Đều đặn mỗi tuần 4 lần, các bạn trẻ trong nhóm “Hà Nội Xanh” lại tập trung đến những điểm nóng về ô nhiễm môi trường để vớt rác. Lý giải về việc làm mà nhiều người cho là “gàn dở” này, anh Nguyễn Tiến Huy, trưởng nhóm cho biết: "Sống ở Hà Nội đã lâu, chứng kiến nhiều khu vực sông, hồ trên địa bàn thành phố ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng, với sức trẻ và tình yêu môi trường của mình tôi mong muốn làm cho Thủ đô xanh hơn. Cuối năm 2022, tôi bắt đầu sáng lập nên nhóm tình nguyện. Ban đầu chỉ có một vài thành viên nhưng đến nay sau 3 tháng hoạt động, nhiều bạn trẻ biết được việc làm ý nghĩa của nhóm nên tham gia ngày 1 đông hơn. Hiện nay thành viên của nhóm là gần 200 người" - Huy cho biết.

Dù không cùng độ tuổi, không cùng ngành nghề hay địa vị xã hội, tất cả những thành viên của “Hà Nội Xanh” đều chung một tình yêu với môi trường, mong muốn Hà Nội trở nên xanh – sạch hơn. Nguyễn Văn Long - thành viên của nhóm cho biết: Qua tiktok, Long được biết đến nhóm "Hà Nội Xanh" nên tình nguyện tham gia ngay. Long mong muốn công việc của mình sẽ có sức lan tỏa nhiều hơn nữa tới các bạn để góp phần bảo vệ môi trường.

Do tính chất công việc luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ nên tất cả các thành viên khi tham gia đều được trang bị đồ dùng bảo hộ lao động như: gang tay, ủng, quần áo và quan trọng hơn là mọi người đều phải tiêm phòng uốn ván.

Những ngày đầu tham gia, nhìn thấy dòng nước đen kịt cùng vô số các loại rác cũng khiến Lê Thị Yến Nhi ngần ngại, nhưng với sức trẻ và khi thấy sự nhiệt tình của các bạn trong nhóm Nhi đã lấy lại tinh thần. Nhiều loại phế thải như túi nilon, nệm, quần áo, bàn ghế, xác động vật...cũng được Nhi và các bạn kéo lên. Về nhà sau những buổi đầu tham gia, dù cơ thể đau nhức, nhưng Nhi không từ bỏ - Nhi chia sẻ.

Dòng sông Nhuệ, đoạn chảy qua xã Tả Thanh Oai, huyện Thường Tín. Hàng chục năm nay, đoạn sông này luôn đen đặc rác, bốc mùi hôi thối, nhiều người đi qua phải bịt mũi, còn các hộ dân sống gần đó lúc nào cũng trong tình trạng phải đóng cửa vì ô nhiễm. Ông Nguyễn Văn Minh - một người dân ở đây cho biết.

Sau gần hai tiếng ngâm mình dưới lòng sông, các loại rác như: thùng xốp, chai nhựa, vật dụng gia đình, xác động vật…được các bạn vớt lên. Ước tính mỗi buổi các bạn cũng thu được 20 túi rác, mỗi túi nặng hàng chục kg, cuối tuần có đông thành viên hơn thì số lượng thu được cũng nhiều hơn, rác sau khi thu gom được buộc chặt trong từng túi nilon để chuyển đến điểm tập kết giao cho công nhân môi trường…

Chỉ sau hơn 2 tháng thành lập, nhóm tình nguyện “Hà Nội Xanh” đã tổ chức được nhiều buổi đi vớt rác trên khắp các khu vực sông, kênh, mương ở Hà Nội như sông Tô Lịch, kênh La Khê, sông Nhuệ… làm sạch những khu vực sông, hồ bị ô nhiễm rác. Việc làm này khiến nhiều người nể phục.

Sau mỗi buổi thu dọn rác, các bạn trẻ lại quay những video clip ngắn để chia sẻ lên mạng xã hội với hy vọng nhiều người sẽ thay đổi ý thức của nhiều người. Chấp nhận những nguy hiểm luôn tiềm ẩn, sức khỏe bị ảnh “Hà Nội Xanh” chỉ mong sao những dòng sông sớm có được 1 màu xanh./.

Mời nghe bài viết tại đây: