Chương trình do Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng chỉ đạo Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam tổ chức. Dự Gala có Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; cùng các đại diện các ban, bộ, ngành, địa phương, nhà trường và đông đảo thầy cô giáo, học sinh.

Không đơn thuần là một sân chơi tìm hiểu kiến thức, Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” hướng tới việc đưa những kiến thức về biển, đảo, chủ quyền quốc gia, truyền thống dân tộc và trách nhiệm công dân đến gần hơn với thế hệ trẻ.

Năm học 2025-2026, cuộc thi được tổ chức tại các trường trung học cơ sở trên địa bàn các tỉnh, thành phố ven biển và một số địa bàn trọng điểm trên phạm vi cả nước theo Đề án đã được Bộ Quốc phòng phê duyệt năm 2024. Hơn 470 nghìn học sinh đã tham gia các vòng thi.

Qua các vòng thi, từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh, cấp khu vực, 6 đội tuyển xuất sắc nhất đã giành quyền tham dự vòng chung kết toàn quốc, gồm đội Bạch Long Vĩ - thành phố Hải Phòng; đội Đảo Mê - tỉnh Thanh Hóa; đội Sao Biển - tỉnh Quảng Ngãi; đội Biển Xanh - tỉnh Lâm Đồng; đội Sóng Biển - Thành phố Hồ Chí Minh và đội Mắt Biển - tỉnh Cà Mau. Mỗi đội tuyển có 5 học sinh tham gia tranh tài.

Tại vòng chung kết, 30 thí sinh đã trải qua 4 phần thi với những tên gọi giàu hình tượng: “Ra khơi”, “Vượt sóng”, “Cập bến” và “Đặt mốc chủ quyền”. Các câu hỏi tập trung vào kiến thức về biển, đảo Việt Nam, lịch sử, truyền thống dân tộc và những quy định pháp luật liên quan.

Phát biểu khai mạc, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho biết, cuộc thi là sáng kiến của Cảnh sát biển Việt Nam, được tổ chức từ nhiều năm qua và đã thu hút hàng triệu lượt học sinh tham gia. Từ hiệu quả thực tiễn, năm 2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã phê duyệt Đề án tổ chức cuộc thi trên phạm vi toàn quốc.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng nhấn mạnh, tình yêu biển, đảo có thể bắt đầu từ một bài học, một bức tranh hay một câu chuyện về người lính biển, nhưng để tình yêu ấy bền vững thì cần được bồi đắp bằng nhận thức đúng. Cuộc thi đã góp phần giúp các em “hiểu đúng hơn, yêu biển đảo đúng cách hơn và hành động có trách nhiệm hơn.

Bên cạnh các phần thi, học sinh tham dự chung kết còn được vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, tham quan Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam. Bộ Tư lệnh Bảo vệ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trao Huy hiệu Bác Hồ cho 52 học sinh tham gia vòng chung kết.

Một trong những khoảnh khắc giàu cảm xúc của Gala là cuộc gặp gỡ giữa gia đình Đại úy Lê Văn Chung (nhân viên máy tàu Tàu Cảnh sát biển 2014, Hải đội 212, Hải đoàn 21, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2). Câu chuyện về người vợ ở hậu phương, một mình chăm sóc con nhỏ trong những tháng ngày chồng làm nhiệm vụ trên biển, giúp các học sinh hiểu thêm về sự hy sinh phía sau những người lính nơi đầu sóng.

Tháng 7/2026, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 đã hỗ trợ xây dựng và bàn giao “Nhà đồng đội” cho gia đình Đại úy Lê Văn Chung.

Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng đề nghị trong thời gian tới, cuộc thi tiếp tục được phát huy hiệu quả, triển khai ngày càng bài bản, sáng tạo và phù hợp với từng lứa tuổi, địa bàn. Cảnh sát biển Việt Nam cần tiếp tục phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương, ngành giáo dục và các cơ quan báo chí, truyền thông chuẩn hóa nội dung, học liệu, ngân hàng câu hỏi; đồng thời đổi mới hình thức tổ chức để sau mỗi mùa thi tạo được sự chuyển biến thực chất từ nhận thức đến tình cảm, trách nhiệm và hành động của học sinh.

Cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” năm học 2025-2026 đã khép lại, nhưng hành trình lan tỏa tình yêu và trách nhiệm với biển, đảo sẽ còn tiếp tục. Tình yêu Tổ quốc được bắt đầu bằng những điều gần gũi nhất và lớn lên thành ý thức trách nhiệm trong mỗi công dân trẻ./.