Từ nhiều năm nay, người dân ở tổ dân phố 6, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội ai cũng biết chị Bùi Thị Thanh Xuân là người chuyên đi xin quần áo cũ. Với phương châm “Đi xin của người thừa, tặng cho người cần”, chị đã gom được hàng chục tấn quần áo, đồ dùng cũ để tặng cho người dân ở các vùng núi cao, vùng đặc biệt khó khăn. Tại địa chỉ: số nhà 10, ngõ 15 phố Ô Cách, phường Đức Giang, quận Long Biên, Hà Nội là nơi chị nhận đồ từ thiện. Ngoài ra, trên trang Facebook cá nhân, chị Xuân thường đăng bài "xin" đồ cũ để làm từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn.

Người dân ở đây gọi chị là "Xuân đồng nát” bởi ai thừa bất cứ cái gì, chị cũng xin, mang về cất vào kho. Nếu là quần áo, chị giặt giũ rồi phân loại, các vật dụng, đồ dùng cũng được lau chùi sạch sẽ để sẵn sàng mang cho những người có hoàn cảnh khó khăn. Ở trong nhà kho của chị Xuân, hàng nghìn bộ quần áo các loại được bổ sung thường xuyên từ rất nhiều nguồn. Gọi là quần áo từ thiện nhưng rất nhiều bộ còn mới, xếp ngay ngắn, phân thành từng loại để chuyển đi.

Đam mê công việc thiện nguyện đã lâu nhưng chưa bao giờ chị Xuân muốn dừng lại. Xuất phát từ tấm lòng nhân hậu cùng tình thương người, chị không nề hà việc đi xin đồ cũ bởi chị biết còn nhiều người thiếu thốn cần đến sự giúp đỡ của chị. Chị thường bảo “của cho không bằng cách cho” vì thế mỗi lần chuyển hàng đi, chị đều gửi gắm tất cả tình yêu thương đến với những người khó khăn. “Xuân có tâm lắm mặc dù hoàn cảnh cũng không dễ dàng gì nhưng Xuân bỏ cả công việc riêng để đi quyên góp quần áo, đồ dùng. Nhiều lúc tôi bảo Xuân là "ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng”- Bà Nguyễn Thị Loan, số nhà 15 ngõ 15 phố Ô Cách, hàng xóm của chị Xuân chia sẻ.

Không chỉ gom quần áo, đồ dùng cũ, chị Xuân còn tích cực tham gia chi hội phụ nữ ở địa phương. Mọi người ở tổ dân phố, ai có khó khăn hoặc thiếu thốn gì đều gọi chị Xuân mặc dù chị cũng giống như những người mẹ khác đều phải lo toan cho gia đình của mình. “Tôi nhớ năm 2020, 29 Tết, ở tổ dân phố có trường hợp nhà của một gia đình bị sập và nhóm các bạn tuổi Dần đứng đầu là bạn Xuân đã đứng ra vận động tiền để dựng lại nhà. Lúc đó sát Tết lắm, ai cũng bận mải lo cho gia đình nhưng bạn Xuân và các bạn vẫn giúp cho gia đình đó", bà Tô Ánh Nguyệt, Chi hội trưởng phụ nữ tổ dân phố 6 phường Đức Giang kể.

Với tấm lòng yêu thương và sự nhiệt tình, chị Xuân đã gom được hàng tấn quần áo, đồ dùng, sách giáo khoa gửi tới các địa phương như huyện Lóng Phiêng, tỉnh Sơn La, huyện Mai Châu, Hòa Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Sơn La, Điện Biên, Thanh Hóa, Quảng Bình, Quảng Trị…Chuyến ít là 1,5 tấn, chuyến nhiều cũng tới 5 tấn quần áo. Gần 30 năm gắn bó với việc thu gom quần áo, đồ dùng cũ, cho đến giờ phút này, để nói về công việc của mình, chị Xuân chỉ gói gọn vào chữ “duyên” với những mảnh đời khó khăn. Bởi không phải ai cũng đủ lòng dũng cảm đi gom nhặt đồ cũ, đồ thừa rồi đi tặng cho người cần. Những món đồ mà chị Xuân thu gom và gửi tặng không có nhiều giá trị vật chất nhưng lại mang giá trị tinh thần rất lớn với những người nghèo để họ không cảm thấy bị bỏ lại phía sau./.

Mời các bạn cùng nghe clip âm thanh bài viết ngay dưới đây: