Không ít người cao tuổi đang thầm lặng góp phần làm nên diện mạo mới của nông thôn hôm nay. Họ không chỉ là những người gìn giữ truyền thống, mà còn là những người làm đẹp cho quê hương bằng chính đôi tay và niềm đam mê giản dị.

Ông Bùi Văn Hinh ở Ninh Bình, dù đã bước sang tuổi 70, mỗi ngày vẫn đều đặn dậy từ lúc trời còn mờ sương, cầm chổi quét dọn con đường trước nhà, rồi cẩn thận tưới từng khóm hoa, bụi cây cảnh do chính ông trồng suốt mấy năm qua.

“Đoạn đường trước cửa nhà tôi dài khoảng 50 mét. Ai đi qua cũng khen. Tôi trồng hoa, cây cảnh, giữ cho đường sạch sẽ. Nhiều người không yêu cây thì thấy bình thường, nhưng tôi thì thấy khô nước là phải tưới ngay”, ông Hinh chia sẻ với sự hào hứng, ánh mắt ánh lên niềm tự hào.

Đối với ông Hinh, việc làm vườn, tưới cây không chỉ là chăm lo cảnh quan, mà còn là cách giữ gìn sức khỏe, nuôi dưỡng tinh thần.

“Tôi dậy sớm khoảng hai tiếng để quét dọn, tưới cây. Ngày nào cũng làm. Nhờ vậy mà đường sạch đẹp, xe chạy qua cũng không bụi bặm. Đó là niềm vui mỗi ngày của tôi”, ông Hinh nói thêm.

Không chỉ làm đẹp cảnh quan, ông Hinh còn gìn giữ nét văn hóa truyền thống, biến tuổi già trở thành một quãng đời ý nghĩa và tràn đầy năng lượng tích cực.

Không chỉ ở Ninh Bình, người cao tuổi ở nhiều vùng quê khác cũng đang làm đẹp cho quê hương. Ông Nguyễn Văn Nam, người cao tuổi ở tỉnh Phú Thọ đã dành phần lớn thời gian nghỉ hưu để uốn tỉa, chăm bón cây cảnh, trồng hoa trước cửa nhà và quanh khu xóm.

Với ông Nam, trồng cây không chỉ là làm đẹp, mà còn là cách để rèn luyện tâm hồn, giữ gìn nếp sống văn hóa và sẻ chia niềm vui với xóm làng.

“Chơi cây thì dưỡng trí, còn chơi hoa thì dưỡng tâm. Cây giúp rèn luyện ý chí, hoa giúp nuôi dưỡng cảm xúc. Nhìn hoa nở cũng giống như thấy một nụ cười, tâm hồn rạo rực hẳn lên”, ông Nam chia sẻ.

Từ những suy nghĩ giản dị ấy, ông cùng người dân trong thôn bắt tay vào biến những đoạn đường cũ kỹ thành “đường hoa”, “ngõ cây cảnh”. Từng nhà, từng hộ gia đình cùng chung tay trồng cây, tạo cảnh quan, mang lại sức sống mới cho cả xóm làng.

Ông Nam vui vẻ cho biết thêm: “Không chỉ nhà tôi, mà cả thôn đều như vậy. Nhiều nhà còn làm đẹp hơn. Đời sống ngày càng tốt hơn, nên người dân vui vẻ, ứng xử với nhau cũng văn hóa hơn”.

Không cần những việc làm lớn lao, những người cao tuổi như ông Hinh, ông Nam đang âm thầm góp sức làm đẹp quê hương bằng từng khóm cây, bông hoa. Nhờ đó, những con đường làng trở nên rực rỡ sắc màu, mang theo hơi thở tươi mới và đầy sức sống của nông thôn mới.