Khi làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4 bùng phát, TP. HCM là tâm dịch của cả nước. Cùng với đội ngũ y bác sĩ của Trung tâm gây mê hồi sức bệnh viện Việt Đức, chị Phan Thị Tươi- điều dưỡng của Trung tâm đã đăng ký tham gia tuyến đầu chống dịch với tâm thế "hết dịch mới về". Là người có nhiều kinh nghiệm trong điều trị bệnh nhân, chị Tươi được điều động tham gia phòng chống dịch tại bệnh viên dã chiến số 13 huyện Bình Chánh - TP. Hồ Chí Minh nơi trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân nhiễm Covid-19, đặc biệt là các bệnh nhân nặng. Công việc chăm sóc cho bệnh nhân nhiễm Covid-19 rất bận rộn thậm chí nguy hiểm đến tính mạng, vì thế tranh thủ được phút nào là chị lại điện thoại về nhà hỏi han các con. Mọi khi, từ việc ăn ngủ đến học hành của các con đều do một tay chị Tươi lo lắng nhưng giờ vì nhiệm vụ dù có thương nhớ thì chị cũng phải dằn lòng để làm trọn công việcHàng ngày gọi điện về nhà cho các con, chúng đều nói nhớ mẹ và có lúc khóc vì lần đầu tiên xa mẹ lâu đến vậy. Dù thương nhớ nhưng cả mẹ và con đều phải động viên nhau", chị Tươi chia sẻ.

Là bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch, ngay sau khi nhận được thông tin về dự án "Học cùng chiến binh nhí", chị Tươi đã đăng ký cho cháu Hà My, con gái đầu của mình được tham gia. Sau quá trình chọn lọc từ Ban tổ chức, bé Hà My được gia sư Lê thị Bích Ngọc, sinh viên năm 3 Khoa ngữ văn trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 nhận kèm môn văn. Ban đầu, mẹ Hà My cũng băn khoăn không biết hai cô trò sẽ tương tác với nhau như thế nào qua việc học online nhưng thật may bé Hà My hợp duyên với cô giáo gia sư. Mỗi tuần, bé Hà My có 2 buổi học online và mỗi buổi học đều đem lại niềm vui cho cô bé học lớp 2 rất đáng yêu này. “Lúc nghe mẹ nói, tối có cô giáo mới dạy, con rất hồi hộp. Khi vào buổi học, gặp cô Ngọc, con rất vui vì cô Ngọc hay cười, cô giảng bài dễ hiểu, lúc nghỉ giữa giờ cô nói chuyện với con, con vui lắm. Qua máy tính thấy cô Ngọc duyên dáng, cô hay khen con giỏi và xinh. Con thích cô, con chỉ muốn nói với cô là cô Ngọc ơi, con rất yêu quý cô”, bé Hà My hồn nhiên chia sẻ.

Là một trong hơn 1.000 gia sư được chọn tham gia dự án “Học cùng chiến binh nhí”, Lê Thị Bích Ngọc đã rất hào hứng bởi em hiểu những vất vả của các y bác sĩ, nhân viên y tế nơi tuyến đầu chống dịch. Để buổi học online của hai cô trò luôn thú vị và hấp dẫn, Lê Thị Bích Ngọc thường chuẩn bị những hình thức học tập với nhiều sắc màu khác nhau để thu hút học trò nhí của mình. Mặc dù, bé Hà My đôi khi chưa tập trung và thỉnh thoảng mè nheo do nhớ mẹ và em gái nhưng nhờ cô giáo Ngọc khéo léo động viên Hà My đã chú ý học tập hơn.Bé Hà My luôn nhớ mẹ, nhớ em gái Hà Chi nên qua các bài học, tôi thường xuyên nhắc đến mẹ và gia đình của Hà My. Nhờ đó mà Hà My đã cố gắng học tập để được mẹ khen và mua quà cho bé. Để động viên Hà My, tôi cũng tặng quà cho bé nữa, điều đó giúp con có thêm động lực để học tập”- Bích Ngọc chia sẻ.

Còn với bác sĩ Đỗ Thị Hồng An- Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW hiện đang tham gia chống dịch tại bệnh viện 30/4 TP. HCM, hai bạn nhỏ của chị được các gia sư của dự án "Học cùng chiến binh nhí" hỗ trợ nên chị rất yên tâm. Mặc dù học online nhưng hai con của bác sĩ Hồng An đã được các bạn tình nguyện viên hỗ trợ nhiệt tình. Con trai đầu của bác sỹ Hồng An hiên đang học lớp 6 nên chị khá lo lắng cho việc học của con nhất là về môn toán. “Điều lo lắng là khi mẹ xa nhà, các con không nghe lời ông bà lại mải chơi điện tử, chểnh mảng học bài. Bình thường mẹ là người kèm các con học. Được biết thông tin về lớp học từ đồng nghiệp, tôi đăng ký cho cả hai cháu tham gia và cả hai cháu được các anh, chị gia sư kèm cặp rất nhiệt tình, tôi thấy yên tâm phần nào", bác sỹ An bày tỏ.

Để được lựa chọn làm gia sư, Nguyễn Chí Nguyên - Sinh viên khoa Sư phạm Toán trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 đã phải vượt qua các vòng tuyển chọn, phỏng vấn khá cẩn thận của Ban tổ chức. Với sự yêu nghề, nhiệt huyết và yêu học sinh, Nguyễn Chí Nguyên được chọn làm gia sư cho con trai đầu của bác sĩ Hồng An. “Các em nhỏ có bố mẹ là các y bác sĩ nơi tuyến đầu gặp khó khăn vì các em còn nhỏ lại thiếu đi sự quan tâm, giám sát của bố mẹ. Thấu hiểu những điều đó, tôi đã xung phong đăng kí chiến dịch tình nguyện với sự đồng hành của nhiều giáo viên, sinh viên trên toàn quốc. Đây là chương trình ý nghĩa bởi dự án đã giúp đỡ, tiếp thêm tinh thần động viên cho các y bác sĩ, cải thiện việc học cho các em nhỏ. Tôi mong sẽ giảm bớt lo lắng cho các bác sĩ về việc học của các con trong hoàn cảnh dịch bệnh như thế này"- Nguyễn Chí Nguyên tâm sự.

Ngoài việc gia sư các môn văn hóa cho các con, dự án "Học cùng chiến binh nhí" còn có những lớp ngoại khóa, năng khiếu với "thầy cô giáo" đặc biệt là những nhân vật nổi tiếng như: Kiện tướng Dancesport Khánh Thi - Phan Hiển, MC Nguyên Khang, MC Công Tố, Quán quân The Voice Vũ Thảo My, ca sĩ Anh Tú, hot girl 7 thứ tiếng Khánh Vy, Ảo thuật gia J… Là thành viên của dự án đầy ý nghĩa và rất thú vị này, MC Công Tố bày tỏ, anh rất vui và hạnh phúc vì được góp công, tiếp sức một cách đặc biệt cho đội ngũ nơi tuyến đầu chống dịch. Mặc dù cũng đã đứng lớp dạy kỹ năng mềm khá lâu rồi nhưng đây là lần đầu tiên anh dạy trực tuyến như vậy, cũng là một trải nghiệm thú vị.

Khởi động từ ngày 5/9 và dự kiến kết thúc vào ngày 20/11 năm nay, dự án "Học cùng chiến binh nhí" do Thành đoàn, Hội Sinh viên Việt Nam Thành phố Hà Nội, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội, Công ty Truyền thông Viettel và Tổ chức giáo dục Blacasa Việt Nam thực hiện ở giai đoạn 1 đã có hơn 1.300 y, bác sĩ đăng ký tìm gia sư cho con, 2.000 thầy cô giáo, sinh viên đăng ký tham gia đội ngũ gia sư, 450 lớp học đã được thực hiện và sẽ tiếp tục mở cho các bạn nhỏ có cơ hội kết nối nhiều hơn với các thầy cô giáo và các anh chị gia sư. Đây chính là sự sẻ chia ấm áp dựa trên tinh thần “hậu phương tiếp sức tiền tuyến”.

Tuy dự án chỉ mới thực hiện ở Hà Nội nhưng là nguồn động viên tinh thần dành cho lực lượng tuyến đầu chống dịch, khơi niềm tự hào về những hy sinh, đóng góp thầm lặng của những “chiến sĩ áo trắng” cùng đẩy lùi dịch bệnh để người dân được trở về với cuộc sống bình thường mới./.