Ngày nhận kết quả thi vào lớp 10 là một ngày đáng nhớ với tất cả những gia đình đã đang và từng có con đi học. 9 năm đằng đẵng trải qua tiểu học rồi THCS, kỳ thi vào lớp 10 là kỳ thi "ác liệt" nhất mà những đứa trẻ tuổi 15 phải trải qua với những vui, buồn, cay đắng và trầm cảm nhớ đời.

Đời học sinh, mỗi người phải trải qua rất nhiều kỳ thi, nhưng tại sao nói kỳ thi vào lớp 10 là kỳ thi "ác liệt" bởi cái vé vào THPT công lập không hề dễ dàng, trường THPT công lập ở địa bàn các thành phố lớn dường như quá ít so với số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ "chọi" cao thì nguy cơ trượt càng lớn. Có cháu từng là lớp trưởng trường THCS chất lượng cao thành tích học tập 9 năm đều xuất sắc mà vẫn trượt nguyện vọng 1 vào 10 khiến bản thân và gia đình "sốc" tuyệt đối. Điều ấy kéo theo nỗi buồn, sự thất vọng và tệ hơn làm cho một số ít những đứa trẻ yếu đuối cảm thấy mình không đủ can đảm đối diện với nỗi thất bại đầu đời mà làm những chuyện dại dột.

Khủng hoảng tuổi 15 là kiểu khủng hoảng không lối thoát nếu không có bệ đỡ là gia đình, người thân. Không thể tìm đến chúng bạn để chia sẻ nhất là khi bạn đỗ còn mình thì trượt. Cảm giác tự ti, mặc cảm tự chê trách bản thân cùng sự thất vọng ê chề sẽ dẫn đứa trẻ hỏng thi rơi vào bi kịch không lối thoát.

Phương án dự phòng luôn phải được cha mẹ tính đến một cách thật thoải mái sau khi cùng bàn bạc với con. "Nếu không may trượt nguyện vọng 1, mình chọn nguyện vọng 2 hoặc vào 1 trường dân lập phù hợp con nhé! Thi xong rồi cả nhà "đi xõa" xả stress, sẵn sàng cho hành trình 3 năm ở bậc THPT, đỗ hay trượt không phải là "hết đường", quan trọng là kết quả 3 năm THPT và hành trình vào Đại học rồi ra đời khẳng định năng lực bản thân.

Tôi từng biết những đứa trẻ bị trượt lớp 10 phải chọn trường dân lập hoặc "trường làng" ở nguyện vọng 2 nhưng lại đỗ thủ khoa đầu vào Đại học, lại giành Huy chương vàng quốc tế ở bậc THPT và thi đỗ có học bổng ở nhiều trường ĐH danh tiếng thế giới. Thất bại không phải là dấu chấm hết. Nhưng cha mẹ phải đồng hành cùng con để tìm ra giải pháp tốt nhất cho đứa trẻ nguôi ngoai sự thất bại đầu đời và có thêm quyết tâm "phục thù" ở môi trường mới.

Nhiều đứa trẻ thất bại trong kỳ thi vào 10 đã và đang rất thành công ở những môi trường học tập khác nhau mà bản thân các em đã quên nỗi đau thất bại, thậm chí bản lĩnh hơn để bước qua những rào cản mới của hành trình học tập, lập thân, lập nghiệp. Thất bại đầu đời ấy chỉ còn là một kỷ niệm của tuổi học trò khi bố mẹ và gia đình luôn đồng hành cùng con vượt qua thử thách để chinh phục những thành công mới trọn vẹn và rực rỡ hơn.

Dạy cho con nghị lực học tập, rèn cho con kỹ năng đối diện với thành công và thất bại là việc mà bố mẹ nào cũng nên làm bởi trong cuộc đời không ai lúc nào cũng gặp thuận lợi, lúc nào cũng thành công mà không từng trải qua thất bại. Chia sẻ với con vui buồn, thăng trầm của cuộc sống, cùng con vượt qua khủng hoảng tuổi 15 là giải pháp hữu hiệu để giúp con tự tin đi tiếp, tự tin khẳng định mình trong chặng đường học tập và trong cuộc sống sau này.

Mong sao, ngày nhận kết quả thi vào lớp 10 dù có người vui, kẻ buồn nhưng đứa trẻ nào cũng nhận ra, bố mẹ và người thân luôn ở bên cạnh chia sẻ vui buồn với con và là điểm tựa để con vượt qua nỗi thất vọng để tự tin bước tiếp và tỏa sáng.