Đó là khẳng định của GS.TS Trần Hồng Thái, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam tại Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, sáng ngày 17/5.
Sự kiện do báo Tiền Phong phối hợp Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, Trường Đại học Khoa học và Công nghệ Hà Nội (USTH) tổ chức.
Bên cạnh các cơ sở đào tạo tại Hà Nội, chương trình còn có sự góp mặt của nhiều trường đại học đến từ TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Thái Nguyên, Hải Phòng,...
Theo GS.TS Trần Hồng Thái, thế giới đang bước vào giai đoạn phát triển thần tốc, nơi sức mạnh của mỗi quốc gia không còn được đo bằng tài nguyên thiên nhiên mà bằng “hàm lượng chất xám và năng lực làm chủ công nghệ lõi”.
“Khoa học hiện nay không còn là một sự lựa chọn đối với cả đất nước… mà đã trở thành một sự lựa chọn tất yếu để dẫn dắt sự phát triển của chính các em và cho thế hệ mai sau”, ông nói.
Chia sẻ trước hàng trăm học sinh, sinh viên tham gia ngày hội, GS.TS. Trần Hồng Thái cho biết ông đặc biệt ấn tượng khi chứng kiến không khí sôi nổi, hào hứng của người trẻ với khoa học công nghệ.
Theo ông, điều đó cho thấy khoa học ngày nay không còn khô cứng hay tách rời cuộc sống, mà đang hiện hữu trong từng hoạt động trải nghiệm, sáng tạo của giới trẻ.
“Khoa học không phải là những con số khô khan trên trang giấy, cũng không phải là những phòng thí nghiệm xa xôi. Khoa học chính là chìa khóa để giải quyết các vấn đề cấp bách của nhân loại và là bệ phóng để Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới”, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
Ông cho rằng đây là “thời điểm vàng” để học sinh lựa chọn ngành nghề, bởi sự giao thoa giữa khát vọng dân tộc và cơ hội công nghệ đang mở ra chưa từng có trong lịch sử.
Chọn nghề phải nhìn thấy tương lai
Trong bài phát biểu, GS.TS. Trần Hồng Thái nhiều lần nhắc đến năng lực dự báo xu hướng phát triển xã hội khi lựa chọn nghề nghiệp.
Ông dẫn chứng sự thoái trào của nhiều doanh nghiệp ảnh truyền thống khi công nghệ số phát triển mạnh, hay lĩnh vực in ấn, giấy chịu tác động sâu sắc bởi chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo.
“AI hiện nay không chỉ là thách thức mà còn là cơ hội nếu các em biết nắm bắt”, ông nói.
Theo GS.TS. Trần Hồng Thái, sinh viên đại học chỉ có khoảng 3 đến 5 năm học tập trước khi bước vào thị trường lao động. Vì vậy, việc xác định lĩnh vực có khả năng phát triển trong tương lai là vô cùng quan trọng. “Chọn nghề hết sức quan trọng. Những gì các em học hôm nay sau này sẽ là công cụ để làm chủ công nghệ và ứng dụng vào cuộc sống”.
Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026 năm nay được tổ chức theo triết lý “chạm, thử và hiểu”, với hơn 60 gian trải nghiệm, các hoạt động tham quan phòng thí nghiệm, bảo tàng và tư vấn trực tiếp từ chuyên gia.
GS.TS. Trần Hồng Thái đánh giá đây là cách tiếp cận mới, giúp học sinh trực tiếp trải nghiệm khoa học thay vì chỉ nghe tư vấn lý thuyết.
"Ngày hội tuyển sinh năm 2026 chính là nơi để các em bắt đầu nuôi dưỡng những ước mơ. Các em hãy cứ tò mò, hãy cứ nổi loạn một cách khoa học và có kiểm soát. Vì sau các em, ở phía sau mỗi các em luôn có sự ủng hộ, dẫn dắt của cả một thế hệ tri thức tinh hoa từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, các cơ sở đào tạo đại học cũng như là gia đình, bạn bè và các tổ chức đoàn thanh niên”, GS.TS Trần Hồng Thái, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ Ngày hội tuyển sinh khối các ngành khoa học và công nghệ lần thứ 2 - năm 2026, diễn ra nhiều hoạt động. Nổi bật có: Toạ đàm chủ đề “Khoa học và Công nghệ - Tương lai của quốc gia, cơ hội cho người trẻ”; chương trình tư vấn thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học năm 2026; chương trình chia sẻ về nghề nghiệp trong thời đại công nghệ số.
Tham quan phòng thí nghiệm, không gian nghiên cứu khoa học và Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam; trực tiếp trải nghiệm các hoạt động STEM, một giờ làm sinh viên khoa học, công nghệ; hoạt động tư vấn trực tiếp tại gần 60 gian trại của các trường đại học, học viện.
