Thay vì nghỉ ngơi, một số cựu bác sỹ quân y ở phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội thành lập một câu lạc bộ, cùng nhau gom góp tiền, mua sắm trang thiết bị y tế, rồi hàng tuần tình nguyện khám và tư vấn sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn.

Niềm vui của người bệnh

Không biển hiệu nhưng 3 năm nay, Nhà Văn hóa phường Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội, trở thành phòng khám và tư vấn sức khỏe của nhiều thương binh, bệnh binh trên địa bàn. Nói chính xác, đây là nơi Câu lạc bộ (CLB) Cựu bác sỹ quân y, thuộc Hội Cựu chiến binh phường Minh Khai, tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí định kỳ vào thứ Hai và thứ Sáu hàng tuần cho hội viên và người dân.

Là người tới khám đều đặn tại cơ sở này, thương binh Vũ Kim Long cho biết vì ảnh hưởng của vết thương do chiến tranh để lại và tuổi cao nên thường xuyên đau yếu. Trước đây, ông phải nhờ con đưa tới bệnh viện để khám và xin đơn thuốc. Không chỉ phiền hà người thân, ông còn phải làm một số thủ tục và tốn thời gian chờ đợi mới tới lượt khám. Từ ngày CLB Cựu bác sỹ quân y tổ chức khám, tư vấn sức khỏe cho hội viên và cộng đồng ngay tại Nhà Văn hóa phường, định kỳ 2 buổi/tuần, ông đi bộ ra khám và xin đơn thuốc, rất thuận tiện. Tại đây, ông còn được các bác sỹ tư vấn kỹ càng về việc ăn, ngủ, nghỉ và xoa bóp, bấm huyệt nên sức khỏe được cải thiện rõ rệt. “Tôi bị đau dây thần kinh tọa. Khi tới đây, tôi được các bác sỹ day, bấm huyệt, thấy dễ chịu hẳn. Y, bác sỹ là các cựu chiến binh cùng sinh hoạt trong Hội Cựu chiến binh phường, nên ngoài tư vấn, họ còn động viên anh em chúng tôi. Mỗi lần đến đây vì thế còn có thêm niềm vui, bệnh tình giảm đi”, ông Long chia sẻ.

Cũng nhờ có mô hình CLB Cựu bác sỹ quân y nên cựu chiến binh Vũ Thị Kim Thanh thuận tiện hơn rất nhiều trong việc phục hồi sức khỏe. Bà Thanh cho biết, 4 năm trước, bà bị tai biến mạch máu não, một nửa cơ thể bị liệt. Nhờ sự tư vấn, chăm sóc của những người đồng chí, đồng đội là các y, bác sỹ của CLB, sức khỏe của bà Thanh từng bước cải thiện. “Sau khi bị tai biến, tôi bị méo mặt, liệt nửa người, đi lại khó khăn. Hàng tuần, đến CLB, tôi được các bác sỹ bấm huyệt, vật lý trị liệu, hướng dẫn tập thể dục. Tôi kết hợp điều trị cả thuốc tây nữa, đến nay tôi đã tự đi lại được”, bà Thanh chia sẻ.

Tiếng lành đồn xa, không chỉ hội viên cựu chiến binh, nhiều người cao tuổi cũng thường xuyên tìm đến CLB Cựu bác sỹ quân y để được khám, tư vấn sức khỏe định kỳ. Có thể kể đến là bà Nguyễn Thị Tỵ với các bệnh liên quan đến xương khớp và đường tiêu hóa. “Tôi bị đau xương, khớp nhiều năm rồi. Tôi biết đến CLB của các bác sỹ cựu chiến binh, tôi chữa 4 tháng nay, thấy đỡ nhiều. Trước đây, cột sống của tôi vị vẹo, sau khi được xoa bóp, trị liệu, đã cải thiện đáng kể. Tôi đi lại dễ dàng hơn, ăn, ngủ tốt hơn”, bà Tỵ cho biết.

Cứ như vậy, 3 năm nay, CLB Cựu bác sỹ quân y đã có những đóng góp tích cực vào công tác chăm sóc sức khỏe cho hội viên cựu chiến binh và cộng đồng. Đây là đánh giá của ông Nguyễn Trọng Dũng, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Minh Khai. “Các cựu bác sỹ, y sỹ quân y đã phát huy bản chất Bộ đội cụ Hồ, thành lập CLB và hỗ trợ Hội Cựu chiến binh phường làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe hội viên và cộng đồng”, ông Dũng tự hào.

Hạnh phúc của thầy thuốc

Tham gia vào CLB Cựu bác sỹ quân y, những người thực hiện công tác khám, tư vấn đều tâm niệm “hạnh phúc là cho đi”. “Tôi từng công tác tại Bệnh viện Trung ương quân đội 108, chuyên khoa tai, mũi, họng. Về hưu, tôi biết Hội Cựu chiến binh phường thành lập CLB này nên xin tham gia, tình nguyện thực hiện hoạt động khám, tư vấn cho bà con. Tuần nào cũng chỉ mong đến ngày phòng khám mở cửa để làm công việc chuyên môn mà mình đã thực hiện mấy chục năm qua”, bác sỹ Bùi Thị Minh Nguyệt chia sẻ.

Về hưu, thấy mình còn sức khỏe, y tá Phạm Thị Hồng cũng tình nguyện 2 buổi/tuần ra CLB hỗ trợ các bác sỹ thực hiện hoạt động khám, tư vấn sức khỏe cho người dân. “Công việc của tôi tại CLB là tiếp đón người dân tới khám, hỗ trợ bác sỹ trong việc khám, tư vấn sức khỏe. Đây là việc làm thiết thực và giàu tính nhân văn nên mỗi khi đến CLB tôi đều thấy vui”, bà Hồng tâm sự.

Bác sỹ Lê Xuân Thâm, Chủ nhiệm CLB Cựu bác sỹ quân y là người sáng lập ra mô hình này. “Khi về hưu, tôi thấy mình còn sức khỏe và chứng kiến nhiều người ít quan tâm đến việc chăm sóc sức khỏe ban đầu nên nảy sinh ý tưởng tập hợp những y, bác sỹ đã hết tuổi lao động mà còn sức khỏe và có kinh nghiệm như mình, để khám tư vấn sức khỏe miễn phí”, ông Thâm cho biết.

Nghĩ là làm, ông Thâm trình bày ý tưởng với lãnh đạo Hội Cựu chiến binh phường Minh Khai. Tiếp đó, Lãnh đạo Hội Cựu chiến binh báo cáo lên lãnh đạo chính quyền phường. Nhận thấy ý tưởng rất thiết thực và khả thi nên Đảng ủy, chính quyền phường Minh Khai không chỉ chấp thuận mà còn tạo điều thuận lợi, cho Hội Cựu chiến binh mượn Nhà văn hóa để hàng tuần thực hiện việc khám, chữa bệnh miễn phí cho người dân.

Ban đầu, người tới khám chủ yếu là các thương, bệnh binh và hội viên cựu chiến binh. Tiếng lành đồn xa, người dân tìm đến khám, tư vấn ngày càng nhiều. “Chúng tôi khám, tư vấn hoàn toàn miễn phí nhưng không vì miễn phí mà mình làm không nghiêm túc. Chúng tôi làm việc như khi chúng tôi vẫn còn đang công tác, thậm chí còn tận tâm hơn. Ban đầu người bệnh còn ngại vì không phải trả tiền nhưng sau đó bà con hiểu rõ nguyện của chúng tôi là muốn được cống hiến nên rất thỏa mái và tìm đến ngày một đông hơn”, ông Thâm chia sẻ.

Để CLB có thể hoạt động như một phòng khám, các thành viên từng phải tự bỏ tiền túi mua sắm một số trang, thiết bị. Dẫu vậy, ai nấy đều thấy vui khi được cùng nhau góp công, góp của để biến nơi đây thành nơi chăm sóc sức khỏe cho người dân trên địa bàn. “Tham gia khám, tư vấn sức khỏe cho người dân, chúng tôi cũng có cơ hội chăm sóc sức khỏe của mình. Mỗi người dân khi tới đây, được chúng tôi khám, chăm sóc mà sức khỏe của họ khá lên thì chúng tôi cũng mừng lắm”, ông Thâm thổ lộ.

Ông Thâm cho biết CLB đang lên kế hoạch mua sắm một số trang, thiết bị phục vụ cho việc phục hồi chức năng. Khi “hạng mục” này hoàn tất, CLB sẽ đóng góp nhiều hơn vào công tác chăm sóc sức khỏe cho cộng đồng./.