Ông Nguyễn Văn Học (ở Sóc Sơn, Hà Nội) đứng bần thần trước hiện trường tan hoang vụ cháy chung cư mini, nơi vợ chồng người cháu thuê để ở vừa bị lửa thiêu rụi tất cả. Nhận điện thoại báo tin, ông Ngọc như sét đánh ngang tai, tức tốc chạy qua nhưng bất lực nhìn các con, cháu chết thảm trong đám cháy.

“Các em tôi vừa thông báo cả gia đình cháu gồm 4 người đã được đưa vào bệnh viện Bạch Mai rồi. Ở trên quê Sóc Sơn chúng tôi cũng đã sẵn sàng lo hậu sự cho các cháu” – ông Học đau xót cho biết.

Không riêng gì ông Học, nhiều người dân có mặt tại hiện trường đều xót thương trước cái chết của các nạn nhân xấu số trong vụ cháy chung cư mini ở Khương Hạ, Thanh Xuân, Hà Nội đêm qua (12/9).

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường kể: "Tôi là người tham gia dập cháy từ 23h30 tới 6h sáng. Riêng nhà tôi mang 10 cái chăn ra để quấn các nạn nhân, thì không biết con số là bao nhiêu người nằm xuống. Chung cư cũ xây lâu rồi, không có lối thoát, lửa như thế không ai băng qua được. Có 2 bố con ôm nhau nhảy từ tầng 6 xuống".

Nghe lời kể của nhân chứng vụ cháy tại đây:

Con ngõ nhỏ ngổn ngang sau vụ cháy kinh hoàng nay lại nhuốm thêm màu tang thương càng khiến lòng người đau xót khi đặt chân tới đây.

Chị Lê Thị Hằng, người dân sống gần đó kể, khi chị vừa bước chân ra khỏi cửa thì thấy khói, lửa bốc lên dữ dội từ nhà hàng xóm. “Chung cư 45 nhà sống trên diện tích mặt bằng gần 200m2, những căn rất nhỏ hẹp, không có lối thoát hiểm, cháy là không chạy được, ngõ thì sâu, xe chữa cháy không vào được” – chị Hằng kể về giây phút đám cháy kinh hoàng xảy ra.

Anh Nguyễn Văn Nam, có người bạn sống tại chung cư bị cháy cho biết, gia đình người bạn may mắn thoát nạn, có con nhỏ 3 tuổi bị thương đã được chuyển tới bệnh viện.

Với diện tích nhỏ, mật độ cư dân đông, phần lớn các nhà dạng chung cư mini đều có một điểm rất giống nhau, đó là khi xảy cháy ở dưới tầng hầm thì coi như sự sống của số đông người dân phía trên bị đe dọa, gặp nguy hiểm, không biết thoát nạn đi đâu. Hơn nữa, theo anh Nam, vụ cháy xảy ra vào ban đêm nên rất khó kiểm soát. Các gia đình đóng cửa đi ngủ, nên nếu có cháy thì gọi cửa rất khó để mọi người nghe thấy. Ngọn lửa bùng phát lớn mới phát hiện.

Điều đáng lo ngại nhất, do điều kiện kinh tế, thu nhập thấp nên hầu hết số phòng trọ này vừa dùng để ở và nấu nướng trong không gian nhỏ hẹp. Hiểm họa cháy luôn rình rập.

Xu hướng nở rộ chung cư mini tự phát và việc thiếu vắng các quy định nghiêm về xây dựng, phòng cháy chữa cháy cùng chế tài xử lý các sai phạm đang gây ra nhiều bất cập, đặc biệt trong công tác phòng chống cháy nổ.

Vụ cháy lớn xảy ra tại toà chung cư mini ở Khương Hạ, Hà Nội đã dấy lên hồi chuông cảnh báo về sự mất an toàn liên quan đến cháy nổ tại những chung cư "hộp diêm" nằm sâu trong những con ngõ nhỏ của Hà Nội.