Mời các bạn nghe âm thanh tại đây:
Sau khi xong khóa lễ phật tại gia là lúc 4 giờ chiều, bà Âu Thị Ngọc Bích 76 tuổi ở phố Ngọc Lâm, phường Bồ Đề, Hà Nội lại ra đầu phố để trò chuyện với hàng xóm, vừa để đỡ buồn và cũng là trông ngóng con, cháu trở về sau một ngày làm việc và học tập. "Các con cháu đi học, đi làm về là mình vui lắm, ở nhà cả ngày buồn, chỉ ao ước mỗi ngày được nói chuyện, ăn cơm cùng con cháu, được nhìn con ăn, cháu ăn ngon là mình cũng vui" - bà Bích bộc bạch.
Không phải người già nào cũng được hưởng trọn niềm vui như bà Bích khi con cháu quây quần bên cạnh, có những cụ ông, cụ bà lại phải sống một mình lặng lẽ như bà Phan Thị Tâm ở phường Việt Hưng, Hà Nội. Bà có 2 con, 1 trai, 1 gái đều đã lập gia đình và ở riêng. 5 năm trước, chồng bà cũng đã về với tiên tổ, một mình bà sống trong căn nhà hơn 50m2. Bà tâm sự: với bà, khi được nhìn thấy con cháu là điều bà cảm thấy ấm lòng. Một bữa cơm có thể rất giản dị: nồi canh rau, đĩa cá kho, bát cà muối nhưng khi có tiếng nói cười, nghe con cháu chuyện trò, bữa cơm ấy trở thành nguồn năng lượng tinh thần lớn lao, xua đi những căn bệnh của tuổi già.
Theo số liệu thống kê năm 2021, ở Việt Nam đang có 65% người cao tuổi ở với con cháu, 35% người cao tuổi tự sống với nhau hoặc độc thân. Như vậy, truyền thống gia đình nhiều thế hệ ngày càng giảm và cũng thuộc về xu thế tất yếu của xã hội hiện nay. PGS.TS Phạm Ngọc Trung nguyên Trưởng khoa Văn hóa và Phát triển, Học viện Báo chí và Tuyên truyền cho rằng: Trong cuộc sống hiện đại, gia đình Việt Nam có những thay đổi đáng kể, không nhiều gia đình tam đại đồng đường, tứ đại đồng đường sống cùng nhau như xưa. Cùng với đó, guồng quay của cuộc sống khiến các con cháu ít có thời gian để trò chuyện với ông bà, bố mẹ nên nếu không tự tạo ra thú vui riêng, người già sẽ bị cô đơn ngay chính gia đình của mình. "Người cao tuổi hãy tìm thú vui của bản thân như: Tập thể dục, sinh hoạt cộng đồng, các Câu lạc bộ thơ ca.... để tuổi già bớt nhàm chán, sống vui, sống khỏe" - Ông Trung chia sẻ./.
