Tình một đêm có lẽ không còn quá xa lạ với giới trẻ ngày nay. Từ phim ảnh, sách báo... tình một đêm nhanh chóng bước vào đời thực. Với đa số phụ nữ, nhất là phụ nữ đã có gia đình, tình một đêm thật khó để chấp nhận, bởi một đêm sẽ dẫn đến vài đêm, nhiều đêm. Mà phụ nữ như thế ắt là người hư hỏng, dễ dãi, buông thả.

Tuy nhiên, bên cạnh đó lại cũng có những quan niệm phóng khoáng khi cho rằng, sao phải quan trọng hóa vấn đề? Suy cho cùng tình một đêm chỉ là một sự lựa chọn, miễn sao bản thân thấy vui và "một đêm" ấy không để lại hậu quả gì nghiêm trọng tới cuộc sống của những người liên quan.

Nhà văn Nguyễn Đình Tú, người viết nhiều tác phẩm về đề tài tình yêu cho rằng, dù thế nào thì “tình một đêm” cũng đã cho thấy sự chông chênh của mối quan hệ này bởi 70% mối quan hệ ở “tình một đêm” chỉ là về thể xác. Hầu hết, “tình một đêm” xuất phát từ nhu cầu sinh lý đầy bản năng của con người. Khi “tình một đêm” qua đi, người trong cuộc và những người liên quan phải đối mặt với những hậu quả và “tàn dư” vô cùng lớn.

Do vậy theo nhà văn Nguyễn Đình Tú, chấp nhận “tình một đêm”, cả nam và nữ đều mất nhiều hơn được. Cái được chỉ là nhất thời, tạm bợ, nhưng cái mất thì khó có thể đong đếm. Đó chính là lý do mà anh không ủng hộ “tình một đêm”.

So sánh “tình một đêm” giống như ma túy, nhà văn Nguyễn Đình Tú khuyên mọi người “đừng thử”. Và nếu có không may vướng vào “tình một đêm” thì tốt nhất tìm nguyên nhân để sớm có “phương pháp điều trị” từ gốc rễ trong chính gia đình mình, thay vì vội vàng lao ra khỏi cánh cửa ngôi nhà.