Ở tuổi 83, cụ ông Nguyễn Vĩnh Trân chậm rãi bước ra sân khấu, đứng thẳng người và cất lên ca khúc "Tổ quốc gọi tên mình". Không cần kỹ xảo, không cần phô diễn, tiếng hát ấy vang lên như một lời tự sự lắng sâu của thế hệ từng đi qua chiến tranh, từng sống và chiến đấu trọn vẹn cho đất nước.
Phần biểu diễn của cụ Nguyễn Vĩnh Trân đã để lại dấu ấn đặc biệt trong chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Nhiều khán giả đã đứng dậy vỗ tay liên tiếp, có người lặng đi, có người rơi nước mắt... Bởi trong giai điệu quen thuộc ấy là ký ức của hy sinh, mất mát và niềm tự hào dân tộc.
Chia sẻ với phóng viên VOV2, cụ Nguyễn Vĩnh Trân cho biết, trước đây cụ từng công tác trong quân đội, nay nghỉ hưu và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ của người cao tuổi trước hết để “cho vui”, nhưng sâu xa hơn là mong muốn đóng góp một phần nhỏ bé để các hoạt động cộng đồng thêm ý nghĩa. Hiện nay, cụ chủ yếu sinh hoạt tại Đoàn hợp xướng Hà Nội Harmony, trực thuộc Hội Âm nhạc Hà Nội, đồng thời tham gia một số đoàn ca múa quần chúng của người cao tuổi.
Không nhận mình là nghệ sĩ chuyên nghiệp, cụ Trân nói rằng mình đến với ca hát từ rất sớm, ngay trong những năm tháng ở chiến trường. Khi bom đạn ác liệt, tiếng hát trở thành cách để tự động viên, để giữ vững tinh thần và niềm tin.
“Hát nhiều rồi thành quen, chứ tuổi chúng tôi thì làm gì có điều kiện học hành bài bản. Chủ yếu là vừa làm vừa học, vừa vui là chính”, cụ Trân chia sẻ.
Điều khiến nhiều người ngạc nhiên là ở tuổi ngoài 80, giọng hát của cụ Nguyễn Vĩnh Trân vẫn đầy nội lực và khỏe khoắn. Lý giải điều này, cụ cho biết thể thao mới là “nghề chính” của mình. Trước đây, cụ từng là vận động viên bơi của thiếu niên Hà Nội, sau đó đi bộ đội và tiếp tục duy trì rèn luyện thể chất trong suốt nhiều năm. Hiện nay, dù tuổi cao, cụ vẫn duy trì bơi lội đều đặn. Chính nền tảng thể lực và quá trình rèn luyện bền bỉ trong quân ngũ đã giúp cụ giữ được sức khỏe và hơi thở khi ca hát.
Nói về ca khúc “Tổ quốc gọi tên mình”, cụ Trân cho biết bài hát như “ngấm” vào trong người một cách rất tự nhiên. Giai điệu và ca từ của nhạc sĩ Đinh Trung Cẩn khơi dậy mạnh mẽ những ký ức về sự hy sinh, chiến đấu của cả dân tộc.
“Bài này rất hợp với cuộc đời chiến đấu của chúng tôi. Có những người trong hoàn cảnh ấy, nghe lại càng thấm. Tôi hát nhiều bài, nhưng có lẽ đây là bài tôi cảm thấy đạt nhất”, cụ Trân nói.
Trước đó, cụ Nguyễn Vĩnh Trân từng đạt giải Nhất với chính ca khúc này trong các hội diễn do Hội Người cao tuổi và các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng tổ chức. Cụ cũng từng đi biểu diễn phục vụ tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước.
“Bây giờ đi đâu người ta cũng yêu cầu hát bài này, có lẽ nó thành thương hiệu rồi”, cụ Trân vui vẻ cho biết.
Gửi thông điệp tới những người cao tuổi, cụ Trân cho rằng mỗi người có một khả năng riêng, nhưng điều quan trọng là không buông bỏ niềm vui sống. Ai có thể ca hát thì ca hát, ai không thì tập thể dục, chơi thể thao, miễn sao giữ được sức khỏe, tinh thần phấn chấn để con cháu yên tâm./.
