Những ngày nước lũ phủ kín Đắk Lắk, nhiều gia đình mất trắng chỉ sau một đêm. Nhà cửa, tài sản, bao công sức bỗng chốc nằm dưới lớp bùn dày. Thế nhưng giữa cảnh ngổn ngang ấy, những chuyến xe chở nghĩa tình vẫn lặng lẽ tìm về.
Trong những ngày bão lũ, chị Mai Quyên và nhóm “Mầm Hy Vọng” ở Hà Nội âm thầm bước vào vùng tâm lũ, mang theo những phần quà tuy nhỏ nhưng chan chứa tình người. Với các gia đình thiệt hại nặng nề, đó không chỉ là sự hỗ trợ kịp thời mà còn là lời nhắn rằng, họ vẫn có người đồng hành, không hề đơn độc.
Tại chân tòa nhà P2 Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm, Hà Nội), nhiều người có những đêm dài gần như không ngủ. Gạo, mì tôm, sữa, nước uống, chăn màn, đèn pin, thuốc men… từng món đồ được chọn lọc, xếp gọn và đóng thùng.
"Trong chưa đầy một tuần, chúng tôi quyên góp được hơn 4 tấn gạo và gần 15 tấn nhu yếu phẩm. Tất cả được chuẩn bị kỹ lưỡng, đầy đủ nhất có thể cho bà con vùng lũ”, chị Đặng Thị Hằng, thành viên nhóm Mầm Hy Vọng chia sẻ.
Có lúc, cả nhóm “đứng hình 5 giây” khi mở một bao quần áo từ thiện, từ áo phông, quần jean… đến cả váy 2 dây rực rỡ và vài bộ đồ lót khiến ai cũng bật cười. Nhưng sau tiếng cười là sự nhắc nhau phải gửi đi những món sạch sẽ, còn dùng tốt. Thu Phương, thành viên nhóm cho biết, “1% tinh tế - 99% yêu thương” lả một trong những khẩu hiệu của nhóm.
“Chúng tôi tranh thủ bất cứ lúc nào rảnh, dù là sau giờ làm buổi chiều hay tối muộn, để phân loại quần áo và đóng gói quà. Mọi người góp sức rất tự nguyện, không ai nề hà”, Thu Phương chia sẻ.
Cũng trong căn phòng ấy, những thùng hàng nặng hàng chục cân được chuyển đi nối tiếp nhau. Chỉ trong chưa đầy một tuần, nhóm đã gom được gần 4 tấn gạo, hơn 15 tấn nhu yếu phẩm. Mọi thứ chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến xe vượt hàng nghìn cây số vào Đắk Lắk.
Anh Nguyễn Văn Lân, thành viên nhóm xúc động nhớ lại: “Có người tay bế hai con nhỏ, chẳng thể cầm nổi phần quà. Chúng tôi phải buộc lên xe cho họ. Có người bật khóc khi nhận vài ký gạo, vài chai nước mắm. Những khoảnh khắc ấy khiến mình thấm thía sự vất vả của bà con”.
Người phụ nữ đứng sau hành trình thiện nguyện thầm lặng ấy là chị Mai Quyên. Vốn sinh ra ở Hưng Yên, sống nhiều năm tại TP.HCM rồi mới chuyển ra Hà Nội, cơ duyên để chị Quyên đến với thiện nguyện bắt đầu từ đại dịch Covid-19.
Trong mỗi chuyến đi, chị Quyên không chỉ là người tổ chức, mà còn là người lái xe, người khuân vác, phân loại, người liên hệ địa phương, bất cứ việc gì cần.
Chị Mai Quyên tâm sự: “Mình chỉ nghĩ đơn giản là cố gắng hết sức. Làm được điều gì cho xã hội, dù nhỏ nhất, mình cũng muốn làm”.
Ngày xuất phát, Đắk Lắk đang mưa lớn. Nhóm phải kêu gọi hỗ trợ thêm chi phí xăng xe vì quãng đường xa, đi về liên tục giữa Hà Nội - Đắk Lắk.
Những chuyến xe nối nhau, bất chấp đêm tối, bùn đất và nguy hiểm. Trên từng cung đường, chỉ có hai điều không bao giờ tắt là ánh đèn xe và tấm lòng của những người đang hướng về miền Trung.
Nhóm còn vượt núi đến xã Sơn Hoà, tỉnh Đắk Lắk, trao hơn 300 phần quà cho bà con. Mưa quất vào mặt, đường trơn trượt, bùn lấp bánh xe… nhưng không ai rời tay khỏi những gói hàng.
Ở vùng lũ, một gói gạo, một chai nước mắm, một cái chăn khô… không chỉ là vật chất, mà còn là hy vọng và niềm tin với những người dân vùng lũ. “Bà con chúng tôi rất trân quý những phần quà của nhóm Mầm Hy Vọng. Xin cảm ơn tấm lòng của chị Mai Quyên và mọi người đã không quên chúng tôi trong lúc khó khăn”, anh Nguyễn Văn Trinh ở thôn Diêm Điền, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk xúc động nói.
Những lời cảm ơn chân chất, mộc mạc ấy chính là động lực lớn nhất để nhóm tiếp tục hành trình. Đắk Lắk vẫn đang hồi phục từng ngày. Mưa bão rồi sẽ qua, nhưng những vòng tay đã nắm lấy nhau trong hoạn nạn sẽ còn mãi.
Chị Nguyễn Thị Mỹ Trinh, người dân thôn Phú Lương bày tỏ: “Những món quà này không chỉ giúp bà con lúc hoạn nạn mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. Chúng tôi biết rằng mình được yêu thương”.
Mỗi túi gạo, mỗi thùng mì, mỗi chiếc áo phao hay mỗi nụ cười trao đi đều là một hạt mầm. Và khi những hạt mầm nhỏ bé ấy được gieo bằng lòng nhân ái, chúng sẽ nảy nở thành niềm hy vọng lớn lao cho những người đang từng bước vượt qua bão lũ./.
