Mỗi phần quà là một chút sẻ chia, mỗi chuyến đi là thêm một lần những tấm lòng thiện nguyện được kết nối. Và phía sau những món quà ấy là những câu chuyện về nghị lực, về sự đồng hành và cả những niềm vui rất đỗi giản dị của các thành viên trong Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang:
Sẻ chia và lan tỏa yêu thương
Mỗi mùa Trăng về, với nhiều em nhỏ, đó là những ngày háo hức chờ đợi được phá cỗ, được cầm trên tay chiếc đèn ông sao, được nhận những món quà từ bố mẹ hay người thân. Nhưng với các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn như em Nguyễn Ngọc Linh, học sinh lớp 4G, Trường Tiểu học Thượng Hồng ở thôn Hà Xá, xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng, một chiếc bánh Trung thu hay món phần quà nhỏ cũng có thể trở thành niềm vui lớn.
Cô Nguyễn Thị Thu, giáo viên chủ nhiệm lớp 3A, Trưởng Tiểu học Bình Xuyên ở xã Thượng Hồng, thành phố Hải Phòng cho biết, hoàn cảnh gia đình em Lê Thùy Dung rất khó khăn, mẹ em chạy thận nhiều năm nay, bố em cũng chỉ làm công việc tự do để có thời gian chăm sóc vợ con. Do đó, phần quà mà Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang dành tặng cho em Dung dịp Trung thu này tuy không quá lớn về vật chất nhưng chứa đựng trong đó là sự quan tâm, sẻ chia của các tấm lòng hảo tâm.
Một trong những dấu ấn nổi bật của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang trong năm 2025 là chương trình “Yêu thương về bản” và “Tiếp sức em tới trường”. Đây là chương trình do câu lạc bộ phối hợp Đoàn Thanh niên xã Đường An, thành phố Hải Phòng tổ chức tại xã Lóng Phiêng - một xã còn nhiều khó khăn của tỉnh Sơn La. Không chỉ trao tặng công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” với chiều dài 2 km, gồm 30 trụ đèn năng lượng mặt trời, góp phần cải thiện điều kiện đi lại, bảo đảm an ninh cho người dân vào ban đêm mà còn trao tặng 600 suất ăn giàu dinh dưỡng cho các em học sinh tại Trường tiểu học xã Lóng Phiêng. Ngoài ra, hơn 400 suất quà cũng được trao tặng cho học sinh và 100 suất quà gửi tới các hộ gia đình khó khăn.
"Là một xã vùng cao, biên giới của tỉnh Sơn La, Lóng Phiêng còn nhiều khó khăn. Bởi vậy, những tình cảm, sự sẻ chia, hỗ trợ quý báu của Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang là nguồn động viên to lớn cho bà con nơi đây. Chúng tôi trân trọng nghĩa cử cao đẹp của đoàn thiện nguyện. Đây không chỉ là những món quà vật chất, mà còn là nhịp cầu nối những tấm lòng nhân ái, là minh chứng sinh động cho tinh thần “tương thân tương ái, lá lành đùm lá rách", Ông Trần Sỹ Hứng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Lóng Phiêng chia sẻ.
Không chỉ chú trọng tới các chương trình lớn, những năm qua, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang còn duy trì đều đặn các hoạt động tình nguyện ngay tại địa phương như: “Tiếp sức mùa thi”, “Mùa hè xanh”, cắt tóc miễn phí cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, dọn dẹp vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, hỗ trợ người dân tại Trung tâm Phục vụ hành chính công… Mỗi việc làm của Câu lạc bộ dù nhỏ nhưng đều chứa đựng sự sẻ chia và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay.
Nơi kết nối yêu thương
Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang được thành lập năm 2014, trực thuộc Huyện đoàn - Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương (cũ) với mục đích tập hợp và phát triển lực lượng thanh niên tình nguyện, thực hiện các hoạt động vì cộng đồng, giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn. Trải qua 12 năm hoạt động bền bỉ, câu lạc bộ không chỉ giữ vững sứ mệnh ban đầu mà còn không ngừng mở rộng quy mô. Hiện nay, Câu lạc bộ là thành viên trong mạng lưới tình nguyện quốc gia, với hơn 130 thành viên trong đó phần lớn là học sinh, sinh viên.
Theo anh An Duy Sơn, Trưởng ban Cố vấn Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang, qua 12 năm có hàng nghìn các bạn đoàn viên thanh niên là thành viên Câu lạc bộ, các bạn đã trưởng thành từ phong trào Đoàn. Giờ có nhiều bạn đã trở thành Bí thư chi đoàn các thôn, khu dân cư và ở nơi đó, các bạn hoạt động rất hiệu quả.
Bên cạnh việc tổ chức các chương trình thiện nguyện, câu lạc bộ còn là môi trường rèn luyện kỹ năng sống, kỹ năng làm việc nhóm và nâng cao tinh thần trách nhiệm xã hội cho thế hệ trẻ. Mỗi hoạt động thiện nguyện không chỉ là sự cho đi mà còn là cơ hội để các bạn trẻ thấu hiểu, trưởng thành và gắn kết như chia sẻ của bạn Lưu Hữu Phát, sinh viên năm nhất Học viện Chính sách và phát triển.
Mỗi chuyến đi cũng là dịp để các thành viên Câu lạc bộ Tình nguyện Bình Giang được đến gần hơn với những hoàn cảnh còn nhiều thiếu thốn. Tận mắt chứng kiến cuộc sống của người dân, trò chuyện với các em nhỏ, trao tận tay từng phần quà, các thành viên càng hiểu rằng sự sẻ chia không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao mà đôi khi chỉ là sự động viên đúng lúc.
Bạn Nguyễn Anh Tuấn, sinh viên Học viện Cán bộ TPHCM và cũng là Phó ban Nhân sự, kỷ luật Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang cho rằng, một phần quà không thể giải quyết hết những khó khăn nhưng có thể mang đến niềm vui, sự ấm áp để những điều tử tế có thể lan tỏa theo cách thật tự nhiên giữa cuộc đời.
Suốt 12 năm qua, Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang vẫn đều đặn triển khai những hoạt động hướng về cộng đồng. Từ những chương trình lớn như: Đông ấm vùng cao, Mùa hè xanh, Trung thu cho em… cho đến những lần kêu gọi mọi người chung tay giúp đỡ một hoàn cảnh nào đó, mỗi hoạt động đều bắt đầu từ những điều rất giản dị đó là sự sẻ chia. Với những người làm tình nguyện, điều đáng quý không chỉ nằm ở món quà trao đi mà còn là sự kết nối giữa người với người. Đó là khẳng định của anh Nguyễn Hồng Hải, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thanh niên tình nguyện Bình Giang.
Với các thành viên trong CLB Thanh niên tình nguyện Bình Giang, điều giữ chân họ lại đôi khi chỉ là những nụ cười, những lời cảm ơn hay là cảm giác mình vừa làm được một việc tốt. Bởi lẽ, để lan tỏa yêu thương, không cần phải điều gì thật lớn, chỉ cần mỗi người góp một chút, quan tâm nhau thêm một chút, thì những điều tốt đẹp cũng có thể được nối dài.
Những đóng góp bền bỉ ấy được ghi nhận bằng nhiều Bằng khen, Giấy khen của Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hải Dương (cũ), Ủy ban nhân dân huyện Bình Giang (cũ), Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam vì có thành tích xuất sắc trong công tác Hội và phong trào thanh niên. Đây không chỉ là phần thưởng danh dự, mà còn là nguồn động viên để các thành viên, tình nguyện viên của câu lạc bộ tiếp tục hành trình lan tỏa yêu thương, hướng về cộng đồng.
