Khu trưng bày tranh “Trở về tuổi thơ” với 200 bức tranh do các em nhỏ ở mọi miền Tổ quốc sáng tác từ năm 2021 đến nay, theo nhiều chủ đề: bảo vệ môi trường, tình yêu thương gia đình, lòng nhân ái, khát vọng hoà bình…

Thông qua hoạt động này, Ban tổ chức mong muốn tạo không gian để các em nhỏ, đặc biệt là trẻ yếu thế có dịp tỏa sáng bằng tài năng, thể hiện ước mơ, nguyện vọng, sự quan tâm của mình đến các vấn đề xã hội. Tất cả được thể hiện một cách giản dị, với mong muốn cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, cộng đồng lắng nghe nhiều hơn, thấu hiểu và hành động vì tương lai tươi sáng cho mọi trẻ em, đặc biệt là trẻ em yếu thế.

Chuỗi hoạt động chủ đề "Trở về tuổi thơ” là một phần của chương trình "Việt Nam ước mong" 2023, hưởng ứng sự quan tâm của Nhà nước, của toàn xã hội, của các nhà ngoại giao quốc tế, đặc biệt là Đại sứ quán Mỹ đối với trẻ yếu thế.

Chia sẻ tại lễ khai mạc, Ngài Marc Evans Knapper - Đại sứ Mỹ tại Việt Nam cho biết, đây là sự kiện rất tuyệt vời khi thu hút sự quan tâm của rất đông phụ huynh, học sinh và cộng đồng đối với trẻ em. "Sự kiện nhằm chung tay và hỗ trợ các em nhỏ, đặc biệt là các em mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, khuyết tật… Cá nhân tôi sẽ luôn đồng hành và ủng hộ Việt Nam trong hoạt động vô cùng ý nghĩa này để đem lại cho các em nhỏ một cuộc sống bình an, hạnh phúc hơn".

Chương trình “Việt Nam ước mong” bắt đầu từ năm 2021 với mục đích ban đầu tạo sân chơi cho các em nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, mồ côi, khuyết tật… khi bị mắc kẹt vì các đợt giãn cách do dịch Covid-19, đồng thời tạo nên một không gian sẻ chia ước mơ, tâm tư, tình cảm của các em. Sau này, chương trình mở rộng, triển khai các hoạt động nhằm lan toả tình yêu thương, sự lắng nghe, thấu hiểu và quan tâm của cộng động với trẻ em, đặc biệt là trẻ yếu thế.

Đến nay, chương trình đã thu hút sự tham gia của hơn 22.000 người, trong các hoạt động trực tiếp như: triển lãm tranh, chuỗi tọa đàm với hơn 500.000 lượt xem trên các nền tảng online. Hơn 2.000 bệnh nhi đã được hỗ trợ điều trị và hàng nghìn phần quà được trao đến cho trẻ em yếu thế khắp cả nước.

Trần Trâm Anh, 10 tuổi, học sinh trường Tiểu học Gia Thuỵ, Hà Nội, thể hiện ước mơ của mình qua tác phẩm “Trái tim mạnh mẽ” và đoạt giải thưởng tranh tiêu biểu chủ đề Khát vọng sống. Qua bức tranh, Trâm Anh muốn gửi gắm đến những người mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo hãy vươn lên trong cuộc sống, dù trong mình mắc bệnh nhưng vẫn khao khát sống như một người bình thường được làm việc và học tập.

Tham dự sự kiện, PGS.TS Bùi Hoài Sơn, Ủy viên thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội cho biết, những tác phẩm này vô cùng xúc động vì nhiều em có hoàn cảnh rất khó khăn, mang trong mình căn bệnh hiểm nghèo nhưng các em đã thể hiện mơ ước của mình qua các bức tranh và để lại ấn tượng hết sức sâu sắc, xúc động đối với người xem.

"Rõ ràng là nghệ thuật hàn gắn trái tim con người, đưa con người đến gần nhau hơn và nó cũng thể hiện những giấc mơ của mỗi chúng ta. Chúng ta cần quyết tâm hơn nữa trong việc làm cho xã hội, cho thế giới của chúng ta trở nên tốt đẹp hơn bằng cách gắn kết con người lại với nhau, đưa tình yêu thương đến với mọi người, để cho những hoàn cảnh khó khăn sẽ được bù đắp, sẽ được chung tay chia sẻ bởi tất cả mọi người. Tôi nghĩ rằng nên có thêm nhiều hoạt động như thế này để truyền cảm hứng, thông điệp yêu thương đến với mọi người, đặc biệt là trẻ em", PGS.TS Bùi Hoài Sơn chia sẻ.

Nhân dịp này, Ban tổ chức trao giải thưởng tranh tiêu biểu theo từng chủ đề cho 7 em nhỏ yếu thế với các hoàn cảnh khác nhau. Mỗi tác phẩm là một câu chuyện được các em gửi gắm thông qua những nét vẽ hồn nhiên mà sâu sắc. Ngoài phần thưởng tiền mặt, các em còn nhận được quà tặng là một chuyến trải nghiệm tại KidZania, tại tầng 5, Lotte Mall West Lake Hanoi.

Một số hình ảnh tại triển lãm Trở về tuổi thơ:

Ngoài trưng bày tranh, chương trình còn có 2 talkshow do Thiền sư Minh Niệm chia sẻ, với chủ đề “Trở về tuổi thơ” tại lễ khai mạc và chủ đề “Tranh vẽ và sự thức tỉnh” tại lễ bế mạc, diễn ra chiều 17/12/2021.