Mùa xuân nơi đầu sóng không đến bằng dòng người tấp nập hay ánh đèn rực rỡ, mà đến bằng gió biển dịu hơn, nắng vàng trong trẻo và sự rộn ràng trong từng công việc chuẩn bị của quân và dân đang ngày đêm bám đảo, giữ gìn chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc.

Trên cầu cảng, cán bộ, chiến sĩ tất bật đón những chuyến tàu tiếp tế cuối năm từ đất liền. Con tàu vượt hàng trăm hải lý mang theo nhu yếu phẩm, quà Tết, báo xuân, cây xanh và cả những lá thư tay chan chứa yêu thương của người thân, gia đình gửi ra đảo. Khi những kiện hàng được chuyển xuống cầu cảng, ai nấy đều cảm nhận rất rõ: mùa xuân đã thật sự chạm ngõ nơi đảo xa.

Với người lính đảo, mỗi chuyến tàu cuối năm không chỉ là nhiệm vụ hậu cần mà còn là sợi dây kết nối thiêng liêng giữa đất liền và biển đảo. Những cái bắt tay thật chặt, những lời chúc năm mới vang lên giữa gió biển khiến lòng người thêm ấm áp, vơi đi phần nào nỗi nhớ quê nhà trong những ngày Tết.

Trung tá Vũ Đức Quỳnh, Chỉ huy trưởng đảo Trường Sa, chia sẻ: dù điều kiện sinh hoạt còn nhiều khó khăn, song đơn vị luôn nỗ lực cao nhất để bảo đảm quân và dân trên đảo được đón Tết đầy đủ, đầm ấm. Việc chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội và nhân dân không chỉ là trách nhiệm mà còn là yếu tố quan trọng góp phần củng cố ý chí, quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo.

Không khí chuẩn bị Tết trên đảo bắt đầu từ việc chỉnh trang doanh trại. Sân đơn vị được quét dọn sạch sẽ, các dãy nhà được trang trí bằng cờ hoa, câu đối đỏ. Những chậu quất, chậu hoa được đặt ngay ngắn trước phòng làm việc, mang đến cảm giác thân thuộc của ngày xuân dù cách đất liền hàng trăm hải lý.

Giữa nắng gió mặn mòi của biển khơi, những cành mai vàng nở rực trở thành điểm nhấn đặc biệt. Để có được sắc xuân ấy, các chiến sĩ đã kiên trì chăm sóc cây suốt nhiều tháng. Mỗi bông hoa nở đúng dịp Tết là một niềm vui lớn, là thành quả của sự bền bỉ và tinh thần vượt khó nơi đảo xa.

Trong khu nhà văn hóa, báo xuân được bày biện ngay ngắn. Những giai điệu mừng xuân vang lên từ chiếc loa nhỏ khiến không gian thêm rộn ràng. Không khí Tết hiện diện trong từng góc nhỏ của đảo, giản dị nhưng ấm áp.

Một trong những hoạt động ý nghĩa và được mong đợi nhất mỗi dịp Tết trên đảo là hội thi gói bánh chưng xanh. Ngay từ sáng sớm, sân đơn vị đã đông vui như ngày hội. Quân và dân trên đảo cùng nhau chuẩn bị gạo nếp, đậu xanh, thịt lợn, lá dong.

Những bàn tay vốn quen với sóng gió nay khéo léo gấp lá, buộc lạt. Người biết làm hướng dẫn người chưa quen, tiếng cười nói vang lên xua tan cái se lạnh của gió biển cuối năm. Khi nồi bánh được nhóm lửa, mọi người thay nhau thức canh suốt đêm. Khói bếp quyện cùng gió biển tạo nên mùi thơm rất riêng của Tết nơi đảo xa.

Trong ánh lửa bập bùng, câu chuyện về gia đình, quê hương được nhắc lại với nhiều cảm xúc. Bánh chưng không chỉ là món ăn truyền thống mà còn là biểu tượng của sự đoàn tụ, của cội nguồn dân tộc được gìn giữ trọn vẹn giữa biển trời mênh mông.

Không chỉ doanh trại rộn ràng, các hộ dân sinh sống trên đảo cũng tất bật chuẩn bị đón Tết. Nhà cửa được lau dọn sạch sẽ, bàn thờ tổ tiên được trang trí trang nghiêm. Trẻ em háo hức phụ giúp cha mẹ chuẩn bị mâm cỗ ngày xuân.

Mâm cơm Tết trên đảo tuy giản dị nhưng đủ đầy yêu thương với bánh chưng xanh, thịt kho, canh rau và những món hải sản quen thuộc. Những luống rau xanh mướt giữa nền cát trắng là kết quả của sự cần cù, sáng tạo của quân và dân, vừa cải thiện đời sống vừa góp phần làm xanh đảo.

Chị Lê Thị Hương Trâm, một hộ dân sinh sống lâu năm trên đảo chia sẻ rằng, những ngày giáp Tết, bộ đội và nhân dân cùng nhau dọn dẹp, trồng cây, chăm sóc vườn rau. Nhìn đảo ngày càng xanh, sạch, đẹp, ai cũng phấn khởi. Tết ở đây tuy giản dị nhưng rất đầm ấm, chan chứa nghĩa tình.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, cấp ủy, chỉ huy đảo đã tổ chức gặp mặt, thăm hỏi và tặng quà các gia đình chính sách, con thương binh, bệnh binh và các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Những phần quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, trách nhiệm và sự quan tâm sâu sắc của đơn vị.

Chiều cuối năm, sân đảo trở thành không gian của chương trình văn nghệ mừng xuân. Sân khấu nhỏ dựng lên giữa trời biển, phía sau là lá cờ Tổ quốc tung bay trong gió. Những ca khúc về quê hương, mùa xuân và người lính đảo vang lên đầy xúc động, hòa cùng tiếng sóng tạo nên một đêm cuối năm khó quên.

Trong những ngày chuẩn bị đón năm mới, bữa cơm chung quân -dân luôn rộn ràng tiếng cười. Ở nơi xa đất liền, bữa cơm ấy trở thành biểu tượng của sự gắn bó, nơi mỗi người lính coi đồng đội và người dân như người thân trong gia đình.

Tết Bính Ngọ 2026 đến với Trường Sa trong sự bình yên, giản dị nhưng đầy ý nghĩa. Giữa biển trời bao la, mùa xuân được tạo nên từ tình đồng đội, tình quân - dân và niềm tự hào của những người đang ngày đêm canh giữ tuyến đầu Tổ quốc.

Từ Trường Sa, mùa xuân được gửi vào đất liền bằng những nụ cười, bằng sự bình yên của biển đảo và bằng trái tim kiên cường của những người lính biển. Xuân đã về trên đảo xa - lặng lẽ nhưng ấm áp, giản dị nhưng thiêng liêng, như chính cuộc sống nơi đầu sóng, ngọn gió của Tổ quốc.