Trong không khí Giáng sinh tràn ngập khắp Hà Nội, tại khu B1 Giảng Võ (Hà Nội), một nhóm các bà, các cô người cao tuổi đã cùng nhau chụp ảnh kỷ niệm nhân dịp Giáng sinh và chuẩn bị đón năm mới. Không sân khấu, không tổ chức cầu kỳ, buổi chụp ảnh diễn ra ngay trong khu dân cư quen thuộc, nhưng mang lại không khí vui tươi, ấm áp cho cả người tham gia lẫn những người xung quanh.

Các cụ bà xuất hiện trong trang phục váy đỏ, đội mũ Noel, nụ cười rạng rỡ. Người chỉnh lại mũ cho bạn, người nhắc nhau đứng sát lại cho “lên hình đẹp”, tiếng cười nói râm ran khiến góc sân khu B1 như trẻ lại. Với các bà, đây không chỉ là một buổi chụp ảnh, mà là dịp để gặp gỡ, chuyện trò và cùng nhau lưu giữ những khoảnh khắc vui vẻ của tuổi già.

Hoạt động này do Câu lạc bộ khiêu vũ người cao tuổi B1 Giảng Võ tổ chức, dưới sự hướng dẫn của bà Hoàng Ngọc Thạch, cô giáo dạy khiêu vũ gắn bó với câu lạc bộ nhiều năm nay. Bà Thạch là người lên ý tưởng, nhắc nhở các thành viên chuẩn bị trang phục, chọn địa điểm và trực tiếp dẫn dắt buổi sinh hoạt. Theo bà, cứ mỗi dịp lễ, Tết hay Noel, câu lạc bộ lại tổ chức một hoạt động chung để chị em có thêm niềm vui và động lực duy trì sinh hoạt đều đặn.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy, “Nhiếp ảnh gia” của Câu lạc bộ chia sẻ rất mộc mạc: “Tuổi già rồi mà được gặp nhau, chụp ảnh, cười nói thế này là vui lắm. Có sinh hoạt đều đặn nên tinh thần thoải mái hơn, không thấy buồn hay cô đơn”.

Với bà Thủy, niềm vui không nằm ở việc chụp được bao nhiêu tấm ảnh đẹp, mà ở cảm giác được ở cùng bạn bè, cùng thế hệ.

Buổi chụp ảnh diễn ra nhẹ nhàng. Trước khi chụp, các bà rủ nhau ăn sáng, uống cà phê. Sau đó, mọi người lần lượt tạo dáng bên cây thông Noel, ở sân B1, khu “nhà vàng” và một vài góc quen thuộc trong khu dân cư. Có người tranh thủ quay lại vài đoạn video ngắn làm kỷ niệm.

Bà Nguyễn Thị Dân, 67 tuổi cho rằng, những hoạt động như thế này rất cần thiết với người cao tuổi. “Tham gia sinh hoạt tập thể thì người khỏe ra, đầu óc cũng nhẹ nhàng hơn. Mặc váy đỏ, đội mũ Noel tự nhiên thấy mình trẻ lại, vui như hồi còn bé,” bà Dân chia sẻ.

Câu lạc bộ khiêu vũ B1 Giảng Võ hiện có khoảng 30 thành viên, sinh hoạt đều đặn mỗi sáng. Không chỉ tập khiêu vũ, các thành viên còn thường xuyên tổ chức những buổi gặp mặt nhỏ vào dịp lễ, Tết để tăng sự gắn kết. Với họ, ra sân tập không chỉ để vận động mà còn để cười với nhau, chia sẻ chuyện gia đình, con cháu.

Giữa nhịp sống đô thị bận rộn, hình ảnh những cụ bà tóc đã bạc nhưng vẫn vui vẻ, chủ động tham gia sinh hoạt cộng đồng mang lại cảm giác gần gũi và tích cực. Không phô trương, không hình thức, buổi chụp ảnh Noel của các bà ở B1 Giảng Võ đơn giản chỉ là một cách để nói rằng, tuổi già vẫn có thể vui, khỏe và sống có ý nghĩa mỗi ngày.

Những bức ảnh Noel rồi sẽ được cất giữ như kỷ niệm, nhưng điều còn lại là tinh thần lạc quan, là thói quen sinh hoạt đều đặn và tình cảm gắn bó giữa những người cao tuổi trong cùng khu dân cư. Đó chính là giá trị bền lâu nhất của những buổi gặp gỡ giản dị như thế này./.