Mời các bạn nghe bài viết tại đây:
Nhìn ngôi nhà 2 tầng khang trang của bà Nguyễn Thị Phan ở thôn Lý Nhân, không ai nghĩ cách đây hơn chục năm, đây là ngôi nhà ngói siêu vẹo, những ngày mưa, trong nhà không khác ngoài trời là bao, tài sản trong nhà chẳng có đồ đạc gì đáng giá, ngoài chiếc xe đạp và chiếc tivi đã cũ. Bà kể: Toàn bộ thu nhập của hai vợ chồng chỉ trông vào 1 mẫu ruộng, sản xuất chỉ “thuận theo tự nhiên”, cứ đến mùa là xuống giống theo tập quán, phụ thuộc vào mưa nắng, phun thuốc, bón phân hay gieo cấy cũng chỉ là kiến thức truyền miệng, trong khi đó 4 con lại đang tuổi ăn, tuổi học.
Năm 2007, bà Phan gia nhập làm thành viên HTX nông nghiệp Nhân Lý thuộc xã Phú Xuân, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc (cũ), nay là xã Xuân Lãng, tỉnh Phú Thọ. Bà thường xuyên được theo “học nghề làm nông” – điều tưởng chừng là thừa đối với nông dân sống trong vùng thuần nông, có nhiều đời làm nông nghiệp. Thế nhưng những kiến thức từ các lớp học làm nông lại rất quý giá đối với người nông dân như bà. Từ kiến thức được dạy, bà áp dụng ngay vào đồng đất của chính gia đình, chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ đơn thuần chỉ trồng lúa sang kết hợp lúa – ngô, không để lãng phí đất, kinh tế gia đình cũng từ đó mà phát triển. "Trước đây chỉ trồng 2 vụ lúa, bỏ 1 vụ, đi học được dạy cách trồng ngô thì canh tác thêm 1 vụ ngô nếp và ngô ngọt, tiền ngô lãi gấp đôi lúa", bà Phan cho biết.

Cũng giống như bà Phan, trước khi vào HTX, gia đình bà Lê Thị Hương cũng nằm trong danh sách hộ nghèo. Trồng trọt, chăn nuôi, tất cả chỉ dựa vào kinh nghiệm truyền miệng từ đời ông cha để lại nên có những lúc, đàn vật nuôi của nhà chết hàng loạt mà chẳng biết nguyên nhân vì sao, lúa mất mùa cũng đổ lỗi do ông trời mưa không thuận, nắng chẳng hòa mà không nghĩ là do bản thân mình thiếu kiến thức trong trồng trọt và chăn nuôi. Mang tiếng là có 1 mẫu ruộng mà thóc chẳng đủ ăn, tình trạng được mùa mất giá hoặc mất mùa thường xuyên xảy ra. Vào lúc giáp hạt, các con lại đang tuổi lớn nên gia đình bà thường xuyên rơi vào cảnh hết thóc gạo, cái nghèo cứ mãi đeo đuổi.
Năm 2007, bà Hương gia nhập HTX, hướng sản xuất, chăn nuôi dần thay đổi khi được tham gia những khóa học nghề mà địa phương phối hợp với HTX tổ chức. "Học nghề thì mới biết canh tác thế nào cho hiệu quả, trồng cây ra sao để được năng suất cao, lúc nào thì làm đất, lúc nào thì xuống giống". Bà Hương cho biết. Cũng nhờ học nghề mà bà là một trong những người đi đầu khi mô hình canh tác, sử dụng phân hữu cơ mà HTX áp dụng, chi phí vật tư giảm nhưng chất lượng nông sản lại tăng, nhờ đó thu nhập của gia đình bà cũng tăng gấp 3 lần so với trước. Đặc biệt, khi áp dụng cơ giới hóa, áp dụng máy móc vào đồng ruộng, chưa bao giờ người nông dân như bà lại nhàn như bây giờ.

Bà Nguyễn Thị Xây ở thôn Lý Hải cũng vui mừng vì trong vụ mùa vừa qua, gia đình đã “trúng lớn”, mang về lợi nhuận bất ngờ. Thành công này là do bà áp dụng những kiến thức được học từ lớp dạy nghề của địa phương tổ chức vào cuối năm ngoái và cả những hỗ trợ về giống, phân bón từ HTX. Không chỉ được cung cấp đầu vào, HTX còn bao tiêu sản phẩm, giúp nông dân tiêu thụ nông sản, do đó không còn lo thương lái ép giá.
Chủ tịch HĐQT HTX nông nghiệp Nhân Lý, bà Lê Thị Hương cho biết: HTX đang quản lý và tổ chức sản xuất, canh tác với diện tích trên 150 ha đất nông nghiệp của 3 thôn Lý Hải, Lý Nhân và Dương Cốc gồm 635 hộ, tập trung sản xuất, kinh doanh các mặt hàng nông sản chủ lực như lúa, ngô nếp, ngô ngọt, rau các loại ... Những kết quả mà thành viên HTX có được ngày hôm nay, trước hết là nhờ “công” của những lớp học trên địa bàn tỉnh mang lại. Từ người điều hành cho đến thành viên trong HTX đều có kỹ năng trồng trọt, chăn nuôi qua những lớp dạy nghề nên gần 10 năm qua HTX nông nghiệp Nhân Lý đã mạnh dạn phát triển sản xuất 130 ha lúa theo hướng hữu cơ, xây dựng thành công thương hiệu gạo đảm bảo an toàn, chất lượng, mỗi năm cung cấp hơn 50 tấn gạo ra thị trường. Từ năm 2020 tới nay, sản phẩm gạo của HTX đạt chứng nhận OCOP 3 sao.

Những thành quả có được ngày hôm nay của HTX nông nghiệp Nhân Lý đã chứng mình, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn là hướng đi đúng, là chỗ dựa vững chắc giúp nâng cao nhận thức về trồng trọt, chăn nuôi đúng cách, có hiệu quả, từ đó đời sống nông dân dần được cải thiện, giảm nghèo hiệu quả và bền vững ngay chính đồng đất quê hương./.