"Bệnh tình như tôi mà không có bảo hiểm chỉ có chết thôi chứ làm sao được. Mỗi tháng 15 triệu tiền chạy thận, không làm ra tiền, chỉ ăn bám vào vợ và con thôi mà không có bảo hiểm thì chịu, bất lực…" ông Phạm Văn Dân ở tiểu khu 5, thị trấn Hoàn Lão, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình nói về tác dụng của tấm thẻ BHYT với bản thân. Ông bị suy thận từ năm 2009, năm 2017, bệnh tình trở nặng nên phải chạy thận nhân tạo. Khi mới phát hiện căn bệnh hiểm nghèo này, gia đình ông suy sụp, bởi không biết lấy tiền đâu mà chữa trị, qua tư vấn, ông tham gia BHYT hộ gia đình nên mỗi đợt chạy thận nhân tạo ông Dân đã được giảm 80% chi phí. Mỗi tuần, ông phải đi chạy thận 3 lần, mỗi tháng 12 lần với chi phí tốn kém nhưng thực tế, ông chỉ phải chi trả 2 triệu, quỹ BHYT chi trả tới 8 triệu.

Còn bà Nguyễn Thị Miền ở thôn 4 xã Xuân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình bị xơ gan cổ chướng từ năm 2014. Bệnh nặng, bà thường phải đến bệnh viện để điều trị. Là hộ nghèo, nên bà Miền được hưởng BHYT 100%, chính vì vậy, mỗi lần đến bệnh viện, bà không còn phải lo lắng về viện phí. "Có lần 20 triệu, 30 triệu. Mệ cũng nhờ cái bảo hiểm, các bác sĩ chăm sóc tốt, mệ vui vẻ điều trị…." - bà Miền nói.

Ông Nguyễn Hữu Hồng – Phó Chủ tịch UBND huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình cho biết: Thời gian qua, nhờ tham gia BHYT mà nhiều gia đình trên địa bàn đã không phải rơi vào hộ nghèo do bệnh nặng. Chính vì vậy, lãnh đạo huyện luôn tuyên truyền tới mọi người dân về chính sách nhân đạo mà BHYT mang lại. Đội ngũ cộng tác viên trực tiếp đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng để tham gia BHYT, tới nay toàn huyện đã có 84% người dân có thẻ BHYT./.