Giữa vòng quay hối hả của kiếp nhân sinh, tháng Bảy âm lịch lại trở về. Như tiếng gọi vọng từ miền sâu thẳm, mùa Vu Lan tháng bảy nhắc mỗi người con quay về bên mẹ, bên cha, về với nghĩa tình dân tộc, với ngọn nguồn thương yêu và suối nguồn biết ơn, hiếu nghĩa.

Đêm 25/8, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, khán giả được thưởng thức một chương trình nghệ thuật đặc sắc với chủ đề "Đạo hiếu và hồn thiêng Tổ quốc". Những tiết mục đặc sắc như “Đất Việt tiếng vọng ngàn đời” của nhạc sĩ Lê Quang, với giọng ca hào sảng của ca sĩ Lê Anh, Lê Trang và nhóm Chuông Gió, giai điệu sâu lắng trong ca khúc "Vu Lan Ca" và "Huyền thoại mẹ" qua tiếng hát của Bảo Trâm.

Các nghệ sĩ như Ngọc Sơn, Quách Tuấn Du đã mang đến chương trình những tiết mục đong đầy cảm xúc: Tình cha, Người con đạo hiếu, Yêu dân tộc Việt Nam… Mỗi ca khúc là một nén tâm hương, một lời tri ân gửi đến đấng sinh thành và các anh hùng liệt sĩ.

Khán phòng rực sáng ánh đèn, nhưng dường như trong lòng mỗi người lại có một khoảng lắng sâu. Ở đó, người ta như thấy dáng cha ngồi lặng bên hiên gió chiều, thấy bóng mẹ lom khom bên bếp lửa hồng. Ta nghe lại câu ru êm đềm trong những đêm trăng tuổi nhỏ, cảm được hơi ấm bàn tay đã dìu ta đi qua những vấp ngã đầu đời.

Trong ánh sáng từ bi của Phật pháp, chữ “hiếu” không chỉ gói gọn ở sự phụng dưỡng mẹ cha, mà còn là nghĩa tình son sắt với giang sơn, xã tắc. Chính vì vậy, Vu Lan không chỉ là mùa báo hiếu trong gia đình, mà còn là mùa tri ân những anh hùng đã nằm xuống cho Tổ quốc trường tồn.

Phát biểu khai mạc chương trình, Hòa thượng Thích Gia Quang, Phó Chủ tịch Hội đồng Trị sự, Trưởng ban Thông tin - Truyền thông Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh: Ngày nay, Vu Lan không chỉ dừng lại ở nghi lễ, mà đã khắc sâu vào tâm thức, tình người… trở thành lẽ sống, thành nhịp thở, thành mạch nguồn cho muôn trái tim Việt. “Biết bao người con đã gác lại tuổi xuân, bỏ lại mái nhà yêu dấu… để giữ cho đất nước trọn vẹn hình hài. Họ cũng là những người con hiếu, nhưng đã chọn tình yêu lớn hơn – tình yêu non sông gấm vóc, với từng tấc đất, từng nhịp thở của quê nhà. Và chắc hẳn, nơi suối vàng, các anh hùng liệt sĩ đang mỉm cười, khi thấy nhân dân vẫn khắc ghi trọn tấm lòng tri ân, đáp nghĩa.”- Hòa thượng Thích Gia Quang xúc động chia sẻ.

Từ năm 2014 đến nay, chương trình “Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc” đã đi qua 11 mùa. Từ một hoạt động thường niên, chương trình nay đã trở thành hành trình lan tỏa đạo lý nguồn cội, khắc sâu vào tâm thức và trở thành mạch nguồn nuôi dưỡng đời sống tinh thần của muôn trái tim Việt.

Năm 2025, mùa Vu Lan có ý nghĩa đặc biệt: kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công, 80 năm Quốc khánh 2-9. Chính vì thế, chương trình năm nay không chỉ là một đêm nghệ thuật mà còn là bản hòa ca của đạo hiếu, của tri ân và của lòng yêu nước bất diệt.

Theo Ban Tổ chức, Vu Lan 2025 nhấn mạnh năm yếu tố cốt lõi của đạo hiếu: Hiếu đạo – Cội nguồn tâm linh; Hiếu kính – Trọn vẹn nghĩa tình; Hiếu lễ – Nếp sống văn hóa; Hiếu trung – Lòng son với dân tộc và Hiếu tín – Giữ trọn niềm tin.

Trong Phật giáo, chữ hiếu được xem là nền tảng đạo đức, là tâm Phật, hạnh Phật. Từ hiếu với cha mẹ mở rộng thành hiếu với thầy cô, với cộng đồng, với đất nước. Đó cũng chính là giá trị mà chương trình “Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc” nhiều năm qua không ngừng vun đắp.

Chuỗi hoạt động trong khuôn khổ chương trình diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8/2025, trải dài từ nghĩa trang liệt sĩ Trường Sơn (Quảng Trị) đến những bản làng Tây Bắc. Những chuyến hành trình tri ân, những phần quà học tập trao gửi cho học sinh vùng cao, hay cuộc thi viết - vẽ online “Thắp đạo hiếu, sáng hồn dân tộc”... đã góp phần hiện đại hóa cách truyền tải thông điệp đạo hiếu, nhất là đến với thế hệ trẻ. Cuộc thi thu hút hàng nghìn bài viết, tranh vẽ từ khắp mọi miền đất nước và cả kiều bào ở nước ngoài. Những tác phẩm giản dị nhưng chan chứa tình cảm, như lời nhắn gửi về công ơn cha mẹ, về lòng biết ơn với thế hệ cha anh đã ngã xuống.

15 tác giả có tác phẩm xuất sắc trong cuộc thi “Thắp đạo hiếu – Sáng hồn dân tộc” đã được vinh danh. Tác phẩm viết “Những nhà sư liệt sĩ trong ngôi chùa gần ngàn năm tuổi” của tác giả Nguyễn Đình Minh và tranh vẽ “Đạo và đời hòa hợp” của tác giả Nguyễn Nhật Vinh đã giành giải Nhất, lay động hàng triệu trái tim.

Điểm nhấn của đêm diễn là phóng sự nghệ thuật “Dấu ấn tu sĩ Phật giáo Việt Nam trong sự nghiệp kháng chiến cứu quốc”, tái hiện hình ảnh những nhà sư “cởi áo cà sa, khoác chiến bào”, hòa mình vào cuộc trường chinh của dân tộc. Đó cũng là minh chứng sống động cho tinh thần từ bi gắn với trách nhiệm “hộ quốc, an dân”.

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã trao tặng quà tới 5 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 11 thân nhân gia đình thương binh, liệt sĩ. Những bó hoa, món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng nghĩa tình sâu nặng, như lời nhắc nhở về truyền thống “uống nước nhớ nguồn”.

Khi ánh đèn sân khấu khép lại, đọng lại trong lòng mỗi người là một khoảng lặng. Vu Lan – mùa hiếu hạnh – nhắc ta không chỉ sống trọn đạo hiếu trong gia đình mà còn phải biết gắn tình riêng với tình chung, đặt tình yêu Tổ quốc lên trên hết. Bởi hiếu với cha mẹ, ông bà là gốc rễ, hiếu với non sông, tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước mới là cành lá tỏa bóng muôn đời.

Chương trình nghệ thuật “Vu Lan – Đạo hiếu & Dân tộc” năm 2025 đã khép lại, nhưng dư âm vẫn còn ngân vang, gợi mở suy ngẫm sâu xa về giá trị đạo hiếu trong đời sống hôm nay, như lời nhắn gửi: Hãy sống sao để mỗi việc làm đều là một nén hương hiếu hạnh dâng lên tiền nhân, để đạo hiếu trở thành mạch nguồn bất tận trong từng gia đình, từng cộng đồng, từng nhịp sống của dân tộc Việt Nam.