Với quyết tâm “không ai bị bỏ lại phía sau”, các ngành, địa phương triển khai quyết liệt, huy động cả hệ thống chính trị thực hiện xóa nhà tạm, dột nát. Cùng với đó là các chương trình, dự án hỗ trợ về sinh kế, giúp nghèo có thêm điều kiện và động lực vươn lên. Nghe bài viết dưới đây:

Trong công tác giảm nghèo, việc xóa nhà tạm, nhà dột nát nát trên toàn quốc được đánh giá là kỳ tích. Nhiều gia đình sau khi được hỗ trợ xây mới, sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã yên tâm lao động, sản xuất và phát triển kinh tế để từng bước thoát nghèo bền vững. Chị Phạm Thị Phương, ở phường Thượng Cát, Hà Nội là một trong những trường hợp như thế.

Sống trong căn nhà khang trang, kiên cố, chị Phương chưa quên hình ảnh về nơi ở cũ. Đó là căn nhà nhỏ, hẹp, cứ hễ mưa là dột khiến chị và 2 cháu nhỏ từng có những đêm mất ngủ vì mưa bão.

Chị Phương cho biết, vào những thời điểm như thế, chị chỉ mong sẽ có một căn nhà kiên cố để tránh mưa, tránh nắng và đảm bảo an toàn những khi mưa bão. Tuy nhiên, vì công việc không ổn định, thu nhập bấp bênh, lại phải nuôi “hai miệng ăn” nên mong ước ấy rất xa vời.

Chỉ đến khi nhận được sự quan tâm của chính quyền địa phương với các hộ nghèo, ước mơ của chị mới trở thành hiện thực. Một căn nhà kiên cố, rộng gấp 4 lần nơi ở cũ đã được xây dựng và tặng cho 3 mẹ con chị.

Chị Phương chia sẻ, từ ngày có nhà mới, cuộc sống của 3 mẹ con bước sang một trang mới. Bởi trong căn nhà ấy, nỗi lo đã nhường chỗ cho niềm vui và hy vọng về một cuộc sống tốt đẹp hơn.

“Về hoàn cảnh gia đình, một mình em nuôi hai cháu. Nơi ở là một gian nhà nhỏ, rộng chừng 10 m2. Được quan tâm, giúp đỡ, ba mẹ con em mới có ngôi nhà rộng hơn 40 m2 này, thực sự rất vui và hạnh phúc”, chị Phương thổ lộ.

Sau khi chồng mất, chị Nguyễn Thị Thành, ở phường Sơn Tây, Hà Nội cũng một mình nuôi 3 con. Đây là một trong những nguyên nhân khiến cuộc sống của gia đình chị lâm cảnh khó khăn. Nơi ở là căn nhà cấp 4, dù xuống cấp nghiêm trọng nhưng không thể sửa chữa hay xây mới.

Cuộc sống của gia đình chị Thành có lẽ sẽ cứ như vậy trôi qua nếu không được chính quyền và các tổ chức, đoàn thể tại địa phương chung tay hỗ trợ xây dựng lại ngôi nhà. “Gia đình em thuộc hộ nghèo. Được Đảng, Nhà nước và Chính quyền quan tâm, hỗ trợ em mới làm được nhà”, chị Thành tâm sự.

Ngôi nhà mới của chị Thành có diện tích gần 80 m2. Chị Thành cho biết tổng kinh phí xây dựng gần 200 triệu đồng, chủ yếu do Quỹ Vì Người nghèo chi trả. Đó là số tiền quá lớn so với khả năng của chị. Chính vì thế, chị luôn tâm niệm một lời cảm ơn với các tổ chức, cá nhân đã giúp mình là chưa đủ. Như một cách để đáp lại sự hỗ trợ ấy, chị tự hứa với bản thân sẽ không ngừng cố gắng phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo.

Đề cập việc xóa nhà dột nát cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, bà Nguyễn Lan Hương, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc thành phố Hà Nội, cho biết, phần lớn các hộ được hỗ trợ sửa chữa, xây mới nhà đều có tâm lý như chị Thành, chị Phương.

Bởi theo quy định, khi tiến hành sửa chữa hoặc xây dựng lại nhà cho người nghèo, ngoài số tiền hỗ trợ của thành phố, Mặt trận Tổ quốc các cấp, các doanh nghiệp, cơ quan, đơn vị, nhân dân địa phương, gia đình, họ hàng còn chung tay hỗ trợ thêm. Do đó, từ nguồn lực ban đầu, nhiều gia đình xây dựng được những căn nhà ngoài mơ ước với tổng số tiền lên đến 200-300 triệu đồng.

Theo bà Hương, chương trình xóa nhà dột nát của cả nước nói chung và Hà Nội nói riêng là rất thiết thực và ý nghĩa. Với vai trò “cầu nối”, Ủy ban Mặt trận tổ quốc TP Hà Nội, sẽ không ngừng nỗ lực để vừa làm tốt việc chăm lo nơi ở vừa giúp người nghèo phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống. “Việc chăm lo cho người nghèo nói chung và xây, sửa nhà cho người nghèo nói riêng là việc làm thường xuyên, liên tục. Những người làm công tác mặt trận chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực để kết nối, lan tỏa những trái tim nhân ái để chăm lo cho người nghèo”, bà Hương cho biết.

Thực tế cho thấy chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát đã trở thành phong trào trên phạm vi cả nước, được triển khai mạnh mẽ, thiết thực và ý nghĩa.

Bên cạnh mô hình “nhà đại đoàn kết” do Chính quyền, Mặt trận tổ quốc đứng ra vận động, xây dựng còn có những ngôi nhà tình nghĩa do các hội, đoàn thể, cá nhân đứng ra quyên góp, xây dựng. Có thể kể đến là Hội Bạn chiến đấu Cựu chiến binh sư đoàn 5 phía Bắc với hàng chục ngôi nhà được xây dựng và trao tặng cho những đồng đội có hoàn cảnh khó khăn.

Bên cạnh việc chăm lo về nơi ở, những năm qua, chính quyền các cấp cùng các bộ, ban, ngành còn triển khai nhiều chương trình, dự án nhằm tạo điều kiện cho người người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn vươn lên.

Với sự chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, công tác giảm nghèo ở nước ta đã được triển khai mạnh mẽ và hiệu quả. Có thể nói, đây là hoạt động thường xuyên, liên tục mà cao điểm là Tháng hành động vì người nghèo hàng năm.

Từ sự trợ giúp của chính quyền và cộng đồng, trong hành trình xây dựng và phát triển đất nước, không người nghèo nào bị bỏ lại phía sau. Tất cả đều được kịp thời hỗ trợ để có cuộc sống tốt hơn, đồng thời được trao cơ hội để vươn lên.