Bước ra từ điểm thi Trường THPT Việt Đức, Hoàn Kiếm, Hà Nội, Đặng Minh Anh, học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên nở nụ cười tươi rói, "em cảm giác đề dễ hơn mọi năm. Chúng em có nguyên 1 kỳ học online nhưng đề vẫn có tính phân loại. Cụ thể, một số câu đọc không cẩn thận thì sẽ "dính bẫy".

Ở câu nghị luận xã hội, Minh Anh cho rằng không dễ phân tích, nếu không chú ý sẽ lạc đề. Với yêu cầu nêu suy nghĩ của mình về sự cần thiết của việc nuôi dưỡng tâm hồn, Minh Anh lấy dẫn chứng từ tấm gương anh Nguyễn Ngọc Mạnh cứu em nhỏ rơi từ tầng 12 chung cư và hình ảnh những y bác sĩ nơi tuyến đầu chống dịch.

"Em ấn tượng câu 2 phần 1 hỏi những giọt sương long lanh, em thấy hình ảnh đẹp và thú vị. Bài này em ôn nhiều nên biện pháp nghệ thuật chính em làm được hết. Em dự đoán tầm 8 điểm".

Với việc tập trung ôn tất cả các bài của kỳ 2 nên đề ra bài nào em cũng làm được hết", Minh Anh tự tin.

Nguyễn Trọng Hưng, học sinh Trường THCS Ngô Sĩ Liên trao đổi với bạn bè và cô giáo về đề thi, em kết luận "đề thi vừa sức", em dự đoán làm được 7-8 điểm dù môn Văn không phải là thế mạnh của mình.

Trọng Hưng hào hứng nhất với câu nghị luận xã hội bởi tạo cho em được nhiều "đất" để làm bài.

Trong khi đó, Lê Phương Linh học sinh Trường THCS Tân Định lại chưa hài lòng về bài thi dù thời gian làm bài khá vừa vặn. "Lớp em hôm qua không học gì cả, đề văn vào bài Mùa xuân nho nhỏ thì em bất ngờ, lớp em không làm được bài lắm. Năm nay chủ yếu ôn truyện không ôn thơ nên lệch tủ khá cao".

Cũng như Hưng, Phương Linh tâm đắc với đề nghị luận xã hội nói về sự cần thiết nuôi dưỡng vẻ đẹp tâm hồn. Em dự đoán cao nhất là 7.5 điểm.

Có mặt động viên thí sinh sau môn thi đầu tiên, bà giáo về hưu Nguyễn Thị Kim Thanh nhận xét "đề văn hay, phần 1 cơ bản nhất. Đề mở đòi hỏi sự tư duy và phân loại được học sinh. Với các học sinh mà cô ôn luyện, cô cho rằng "bét" nhất sẽ được 7.5 điểm.

Một số hình ảnh kết thúc môn thi đầu tiên:

.