Trải qua một kỳ nghỉ hè, các em học sinh không giấu nổi niềm vui khi được đến trường lớp gặp bạn bè, thầy cô. Đặc biệt, trong tình hình dịch bệnh đang diễn biến phức tạp trên cả nước khi mà một số tỉnh có có lịch bắt đầu năm học mới đang ở trạng thái “chờ” thì đây lại là một niềm vui lớn cho các em học sinh Cao Bằng.

Em Nguyễn Thanh Huệ, học sinh lớp 12 trường THPT Chuyên TP. Cao Bằng mừng rỡ: “sau những ngày phải học qua màn hình vi tính em cảm thấy rất háo hức vì được gặp thầy cô và các bạn, tuy rằng lễ khai giảng không còn náo nhiệt như mọi năm nhưng được đến trường như thế này là em đã thấy rất vui rồi ạ!”

Khi được hỏi về mục tiêu trong năm học tới đây, Em Trần Khánh Ly, học sinh lớp 9 trường THCS Hợp Giang cho biết năm nay em đặt mục tiêu cho mình sẽ đạt được học sinh giỏi và quyết tâm thi đỗ vào trường cấp 3 như mình mong muốn.

Ngay từ sáng sớm, trong thời tiết se lạnh của vùng núi, các em học sinh trường phổ thông dân tộc bán trú (PTDTBT) TH-THCS Cần Nông (xã Cần Nông, Huyện Hà Quảng, Cao Bằng) náo nức đến dự lễ khai giảng bắt đầu năm học mới. Vì tình hình dịch bệnh phức tạp nên chương trình lễ khai giảng được tổ chức ngắn gọn tại lớp nhưng thật đáng nhớ với các thầy cô giáo và 395 em học sinh ở cả 2 cấp.

Vượt cả chục cây số bước bộ đến trường nhưng vẫn không thể giấu nổi niềm vui ngày tựu trường được gặp bạn bè thầy cô, em Triệu Văn Chản học sinh lớp 5 cho biết: “hôm nay em dậy từ 4 giờ sáng cùng các bạn đi bộ đến trường, vì nhà xa nên bố mẹ nắm cơm cho chúng em để vừa đi đường vừa ăn”.

Những lời chia sẻ mộc mạc, ngây thơ nhưng có thể thấy được tinh thần hiếu học của các em học sinh nơi đây. Đi học xa nhà, hành trang của các em không có gì ngoài những lời dặn dò của bố mẹ. Các em luôn được thầy cô giáo tận tình giúp đỡ, chỉ bảo và tạo điều kiện để có thể chuyên tâm học tập.

Những năm trước, việc huy động học sinh đến trường của các thầy giáo, cô giáo rất vất vả. Một bộ phận các em học sinh vì nhà xa phải vượt đèo lội suối đến trường nên các em thường hay bỏ học. Tuy nhiên, khi có Quyết định số 85 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách cho học sinh bán trú, trường PTDTBT, hỗ trợ tiền ăn bằng 40% mức lương tối thiểu; Quyết định số 36 nhằm hỗ trợ 15kg gạo/tháng/học sinh các trường ở khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được triển khai là một sự hỗ trợ rất lớn để tiếp bước các em đến trường.

Cô giáo Hoàng Thị Nga, Phó Hiệu trưởng trường PTDTBT TH-THCS Cần Nông tâm sự: “Mấy năm trước các em đi học phải đi về trong ngày, nhưng những năm gần đây nhà trường đã có các phòng bán trú cho các em ở lại trường, các em được chăm lo từ bữa ăn đến giấc ngủ. Cán bộ giáo viên nhà trường quyết tâm nâng cao chất lượng đời sống cũng như chất lượng học tập của các em học sinh.”

Lễ khai giảng “nhanh gọn”

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh cho biết, khai giảng năm nay được triển khai nhanh gọn để tránh tụ tập đông người, “Tuy là tỉnh chưa có trường hợp F0 nào nhưng nguy cơ dịch xâm nhập vào địa bàn tỉnh từ nguồn bên ngoài vẫn luôn thường trực, do vậy khai giảng sẽ tổ chức tại mỗi lớp học do giáo viên chủ nhiệm quản lý tỉnh Cao Bằng luôn chuẩn bị sẵn sàng phương án đối phó cũng như là phòng dịch an toàn. Lễ khai giảng được tổ chức riêng tại mỗi lớp dưới sự quản lí của giáo viên chủ nhiệm.”.

Thầy Hà Tiến Sĩ, Hiệu trưởng trường THPT Chuyên Cao Bằng cho biết thêm, mặc dù khai giảng năm nay sẽ không tổ chức quy mô như những năm trước nhưng không vì thế mà làm giảm tinh thần của các em học sinh và thầy cô giáo. Trong năm học mới, thầy và trò của trường quyết tâm nâng cao chất lượng dạy và học để có một năm học tràn đầy phấn khởi, gặt hái được nhiều thành công.

Mặc dù năm nay không khí khai giảng không còn như mọi năm, nhưng chỉ có đứng ở lưng chừng đồi, giữa những con dốc thoai thoải lảnh lót bên tai là những tiếng cười đùa của các em học sinh, nghe tiếng trống khai giảng náo nức lòng người mới thấy ý nghĩa của ngày khai giảng vẫn còn vẹn nguyên.