Nhằm đem lại một tết Trung thu vui vẻ, ý nghĩa và khó quên trong tuổi thơ của trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam phối hợp cùng Công ty Bảo hiểm nhân thọ Hanwha Life Việt Nam tổ chức chương trình trao quà “Trung thu gắn kết yêu thương”, dành tặng 424 phần quà gồm tiền mặt và quà với tổng trị giá 100 triệu đồng cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại 3 tỉnh, thành phố.
Tại TP. Hà Nội, ngày 2/10, đại diện lãnh đạo Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam trao tặng 200 phần quà tới các bệnh nhi đang kiên cường điều trị tại Trung tâm Ung thư và Khoa Huyết học lâm sàng (Bệnh viện Nhi Trung ương).
Những phần quà ý nghĩa trong dịp tết Trung thu mang đến nụ cười và niềm vui cho các "chiến binh nhí". “Đây là sự động viên rất có ý nghĩa đối với gia đình chúng tôi và đặc biệt là với con, giúp cháu cảm nhận được sự yêu thương, quan tâm của cộng đồng”, chị Nguyễn Thị Tươi (Phú Thọ) có con đang điều trị tại bệnh viện Nhi Trung ương chia sẻ.

Anh Vũ Đức Anh (Hưng Yên) có con đang điều trị bệnh ung thư máu dòng B tại bệnh viện cũng bày tỏ niềm hy vọng sức khỏe của con sẽ ngày một cải thiện, đồng thời gửi lời cảm ơn đến các đơn vị đã quan tâm, hỗ trợ để các em nhỏ có thêm niềm tin và nghị lực chiến đấu với bệnh tật.
Trước đó, tại Nghệ An, 200 phần quà cũng đã được Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và các đơn vị tài trợ trao tận tay các em nhỏ tại xã biên giới Tam Thái, nơi vừa chịu ảnh hưởng của bão lũ, tiếp thêm nghị lực để các em và gia đình vượt qua khó khăn.
Trong tháng 11/2025 tới đây, 24 suất học bổng giá trị 1 triệu đồng/suất sẽ trao cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, thắp sáng những ước mơ đến trường.

Bà Lê Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam nhấn mạnh, mỗi món quà tuy nhỏ bé nhưng chứa đựng trong đó là tất cả tình yêu thương, sự quan tâm của cộng đồng dành cho các em.
"Chúng tôi mong rằng, những món quà tinh thần này sẽ giúp các em có một mùa Trung thu thật trọn vẹn, cảm nhận được sự sẻ chia của cộng đồng và có thêm động lực để vượt qua khó khăn, vươn lên trong học tập và cuộc sống", bà Lê Tuyết Mai, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam chia sẻ.