Những ngày qua, Triển lãm 80 năm thành tựu đất nước trở thành điểm hẹn văn hóa – lịch sử, nơi tái hiện hành trình dựng xây và phát triển của dân tộc. Không chỉ là những con số ấn tượng về kinh tế, xã hội, quốc phòng, triển lãm còn mang đến hình ảnh sinh động của các địa phương, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số, với những gian trưng bày đậm bản sắc và đầy sức sống.

Trong dòng người nườm nượp đến tham quan, gian trưng bày của tỉnh An Giang gây ấn tượng mạnh với những điệu múa, tiếng trống Paranưng rộn ràng cùng trang phục truyền thống của đồng bào Chăm và Khmer. Không gian nơi đây tái hiện một An Giang vừa gìn giữ văn hóa, vừa vươn lên hội nhập.

Ông Sóc Hoanh – nghệ nhân Khmer An Giang, xúc động chia sẻ: “Là người Việt Nam, chúng tôi tự hào vì được Đảng và Nhà nước quan tâm. Các chế độ, chính sách đã giúp con em đồng bào dân tộc thiểu số có cơ hội học tập, nhiều em được đào tạo sau đại học và trở về phục vụ quê hương. Văn hóa Khmer, từ nghệ thuật múa, nhạc cụ dân tộc đến lễ hội, luôn được bảo tồn, truyền dạy cho thế hệ trẻ.”

Không chỉ có nghệ thuật, An Giang còn giới thiệu những sản vật đặc trưng như đường thốt nốt, lụa Tân Châu, cùng nông cụ gắn bó với đời sống lao động sản xuất. Đặc biệt, sự kết hợp giữa bảo tồn văn hóa và phát triển kinh tế cửa khẩu đã đưa An Giang trở thành điểm sáng trong giao lưu, hợp tác với Campuchia và khu vực ASEAN.

Ở gian trưng bày của Đắk Lắk, du khách như bước vào một không gian số hóa sống động. Công nghệ thực tế ảo 360 độ giúp người xem cảm nhận như đang đứng trước thác Dray Nu hùng vĩ hay hòa mình vào không gian lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột.

Chị Chu Thị Nhàn, cán bộ Bảo tàng Đắk Lắk, cho biết: “Ứng dụng công nghệ số trong triển lãm giúp du khách vừa trải nghiệm vừa lưu giữ khoảnh khắc đẹp về thiên nhiên, văn hóa, lịch sử và con người Tây Nguyên. Đây cũng là cách để Đắk Lắk quảng bá tiềm năng nông nghiệp công nghệ cao, du lịch xanh và đô thị văn minh.”

Bên cạnh sự hiện đại, Đắk Lắk vẫn khẳng định bản sắc riêng với cồng chiêng Tây Nguyên, nghề gốm, nghề dệt thổ cẩm của đồng bào Ê-đê, M’nông. Những giá trị ấy được lớp trẻ kế thừa, sáng tạo để văn hóa không chỉ dừng lại ở bảo tồn mà còn sống động trong đời sống hiện đại.

Gian trưng bày về văn hóa biển khiến nhiều khách tham quan dừng chân lắng nghe làn điệu hò bá trạo – di sản văn hóa phi vật thể gắn với lễ hội Cầu Ngư. Nghệ nhân Đoàn Văn Bốn chia sẻ: “Hò bá trạo có hàng trăm năm lịch sử, thể hiện tâm linh của ngư dân vùng biển gửi gắm niềm tin vào Nam Hải Đại tướng quân phù hộ. Chúng tôi mong muốn đào tạo lớp trẻ để tiếp nối, giữ gìn di sản này.”

Từ những làng chài nghèo khó, nay Phú Yên (cũ), Đắc Lắc (mới) đã trở thành điểm đến du lịch biển hấp dẫn, nơi văn hóa tâm linh hòa quyện với nhịp sống hiện đại. Những lễ hội truyền thống cùng tiềm năng du lịch xanh mở ra hướng phát triển mới, góp phần nâng cao đời sống bà con ven biển.

Trà Shan tuyết cổ thụ – “linh hồn” của núi rừng Tây Côn Lĩnh – được trưng bày tại gian hàng Tuyên Quang đã chinh phục không ít du khách. Anh Lý Thành Nhân, Giám đốc Hợp tác xã Trí thức trẻ Phìn Hồ, tự hào: “Trà cổ thụ trên 300 tuổi của quê em đạt chuẩn hữu cơ châu Âu và OCOP 5 sao. Em coi mình như một đại sứ, mang văn hóa trà của người Dao đỏ ra thế giới. Với thương mại điện tử, sản phẩm quê hương đã vượt khỏi biên giới”.

Từ truyền thống gia đình, lớp trẻ Tuyên Quang đã mạnh dạn khởi nghiệp, ứng dụng công nghệ hiện đại, đưa sản phẩm địa phương vươn xa. Điều đó không chỉ nâng cao thu nhập, mà còn khẳng định văn hóa trà như một di sản sống, lan tỏa niềm tự hào dân tộc.

Với chủ đề “Cao Bằng hạnh phúc – Khơi nguồn từ lòng dân”, gian trưng bày của tỉnh biên giới này là điểm nhấn đặc biệt tại triển lãm. Không gian nơi đây hòa quyện giữa lịch sử hào hùng và sắc màu văn hóa Tày, Nùng, Dao, Mông, Lô Lô.

Ông Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy Cao Bằng, nhấn mạnh: “80 năm qua, nhân dân các dân tộc Cao Bằng đã vượt qua gian khổ, góp phần bảo vệ biên cương Tổ quốc. Ngày nay, mục tiêu phát triển của tỉnh là lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo, từ xóa đói giảm nghèo đến nâng cao đời sống văn hóa.”

Những con số biết nói: gần 7.000 căn nhà tạm đã được xóa bỏ, hàng trăm sản phẩm OCOP vươn ra thị trường quốc tế, thu nhập bình quân đầu người vượt 31 triệu đồng. Cao Bằng còn đặt mục tiêu trở thành tỉnh có chỉ số hạnh phúc cao nhất cả nước trong 5 năm tới.

Từ An Giang, Đắk Lắk, Tuyên Quang đến Cao Bằng, mỗi gian trưng bày đều là một lát cắt sinh động trong bức tranh tổng thể về đất nước. 80 năm qua, Việt Nam đã chứng minh sự phát triển toàn diện: kinh tế tăng trưởng, đời sống xã hội được nâng cao, quốc phòng – an ninh vững chắc, văn hóa – giáo dục được chăm lo, và trên hết là sự gắn kết bền chặt của 54 dân tộc anh em.

Triển lãm thành tựu đất nước 80 năm không chỉ là nơi ngược dòng ký ức, mà còn là lời khẳng định cho một tương lai tươi sáng. Từ sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và khát vọng vươn lên của nhân dân, những miền đất từng nhiều gian khó đã vươn mình, góp phần làm nên diện mạo một Việt Nam giàu đẹp, văn minh, hội nhập quốc tế./.