Trước đối thủ bị đánh giá yếu hơn, các học trò của HLV Mai Đức Chung nhanh chóng áp đặt thế trận, liên tục tạo ra cơ hội nguy hiểm. Sau một số pha bỏ lỡ trong khoảng 20 phút đầu, Bích Thùy mở tỷ số ở phút 25. Chỉ ba phút sau, Hoàng Thị Loan nhân đôi cách biệt bằng cú dứt điểm quyết đoán, khép lại hiệp 1 với lợi thế 2-0.

Sang hiệp 2, sức ép tiếp tục được duy trì. Dù bàn thắng của Hải Linh ở phút 53 không được công nhận, đội chủ nhà vẫn ghi thêm 5 bàn nhờ cú đúp của Hải Yến (70’, 85’), cùng các pha lập công của Ngân Thị Vạn Sự (71’), Thu Thảo (80’) và Tuyết Dung (90’), ấn định chiến thắng 7-0.
Dù vậy, HLV Mai Đức Chung vẫn tỏ ra chưa hài lòng:“Thực sự tôi vẫn chưa hài lòng về phần thể hiện của đội. Nếu tận dụng cơ hội tốt hơn, trận này chúng tôi có thể ghi đến 10 bàn thắng. Vì chuẩn bị lực lượng cho trận sau nên tôi có một số thay đổi ở đội hình xuất phát nhưng một số cầu thủ chơi chưa được như mong muốn. Hiệp hai thì sự thể hiện của các cầu thủ có tốt hơn.”

Sau hai lượt trận bảng A, Việt Nam và Thái Lan cùng có 6 điểm khi ở trận đấu trước đó đội bóng xứ Chùa vàng cũng đánh bại Campuchia với tỉ số 7-0. Do kém về hiệu số bàn thắng bại, thầy trò HLV Mai Đức Chung tạm xếp nhì bảng nhưng đã chắc suất vào bán kết. Trận đối đầu trực tiếp ngày 12/8 sẽ quyết định ngôi đầu, qua đó xác định đối thủ ở vòng 4 đội mạnh nhất.
Đánh giá về Thái Lan, HLV Mai Đức Chung cho biết: “Chúng tôi đã theo dõi Thái Lan thi đấu từ trận trước và trận này. Thái Lan có đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ, có cả cầu thủ nhập tịch. Mục tiêu của đội tuyển Việt Nam là phải thắng Thái Lan để giành ngôi nhất bảng. Với tôi, cơ hội chia đều cho hai đội. Đội nào may mắn và tận dụng cơ hội tốt hơn sẽ giành ngôi nhất bảng.”

Trong chiến thắng này, Việt Nam gặp tổn thất khi phút 20, Dương Thị Vân dính chấn thương đầu gối sau pha va chạm mạnh và phải rời sân, nhường chỗ cho Hải Linh. Cô sau đó được đưa đến bệnh viện kiểm tra.
HLV Mai Đức Chung cho hay: “Vân bị đau ở đầu gối sau một pha va chạm. Chúng tôi cần có thời gian chăm sóc và theo dõi. Thời điểm hiện tại, tôi chưa thể nói trước về mức độ chấn thương của Dương Thị Vân. Hy vọng Vân sẽ nhanh chóng bình phục chấn thương để theo tập cùng toàn đội.”

Cầu thủ xuất sắc nhất trận, Huỳnh Như, bày tỏ: “Là tiền đạo không ghi bàn tất nhiên Như có nôn nóng. Nhưng chiến thắng của đội tuyển vẫn là quan trọng nhất. Như sẽ cố gắng từng trận một làm sao để giúp đội tuyển Việt Nam có chiến thắng.”
Bên phía Indonesia, HLV Joko Susilo thừa nhận: “Tôi có thất vọng về tỷ số nhưng các cầu thủ đã chơi theo những gì ban huấn luyện muốn. Có thể, các cầu thủ không có phong độ tốt nhất nên mới để đội tuyển Việt Nam ghi nhiều bàn thắng như vậy. Với giải đấu này chúng tôi mới chỉ có 25% lực lượng tốt nhất của mình. Giải vô địch Đông Nam Á lần này không nằm trong dịp FIFA Days nên nhiều cầu thủ phải tập trung cùng CLB.”