Từ khóa tìm kiếm: Hoàng Nhuận Cầm

7 năm gắn bó với "Khách đến chơi nhà" của nhà thơ Hoàng Nhuận Cầm

[VOV2] - Chuyến đi của số phận đã đưa ông đi thật xa, không thể trở lại phòng thu một lần nữa....

[VOV2] - Chuyến đi của số phận đã đưa ông đi thật xa, không thể trở lại phòng thu một lần nữa....

Tạm biệt “ông chủ nhà” hiếu khách của VOV2

[VOV2] - Hoàng Nhuận Cầm sống nhiệt tình, ham việc, làm gì cũng như rút ruột gan đến quên cả hình thức, sức khỏe. Cái áo sọc ông vẫn mặc đến Đài chẳng mấy khi thẳng nếp. Từ nay, ghế "chủ nhà" VOV2 thiếu vắng ông, trên bầu trời thắp lên một vì sao...

[VOV2] - Hoàng Nhuận Cầm sống nhiệt tình, ham việc, làm gì cũng như rút ruột gan đến quên cả hình thức, sức khỏe. Cái áo sọc ông vẫn mặc đến Đài chẳng mấy khi thẳng nếp. Từ nay, ghế "chủ nhà" VOV2 thiếu vắng ông, trên bầu trời thắp lên một vì sao...

Gái phượt - Sống và hạnh phúc theo cách của riêng mình

[VOV2] - Một xã hội thay đổi, một xã hội cởi mở cho phép chúng ta nhiều lựa chọn, nhiều thử nghiệm. Nhưng có những lựa chọn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ mà chỉ có tình yêu thương mới khiến người trong cuộc hạnh phúc.

[VOV2] - Một xã hội thay đổi, một xã hội cởi mở cho phép chúng ta nhiều lựa chọn, nhiều thử nghiệm. Nhưng có những lựa chọn sẽ phải đánh đổi nhiều thứ mà chỉ có tình yêu thương mới khiến người trong cuộc hạnh phúc.

Tâm thiện của người trẻ

[VOV2] - Tâm thiện trong lòng người trẻ, có thể đó là những hành động "ngược đời", bột phát hay những ý tưởng mộng mơ… Nhưng nó xuất phát từ sự lương thiện, trong sáng, không vụ lợi.

[VOV2] - Tâm thiện trong lòng người trẻ, có thể đó là những hành động "ngược đời", bột phát hay những ý tưởng mộng mơ… Nhưng nó xuất phát từ sự lương thiện, trong sáng, không vụ lợi.

Các con là ngọn lửa

[VOV2] - "Mỗi lần cõng bố trên lưng, tôi cảm nhận bố thật mong manh như chiếc lá có thể rời khỏi mình bất cứ khi nào. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, chiếc lá đó rụng xuống và khi thức giấc không còn hơi ấm của bố nữa" - Lương Đình Khoa chia sẻ.

[VOV2] - "Mỗi lần cõng bố trên lưng, tôi cảm nhận bố thật mong manh như chiếc lá có thể rời khỏi mình bất cứ khi nào. Tôi sợ rằng, một ngày nào đó, chiếc lá đó rụng xuống và khi thức giấc không còn hơi ấm của bố nữa" - Lương Đình Khoa chia sẻ.