Nếu trận ra quân gặp Campuchia đã gây ấn tượng với hơn 7.000 khán giả, thì hôm nay, con số ấy bị phá vỡ. Hơn 12.000 cổ động viên phủ kín các khán đài, tạo nên một “biển đỏ” rực rỡ, bất chấp cái oi nóng đặc trưng của tháng Tám miền Bắc. Mỗi đường lên bóng, mỗi pha dứt điểm của các cô gái Việt Nam đều nhận lại những tràng pháo tay, tiếng hò reo vang rền khắp khán đài.

Giữa biển người ấy, ông Nguyễn Văn Anh – một cổ động viên lâu năm – không giấu được sự tự hào xen chút tiếc nuối: "Tôi cảm thấy rất vui với chiến thắng ngày hôm nay của đội tuyển nữ Việt Nam, tuy nhiên nếu như chắt chiu thêm những cơ hội trong hiệp 1 thì tỉ số có thể sẽ là 10-0 cho chúng ta. Tôi hi vọng trận đấu cuối với Thái Lan các cầu thủ sẽ vững vàng, tự tin và giành chiến thắng vì các cầu thủ Thái Lan có lối đá rất khó chịu và Thái Lan là đối thủ rất kị dơ với Việt Nam. Tuy nhiên tôi có niềm tin là đội tuyển nữ Việt Nam sẽ dành chiến thắng trước Thái Lan với tỉ số 3-0."
Niềm tin ấy cũng được chia sẻ bởi nhiều CĐV trẻ, như bạn Lưu Nhật Nguyên – một gương mặt quen thuộc trên khán đài Lạch Tray: "Em thấy đội tuyển nữ ngày hôm nay đá rất hay và bài bản và em ấn tượng với cầu thủ Ngân Thị Vạn Sự. Trận đấu cuối gặp Thái Lan thì em mong muốn đội tuyển nữ Việt Nam giành chiến thắng với tỉ số 5-0."

Ngày 12/8 tới, “các cô gái vàng” sẽ bước vào trận đấu then chốt với Thái Lan – đội cũng đang toàn thắng và có hiệu số ấn tượng. Đó sẽ là 90 phút căng thẳng, quyết liệt, nơi từng pha chạm bóng đều có thể tạo nên sự khác biệt.
Người hâm mộ Hải Phòng và khắp cả nước hẳn sẽ lại đổ về Lạch Tray, tiếp thêm lửa cho thầy trò HLV Mai Đức Chung. Bởi ở đây, mỗi tiếng hò reo không chỉ là cổ vũ, mà còn là lời khẳng định: đội tuyển nữ Việt Nam không bao giờ đơn độc trên hành trình chinh phục ngôi vương Đông Nam Á.