Giờ đây, ở những hội xuân trên khắp cả nước chúng ta dễ dàng bắt gặp những mái tóc bạc giữa dòng người du xuân. Bà Lê Thị Hường, 72 tuổi ở Định Công, Hà Nội cho biết, du xuân không chỉ là tham gia mà là cách để bà cảm thấy mình vẫn còn năng động, còn có ích cho gia đình. Chính vì thế, vài năm gần đây, cứ từ mồng 3 Tết là bà Hường lại cùng nhóm bạn trong câu lạc bộ người cao tuổi đi du xuân và chụp rất nhiều ảnh kỷ niệm. Mỗi lần đi du xuân, được gặp gỡ và giao lưu với nhiều người bạn cùng sở thích, đã mở ra cho bà chân trời mới, giúp bà vui hơn mỗi ngày. Bà Hường cho biết, trước đây bà chưa từng nghĩ đến việc đi du lịch dịp Tết vì bà luôn bận rộn với việc nấu nướng và dọn dẹp nhà cửa.

Còn với ông Trần Văn Phú, 75 tuổi, năm nay là lần đầu tiên ông cùng gia đình đón Tết ở Đà Lạt. Thay vì dọn nhà, nấu cỗ, cả gia đình ông năm nay chọn cách xách vali đi du lịch. Ông Phú cho biết, ông cảm thấy vui hơn, nhàn hơn và có thời gian ở bên con cháu nhiều hơn. Đi du lịch những ngày trong Tết giúp ông và gia đình thêm nhiều trải nghiệm mới và gắn kết hơn.

Với nhiều người cao tuổi, du lịch dịp Tết là sự thay đổi rất lớn. Tết không còn gắn với việc phải ở nhà, quanh quẩn bên mâm cơm mà là cơ hội để trải nghiệm những vùng đất mới khi sức khỏe còn cho phép. Những trải nghiệm qua mỗi chuyến du lịch Tết giúp cho người cao tuổi thêm yêu đời và biết cách tận hưởng những điều tốt đẹp ở những vùng đất mới như chia sẻ của bà Trần Thị Ngọc, 68 tuổi ở Định Công, Hà Nội. “Con cháu tạo điều kiện cho mình đi du lịch, nghỉ ngơi dịp Tết, đó là tấm lòng của con cháu và. mỗi lần đi du xuân cùng gia đình tình cảm giữa bà và con cháu lại càng gần hơn”, bà Ngoc chia sẻ.

Du lịch ngày Tết giờ không còn là đặc quyền của người trẻ. Với người cao tuổi đó là liệu pháp tinh thần, giúp giảm cô đơn, tăng thời gian ở cùng con cháu dịp Tết theo một cách khác. Tuy nhiên, không phải người cao tuổi nào cũng sẵn sàng đi du lịch ngày Tết do lo lắng về sức khỏe và chi phí. Với họ đi du lịch ngày Tết là niềm vui nhưng cũng là thử thách vì phải bước ra khỏi thói quen hàng ngày. Bà Nguyễn Thị Nhung, phường Định Công, Hà Nội cho biết, khi con cháu mời đi du lịch ngày Tết bà rất lo lắng và hồi hộp, lo vì không biết sức khỏe của mình có ảnh hưởng đến chuyến đi của cả nhà hay không; hồi hộp vì đây là lần đầu không đón Tết ở nhà.

Lo lắng là vậy, hồi hộp là vậy nhưng khi đã lên đường, bà Nhung mới nhận ra rằng du xuân không phải là đi cho vui mà là cách để cảm nhận rằng mình vẫn đang sống trọn vẹn từng mùa xuân. Có thể nói, với người cao tuổi Tết có thể ở ngôi nhà quen thuộc nhưng cũng có thể ở trên những con đường mới. Tuổi già không có nghĩa là dừng lại mà mỗi mùa xuân sang họ đều xứng đang được trải nghiệm mới khi sức khỏe còn cho phép./.