở cuộc đua mà tấm vé cuối cùng chỉ dành cho đội đầu bảng, tỷ số này còn tạo ưu thế nếu chúng ta phải so đọ cùng các đối thủ về chỉ số phụ.
Thắng và thắng cách biệt là mục tiêu của đội tuyển Việt Nam ở trận đấu này vì “thiên thời, địa lợi, nhân hòa” chúng ta đều có đủ. Lào không phải là đối thủ trực tiếp để cạnh tranh ngôi đầu với đội tuyển Việt Nam tại bảng F, bởi đã thua 13/14 lần gặp nhau trước đây và chỉ hòa 1 trận duy nhất.
Chúng ta cũng được đá trên sân nhà, dù không phải là địa điểm quen thuộc như sân vận động quốc gia Mỹ Đình. Việc VFF đưa đội tuyển đi thi đấu ở những sân bóng mới, cũng đã mang lại bầu không khí khác biệt như tại Quảng Ninh, Phú Thọ hay ở Bình Dương tối qua, khán giả đến chật kín sân bóng sức chứa hơn 1 vạn chỗ ngồi.
Đối thủ yếu nên tuyển Việt Nam có thế trận một chiều và trong sơ đồ chiến thuật 3-4-3, ấn tượng lớn nhất để lại nơi hàng tiền vệ. Văn Vĩ và Tiến Anh được “nâng tầm” ở hai cánh, trong đó Văn Vĩ bừng sáng với cú đúp bàn thắng. Minh Khoa có bàn chào sân tại ĐTQG ngay trên sân bóng của CLB mà anh đang khoác áo trong khi Hoàng Đức thực sự là người điều tiết toàn bộ khu trung tuyến.
Cùng đá trên sân Gò Đậu, nhưng rất khó để so sánh về 2 trận đấu vừa qua của đội tuyển Việt Nam vì khác biệt tính chất giữa giao hữu (gặp Campuchia) và chính thức (gặp Lào mở màn cho vòng loại cuối cùng ASIAN Cup 2027). Nhìn chung, HLV Kim Sang Sik đã thành công, khi xây dựng lối chơi cho các học trò, cũng như cách dùng người qua từng trận đấu.
Tất nhiên không chiến thắng nào là trọn vẹn. Nếu như hai cánh với Hai Long - Tiến Anh ở biên phải và Văn Vĩ - Ngọc Quang bên cánh trái để lại những dấu ấn đậm nét hay trụ cột Quang Hải - Hoàng Đức phối hợp tạo nên bàn thắng ấn tượng thì chân sút chủ lực là Tiến Linh lại có phần mờ nhạt và không thể ghi bàn cho tới khi được thay ra. Hàng thủ gồm Duy Mạnh - Thành Chung - Tiến Dũng giàu kinh nghiệm bậc nhất, chưa được kiểm chứng năng lực hiện tại, trước đối thủ dưới tầm, chơi lép vế toàn diện.
Loạt trận thắng kéo dài sau chức vô địch ASEAN Cup là động lực tinh thần để các tuyển thủ bước vào đấu trường châu lục. Niềm tin trở lại nơi người hâm mộ làm chỗ dựa vững chắc. Các trụ cột chơi tròn vai và đã có thêm sự ra mắt của những nhân tố mới, HLV Kim Sang Sik đang có hành trang dày dặn cho chuyến làm khách của Malaysia ngày 10/06 tới. Đó không phải là cuộc “thử lửa” mà là trận cầu then chốt cho mục tiêu giành vé dự Vòng chung kết châu lục, trước đối thủ trực tiếp của đội tuyển Việt Nam.