
"Diễu binh, diễu hành không chỉ để biểu dương lực lượng. Đó là sự cống hiến vì nhân dân, là hình ảnh sinh động của tinh thần 'Bộ đội Cụ Hồ – Bộ đội của dân, vì dân phục vụ'" – Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh như vậy trong buổi kiểm tra công tác huấn luyện lực lượng diễu binh, diễu hành chuẩn bị cho chuỗi sự kiện trọng đại của đất nước.
Thực hiện chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng và hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với Bộ Công an cùng các ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội, xây dựng Đề án tổ chức Lễ diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa XHCN Việt Nam 2-9 với quy mô lớn và ý nghĩa sâu sắc.

Ngay từ đầu tháng 6, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang đã bắt đầu bước vào giai đoạn huấn luyện tập trung, trong điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường. Dưới cái nắng thiêu đốt, từng bước chân, từng động tác đều được rèn luyện với tinh thần trách nhiệm cao nhất, tất cả vì một mục tiêu: đúng – đều – đẹp – an toàn – truyền cảm hứng.
Không đơn thuần là khối đội hình chính quy, đẹp mắt trên Quảng trường Ba Đình, Lễ diễu binh, diễu hành lần này là minh chứng hùng hồn cho sức mạnh, tinh thần và bản lĩnh của lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam sau 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành dưới sự lãnh đạo của Đảng. Đúng như khẳng định của Đại tướng Nguyễn Tân Cương: “Diễu binh không phải để phô trương. Đó là cách chúng ta thể hiện niềm tin, tình cảm và trách nhiệm với nhân dân”

Chứng kiến những buổi luyện tập tại các khu vực ngoại thành Hà Nội, không ít người dân đã tự nguyện đứng dọc đường từ chiều đến đêm để cổ vũ, hát vang những bài ca cách mạng khi đoàn quân đi qua. “Người dân đứng rất trật tự, không ai bảo ai. Có cô bác mang nước ra tặng, có trẻ nhỏ vỗ tay reo mừng. Đó là hình ảnh rất xúc động” – Đại tướng xúc động chia sẻ.
Lực lượng vũ trang nhân dân – từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà phục vụ. Mỗi giờ luyện tập đổ mồ hôi, mỗi bước quân hành dưới nắng lửa không chỉ để đạt chỉ tiêu, mà chính là để đáp lại tình cảm của nhân dân – những người luôn tin tưởng, yêu mến, sát cánh bên bộ đội và công an trong mọi hoàn cảnh.

Chia sẻ trong buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất, Đại tướng Nguyễn Tân Cương cho biết: Lễ diễu binh, diễu hành lần này có quy mô đặc biệt lớn, gồm 43 khối các đơn vị quân đội, công an, sĩ quan hậu cần – kỹ thuật, lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, dân quân tự vệ các dân tộc Việt Nam, sĩ quan nữ, cảnh sát giao thông, bộ đội biên phòng, cảnh sát cơ động…7 khối nữ lực lượng vũ trang, góp phần tôn vinh hình ảnh phụ nữ Việt Nam trong quân đội và công an nhân dân. Tăng từ 9 hàng dọc dịp A50 lên 16 hàng dọc, đòi hỏi yêu cầu rất cao về kỹ – chiến thuật, đội hình, cự ly và tốc độ. Lần đầu tiên có đủ 4 thành phần: bộ binh, cơ giới, trên không và trên biển, gồm các tàu hải quân, cảnh sát biển, bộ đội biên phòng và dân quân biển. Sự kết hợp đồng bộ giữa các lực lượng cho thấy sự trưởng thành toàn diện, tính hiện đại và sức mạnh tổng hợp của quân đội và công an nhân dân.
Điều kiện luyện tập không hề dễ dàng. Hơn một tháng qua, cán bộ chiến sĩ phải thích nghi với thời tiết nắng nóng kéo dài, gió bỏng rát, mưa bất chợt, ảnh hưởng đến tiến độ và thể lực. Dù vậy, không một ai bỏ cuộc, không một ai nản chí.
Đại tướng Nguyễn Tân Cương đánh giá cao sự nỗ lực của toàn thể các đơn vị: “Tinh thần các đồng chí thể hiện trong những ngày luyện tập vừa qua chính là hình ảnh sống động nhất của ‘Bộ đội Cụ Hồ’ trong thời bình – kỷ luật thép, ý chí sắt và một trái tim luôn hướng về nhân dân”

Thời gian từ nay đến Lễ kỷ niệm chỉ còn chưa đầy một tháng rưỡi. Đại tướng yêu cầu toàn thể lực lượng tiếp tục duy trì cường độ luyện tập, hoàn thiện các động tác cơ bản, đồng bộ đội hình; Rút kinh nghiệm ngay sau từng buổi tập, lắng nghe phản hồi từ các bộ phận phụ trách; Đảm bảo sức khỏe, an toàn tuyệt đối, không để xảy ra sự cố do thời tiết hoặc chủ quan; Giữ vững tinh thần phục vụ nhân dân – luôn nhớ rằng hình ảnh mỗi bước quân hành chính là hình ảnh của đất nước, của lòng dân, của một dân tộc độc lập – tự chủ – đoàn kết.
Kết thúc buổi tổng hợp luyện lần thứ nhất, Đại tướng Nguyễn Tân Cương- Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng gửi lời biểu dương tới toàn thể lực lượng: “Mỗi bước chân của các đồng chí là một bước đi vì đất nước, vì nhân dân. Mỗi nhịp trống, nhịp kèn, cử động tay giơ cao đều mang theo tinh thần của một dân tộc chiến thắng. Tôi tin rằng các đồng chí sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, làm rạng danh lực lượng vũ trang nhân dân Việt Nam”.