Đam mê xê dịch, những dịp cuối tuần, vợ chồng anh Lê Đồng Thành ở phố Nguyễn Cơ Thạch, Hà Nội thường chọn một số địa điểm, cùng các con “dựng trại”. Cici và Rio nhà bố Thành sẽ được trải nghiệm các hoạt động như kiếm củi, đốt lửa nướng thịt, ngủ võng dưới tán cây, ngủ lều. Tất nhiên, phải đặt yếu tố an toàn khi lựa chọn khu vực vui chơi ngoài trời cho các con.

"Việc chọn địa điểm khá là quan trọng, gia đình mình ưu tiên sự an toàn, không quá gần hồ nước, vách núi. Ngoài ra cân đối các yếu tố thời tiết, nếu trời mưa thì hôm đó phải hủy, chọn những ngày nắng ráo" - anh Thành chia sẻ.

Rio - bé trai giàu năng lượng và thèm vận động có chuyến đi xa đầu tiên khi tròn 2 tuổi. Rio và chị gái tên Cici cũng đã có nhiều lần cắm trại tắm suối, ngủ lều qua đêm cùng bố mẹ để trải nghiệm cuộc sống gần gũi với thiên nhiên chỉ với những tiện nghi tối thiểu.

"Mình tổ chức những chuyến đi cùng một vài gia đình nữa nên con cải thiện kỹ năng chơi cùng các bạn, khả năng chia sẻ với mọi người, các con được biết thiên nhiên, đồi núi, sông suối. Các con học cách tự lập, thưc hiện một số kỹ năng cơ bản như giúp bố mẹ dọn rác xung quanh, dọn đồ đạc" - anh Lê Đồng Thành nói.

Không giống với nhiều gia đình khác, thường chọn du lịch theo tour hoặc tới những nơi khu du lịch nổi tiếng, anh Nguyễn Văn Cường, ở Bắc Từ Liêm, Hà Nội thích đến những nơi ít người, thích được tận hưởng cảnh đẹp dọc đường. Tuy nhiên khó khăn nhất khi đi với con nhỏ là vấn đề sức khỏe và các nguy cơ tai nạn ngoài ý muốn. "Mình chọn những khu vực gần nhà dân, những bãi đất trống, bằng phẳng, những khu vực thoáng không nhiều côn trùng " - đây là những tiêu chí của anh Cường khi lựa chọn địa điểm cắm trại cùng con nhỏ.

Các địa điểm mà con gái Gia Linh đã được trải nghiệm cùng bố Cường có thể kể đến là rừng thông bản Áng ở Sơn La, đồi chè Long Cốc, rừng Quốc gia Ba Vì, suối Kẹm ở Thái Nguyên…. Mỗi địa điểm sẽ có những hoạt động khác nhau để con được trải nghiệm nhiều nhất có thể.

Trải qua nhiều hành trình khám phá cùng con, anh Nguyễn Văn Cường nhận thấy lợi ích mà con gái nhận được là sự tự lập, thói quen thích nghi với hoàn cảnh, ý thức chấp nhận những thiếu thốn tiện nghi của cuộc sống đầy đủ thường ngày.

"Trẻ con được gần gũi với thiên nhiên thì tính cách của con cũng thấy thuần hơn. Với cả con được chơi, được chạy nhảy thì cũng thấy nhanh nhẹn hơn thay vì cứ ở nhà và xem tivi, điện thoại" - anh Cường chia sẻ.

Tuy nhiên không phải chuyến đi nào con gái Gia Linh cũng hào hứng. Đáng nhớ nhất là lần chinh phục thác lưng trời ở rừng Quốc gia Xuân Sơn, Phú Thọ. Cô bé nhiều lần dừng lại giữa đường, không hợp tác cùng bố để hoàn thành quãng đường gần một cây số.

"Hôm đấy leo lên núi rất là mệt, con sợ nữa nhưng bố động viên con không được bỏ cuộc, phải leo đến đỉnh rồi mới được quay xuống" - cô bé kể lại.

Không giống như "đi phượt" của giới trẻ chỉ xách balo lên và đi, trước mỗi hành trình cùng con nhỏ, các ông bố đều tham khảo trước các địa điểm sẽ đến, các dự định sẽ làm gì ở đó. Ngoài ra cần chọn được các nơi nghỉ qua thông tin từ các bài review hoặc bạn bè giới thiệu để lựa chọn, dùng Google maps để đánh dấu cung đường di chuyển, các điểm nghỉ lại, khoảng cách giữa các điểm, thời gian di chuyển,... Khi xác định rõ địa điểm và chương trình mình sẽ chuẩn bị mang theo những đồ dùng phù hợp cho chuyến đi.

Kinh nghiệm mà bố Nguyễn Văn Cường và Lê Đồng Thành chia sẻ với những bố mẹ có ý định cho con trải nghiệm các hoạt động ngoài trời, đó là cần trang bị kỹ năng xử lý tình huống bất lợi, bởi những sự cố “hi hữu” có thể xảy ra trong hành trình khám phá.