Thái Nguyên – Trung đoàn 209 mở đường, di dời hàng nghìn dân khỏi vùng ngập sâu
Tại Thái Nguyên, hoàn lưu bão Matmo gây mưa lớn liên tục nhiều ngày khiến nước sông Cầu và sông Công dâng cao, gây ngập lụt trên diện rộng. Đặc biệt, khu Phú Cốc (phường Trung Thành) biến thành “ốc đảo”, nước ngập tới 2 mét.
Trung đoàn 209 (Sư đoàn 312, Quân đoàn 1) đã cử 200 cán bộ, chiến sĩ cùng xuồng máy, áo phao, dây cứu hộ tới hiện trường. Họ chia làm nhiều mũi: một hướng di chuyển vào sâu khu dân cư đón người, hướng khác khẩn trương đắp đê, xử lý sạt lở cống Táo – điểm xung yếu có nguy cơ vỡ.
Trung tá Phạm Hà Quý, Phó Trung đoàn trưởng – Tham mưu trưởng Trung đoàn 209, cho biết:“Lúc chúng tôi đến, nước ngập gần mái nhà. Xuồng không thể đi sâu vào ngõ hẹp, nên dân quân phải dùng thuyền nhỏ tiếp cận từng hộ, sau đó mới đưa người ra khu vực an toàn bằng ca nô quân đội.”
Đến trưa 8/10, đơn vị đã di dời hơn 1.000 người, phần lớn là người già và trẻ nhỏ, sang chùa Tây Phúc và các nhà dân ở khu cao. Khoảng 700 người còn lại, chủ yếu thanh niên, tình nguyện ở lại trông coi tài sản.
Bà Nguyễn Thị Thanh Hương, Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Trung Thành, cho biết: “Các anh bộ đội đến rất sớm, giúp dân gặt lúa, thu hoạch hoa màu trước khi nước dâng. Giờ quay lại cứu dân, không quản hiểm nguy. Cảm động lắm!”
Tại cống Táo, một điểm bị sạt và rò rỉ mạnh, bộ đội dùng hàng trăm bao cát, đất đá bịt kín khe nứt, ngăn nước tràn. Nhiều tuyến quốc lộ qua địa bàn ngập sâu, giao thông gián đoạn. Bộ đội Công binh phải làm cầu tạm, dẫn dòng để khôi phục giao thông.
Theo Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên, lực lượng quân đội đã được tăng cường về các xã Thần Sa, Võ Nhai, Đại Từ – nơi nguy cơ sạt lở rất cao. Các đơn vị phối hợp cùng địa phương dựng lán tạm, cấp phát lương khô, nước uống và thuốc men cho dân vùng bị cô lập.
Lạng Sơn – Trực thăng cứu trợ vượt núi, bộ đội xuyên đêm đưa hàng cứu dân vùng cô lập
Ngày 8/10, trên bầu trời vùng núi phía Bắc, những chiếc trực thăng Trung đoàn 916 (Quân chủng Phòng không – Không quân) mang theo hàng cứu trợ rẽ mây bay về hướng Lạng Sơn. Bên dưới, hơn 3.000 hộ dân các xã Văn Nham, Yên Bình, Tuấn Sơn và Nhật Tiến vẫn đang vật lộn trong mưa lũ. Nước từ thượng nguồn sông Kỳ Cùng dâng cao, chia cắt hàng chục thôn bản.
Thiếu tướng Vũ Hồng Sơn, Tư lệnh Quân chủng Phòng không – Không quân, trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ huy cứu hộ. Các chuyến bay cất cánh liên tục từ sân bay Gia Lâm mang theo hơn 9 tấn hàng – chủ yếu là mì tôm, lương khô, thuốc men – tiếp tế cho người dân bị cô lập.

Trên mặt đất, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn cùng các đơn vị Quân khu 1 triển khai gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ tại các xã bị ngập nặng. Bộ đội vượt nước lũ, dùng xuồng máy tiếp cận từng hộ dân, chuyển lương thực và đưa người ra khỏi vùng nguy hiểm. Trong đêm, nhiều nơi mất điện, mất sóng liên lạc, việc tiếp cận càng khó khăn.
Đại úy Trần Đức Long, Đại đội trưởng Đại đội Công binh 575, cho biết: “Đường lên xã Tuấn Sơn bị sạt lở nhiều điểm. Chúng tôi phải đi vòng qua triền núi, mang theo cọc, bao tải đất, vật liệu cứu hộ. Dân bị cô lập, chúng tôi không nghỉ phút nào.”
Nước lũ ở Lạng Sơn lần này dâng nhanh bất thường, phần do mưa lớn kéo dài sau hoàn lưu bão số 11, phần do lượng nước từ Cao Bằng và Thái Nguyên đổ về. Cầu treo Văn Nham bị nước cuốn, nhiều tuyến tỉnh lộ bị chia cắt hoàn toàn.
Trưa cùng ngày, lực lượng Quân đội phối hợp Công an và dân quân địa phương mở “hành lang nhân đạo” tạm thời trên tuyến Yên Bình – Văn Nham, đưa hơn 400 người già và trẻ nhỏ ra khu vực an toàn. Đến tối 8/10, các điểm dân cư cô lập đều đã được tiếp cận, hàng cứu trợ được chuyển đến tận tay từng hộ.
Giữa biển nước và núi sạt lở, hình ảnh những chiếc trực thăng thả hàng cứu trợ, những chiến sĩ áo ướt sũng, bùn dính đầy vai, đã trở thành điểm tựa tinh thần cho người dân vùng biên giới Lạng Sơn trong trận lũ dữ này.
Bắc Ninh – Lũ đạt đỉnh lịch sử, hơn 6.000 hộ dân sơ tán, bộ đội trắng đêm hộ đê
Nếu như Lạng Sơn gồng mình chống ngập ở vùng núi thì tại Bắc Ninh, quân và dân đã cùng trải qua những giờ phút không thể quên. Trên địa bàn, hơn 43 tuyến đường vẫn ngập sâu, 54 ngầm tràn, 4.500 ha lúa hoa màu bị ngập, 3 người tử vong vì mưa lũ. Dù thiệt hại lớn, nhưng nhờ sự chủ động, tinh thần “3 cùng” của bộ đội và chính quyền, chưa có hộ dân nào bị đói hay thiếu nước sạch.
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ngay trong trưa 8/10 đã có mặt tại hiện trường, chỉ đạo công tác khắc phục, yêu cầu huy động toàn bộ lực lượng quân đội, công an, dân quân tự vệ “bằng mọi giá bảo vệ đê điều và tính mạng người dân”.
Không chỉ cứu người, bộ đội còn giúp dân di dời hơn 10.000 gia cầm, hàng nghìn gia súc, vận chuyển thóc gạo, đồ dùng đến nơi khô ráo. Đến trưa 8/10, Bắc Ninh đã sơ tán hơn 6.000 hộ dân, huy động trên 2.800 cán bộ, chiến sĩ cùng hàng nghìn dân quân, công an vào cuộc. Dọc tuyến đê Tả Cầu, Hợp Thịnh, Phúc Hòa, Mỹ Thái… lực lượng bộ đội chia từng tổ cắm chốt, gia cố mái đê, chằng chống, phủ bạt, đóng cọc chống sạt. Trong những giờ phút nước lũ dâng cao, người dân cảm nhận rõ tình quân dân gắn bó như ruột thịt.
Trao đổi với phóng viên VOV2, Đại tá Trần Viết Năng, Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh cho biết, hiện nhiều khu vực vẫn bị ngập sâu, đặc biệt là những địa bàn trũng, thấp. Nhiều tuyến đường bị chia cắt, giao thông đi lại khó khăn, có nơi nước dâng cao tới hơn 4 mét.
Trước tình hình đó, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bắc Ninh đã huy động hơn 2.800 lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân tự vệ cùng các đơn vị bộ đội đóng quân trên địa bàn, khẩn trương tham gia di dời dân, vận chuyển nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm đến các vùng ngập sâu.
Theo Đại tá Năng, trọng tâm hiện nay là đảm bảo an toàn cho người dân, nhất là tại những khu vực vẫn đang bị cô lập. Các lực lượng tăng cường xuồng nhỏ, bè tạm để tiếp cận những vùng ngập sâu mà phương tiện lớn không thể vào được.
“Điều khó nhất là địa hình phức tạp, nước dâng không đều, có nơi sâu hàng mét, nhưng có chỗ lại cạn khiến xuồng dễ mắc kẹt. Nhiều tổ công tác phải di chuyển cả ngày mà vẫn chưa tiếp cận được hết người dân trong các xã bị ngập”- Đại tá Trần Viết Năng chia sẻ.
Cùng với đó, lực lượng quân sự tỉnh đang phối hợp chặt chẽ với Sư đoàn 3 – Quân đoàn 1, lực lượng dự bị động viên, dân quân tự vệ và cấp ủy, chính quyền địa phương, huy động tối đa nhân lực, phương tiện nhằm kịp thời cứu trợ, không để người dân thiếu đói hay bị cô lập trong mưa lũ.
“Hiện toàn bộ lực lượng đang duy trì 100% quân số trực chiến, sẵn sàng cơ động khi có lệnh. Cán bộ, chiến sĩ nỗ lực hết sức, vừa cứu trợ, vừa khảo sát địa bàn để sẵn sàng ứng phó với những tình huống xấu hơn có thể xảy ra”, Đại tá Năng nhấn mạnh.
Tình quân dân trong bão lũ – điểm tựa giữa dòng nước dữ
Chưa năm nào mưa lũ miền Bắc lại diễn biến khốc liệt và lan rộng như năm 2025. Chỉ trong vài ngày, hàng chục nghìn hộ dân ở Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thái Nguyên... bị ảnh hưởng. Nhiều người mất nhà cửa, tài sản; hàng nghìn ha hoa màu bị hủy hoại. Nhưng trong gian khó ấy, hình ảnh người lính lại sáng lên – những đôi tay dầm mưa kéo xuồng, những vai áo ướt đẫm vẫn vác từng bao đất, từng bao gạo giúp dân.
Bộ Quốc phòng đã huy động hơn 30.000 cán bộ, chiến sĩ và hàng nghìn phương tiện từ các đơn vị trực thuộc: Quân khu 1, Quân khu 2, Quân đoàn 1, Quân chủng PK-KQ, Lữ đoàn Công binh, Cục Cứu hộ – Cứu nạn… Đồng thời, 4 mũi ứng cứu trọng điểm được mở ra, tập trung tại 3 tỉnh trên – tâm điểm lũ lụt miền Bắc.
Thiếu tướng Phạm Văn Tỵ, Cục phó Cứu hộ – Cứu nạn, Bộ Tổng tham mưu, nhấn mạnh: “Quân đội xác định đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình. Cứu dân là mệnh lệnh từ trái tim.”
Dù ở miền núi hay đồng bằng, dù giữa rừng sâu hay bên triền đê vỡ, những người lính vẫn là chỗ dựa vững chắc của nhân dân. Từ cánh quạt trực thăng vần vũ trên bầu trời Lạng Sơn, đến ánh đèn pin chập chờn trên mặt đê Bắc Ninh, hay những xuồng máy miệt mài giữa dòng nước đục ở Thái Nguyên – tất cả hòa thành bản hùng ca của lòng dũng cảm, của tình quân dân gắn bó keo sơn.