Lương Đình Khoa, tác giả của những tập sách: "Tuổi thanh xuân đôi chuyến tàu đi lạc", "Ai rồi cũng phải học cách cố quên đi một người" và là người viết kịch bản cho bộ phim ngắn: "Mỗi cái cây đều rụng lá" đã xuất hiện trong chương trình Khách đến chơi nhà của VOV2 để chia sẻ về một chủ đề không mới nhưng chưa bao giờ cũ: Các con là ngọn lửa (tình phụ tử).

Lương Đình Khoa không chỉ mang đến chương trình triết lý cuộc sống "mỗi cái cây đều rụng lá" được anh thể hiện trong bộ phim ngắn cùng tên mà còn là những câu chuyện xúc động của chính anh và người cha của mình.

Anh nhớ, cách đây gần mười năm trước, bố anh phải cấp cứu vì sốt xuất huyết dạ dày. Ca bệnh nặng phải chuyển đi chuyển lại nhiều bệnh viện. Mỗi lần cõng bố trên lưng, Lương Đình Khoa cảm nhận người bố của mình thật mong manh như chiếc lá có thể rời khỏi mình bất cứ khi nào. Anh sợ rằng, một ngày nào đó, chiếc lá đó rụng xuống và ngày hôm sau thức giấc không còn chiếc lá trên cây, không còn hơi ấm của bố quanh mình. Cảm giác mong manh ấy được anh thể hiện qua bài thơ: "Con sợ ngày gió cuốn cha đi".

Dòng ký ức về người cha của mình như thước phim quay chậm. Lương Đình Khoa kể lại, hồi anh học trường chuyên trên tỉnh, bố anh vì thương nhớ con đành đi mượn chiếc xe máy của hàng xóm để lên tỉnh đón con về. Trên con đường đê, bóng chiều đổ xuống, Khoa chợt thấy bóng hình của bố đổ xuống triền đê. Lưng bố thì còng còn lưng con thì nhỏ bé. Cả đoạn đường dài, cậu học sinh không thôi suy nghĩ và ám ảnh bởi tấm lưng còng của cha. Anh dần hiểu rằng, đằng sau sự thành công của con luôn có hình bóng của cha đi theo mình.

Mỗi người cha, người mẹ đều dành những tình cảm tốt đẹp nhất cho người con của mình. Lương Đình Khoa không thể nào quên, có lần trở về Hà Nội, anh bất ngờ khi chiếc mũ bảo hiểm của mình bị đứt quai đã được bố âm thầm gắn lại tự lúc nào. Dù chỉ là một chi tiết nhỏ nhưng đủ để anh hiểu rằng, cha luôn quan sát, quan tâm anh từ những điều nhỏ bé nhất. "Đôi khi có một quả mít ngon cũng để tủ lạnh đợi con cuối tuần về rồi bổ. Có một món ăn ngon nào cũng phần. Đi đâu làm gì cũng nhớ về con. Mọi thứ có thể đổi thay nhưng tình phụ tử sẽ không bao giờ thay đổi" - Lương Đình Khoa chia sẻ.

Còn đối với nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm, tình phụ tử được nhà thơ gói gém trong bốn câu thơ: "Các con là ngọn lửa/ Các con là mầm xanh/ Các con xòe tay đỡ/ Cho bố chưa lìa cành..."

Thông điệp được nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm và khách mời Lương Đình Khoa gửi gắm trong chương trình Khách đến chơi nhà chủ đề: "Các con là ngọn lửa" là, cội nguồn cần trở về của mỗi người con, của một đời người là mái nhà và mẹ, cha. Để từ đó biết nâng niu, trân quý, quan tâm tới tình cảm, sức khỏe của những người chúng ta thương yêu mỗi ngày.

Bởi giản đơn, mỗi người chỉ có một gia đình, mất đi không bao giờ có lại. Như những câu thơ đầy thương nhớ mà Lương Đình Khoa đã viết:

“Đừng là gió - tan nhòa chốn hư vô
Đừng là đêm - cho con thèm ánh sáng
Con cần Cha - vì cuộc đời quá ngắn
Lá từ cây thưa vắng...Đắng run lòng!”.

("Con sợ ngày gió cuốn cha đi" - Lương Đình Khoa)