Lo trời mưa to, đường ngập nên từ 6h30, hai mẹ con chị Quách Thị Vân ở Nam Dư, Lĩnh Nam, Thanh Trì đã “khăn gói” đến điểm thi Trường THPT Việt Đức. Đường đi có nhiều đoạn ngập kèm theo theo mưa lớn nên khi tới điểm thi thì mẹ đã ướt sũng.

Tuy nhiên, chị Vân vẫn không quên động viên con “cố lên”. Tôi nhắc con là cứ bình tĩnh, kiến thức đã có 4 năm học rồi. Thi tốt thì mừng còn không thì còn nhiều lựa chọn khác là các trường tư, chứ không nhất thiết vào trường đó để vào phòng thi các con thấy không quá áp lực, năm học này các con đã quá mệt mỏi rồi”, người mẹ chia sẻ.…

Trước đó, chị Vân cũng mua hoa quả thắp hương, xin ông bà cho con đi thi “trúng tủ”. Sáng nay, cả nhà dậy từ 5h sáng. Con có dặn là mẹ nấu xôi đỗ cho con nhé”.

Theo chị Vân, con đi thi trong tâm trạng khá thoải mái nhưng mẹ thì lo lắng rất nhiều. “Sáng nay đưa con đi thi hỏi con có run không, con bảo không nhưng mà mẹ hồi hộp lắm, mẹ chỉ mong 11h30 con ra phòng thi để xem thế nào. Thế là con trấn an “mẹ không phải lo”, chị Vân cho biết…

Sáng nay trời mưa to nên chị Nguyễn Thị Cảnh ở Minh Khai, Hà Nội thức dậy với tâm trạng đầy lo lắng. Thắp thương gia tiên, nấu xôi ruốc rồi cho con ăn miếng dưa hấu để “lấy hên”, chị Cảnh vui vẻ thở phào khi trao đổi với PV “cuối cùng là con cũng vào phòng thi an toàn”.

Nhà có ô tô, nếu mưa quá sẽ sử dụng nhưng “may quá” lúc sắp đi trời cũng ngớt mưa nên mẹ con chị đi xe máy cho tiện. Nhà ở Minh Khai nên cũng chỉ mất 10 phút di chuyển ra THPT Việt Đức.

Chị Cảnh cho biết, năm nay 2 chị em dâu đều có con cùng nguyện vọng thi vào Việt Đức nên các cháu cũng đua nhau học.

Nhà tôi ở Minh Khai nên đến Việt Đức chỉ mất 10 phút, sáng đi mưa to nên cũng rất lo nhưng bắt đầu xuất phát thì trời bắt đầu tạnh nên cảm thấy trời ủng hộ…

Trong khi đó, chị Huyền ở Minh Khai cũng mất 15 phút đưa con đến điểm thi. “Lúc đầu mưa to nên cũng sợ ngập và tắc đường, rất may đến cổng trường thì tạnh. Thế là thời tiết đã ủng hộ các con, chị Huyền chia sẻ.

Những ngày cuối cùng trước khi bước vào kỳ thi, con vẫn thức đến 1-2h sáng. Bố mẹ cũng nhắc con đi nghỉ sớm nhưng con bảo còn mấy ngày nữa nên cố gắng. Tuy nhiên, hôm qua, gia đình đã “buộc” cháu phải đi ngủ sớm để đảm bảo sức khỏe.

Chị Huyền lo lắng “năm nay dịch các con nghỉ sớm học online, cô giáo cũng đôn đốc các con, sáng chiều tối các con học online nhưng phụ thuộc nhiều vào khả năng tự học của các con.

2K6 năm nay nhiều thiệt thòi, như các khóa trước, các con được liên hoan chia tay, chụp ảnh kỷ yếu, viết lưu bút nhưng năm nay vì dịch Covid nên không thực hiện được. Vì vậy, gia đình tôi cũng động viên con cố gắng thi xong thì sẽ được thoải mái đi chơi, về quê với ông bà, nếu hết dịch sẽ cho con “xõa”, chị Huyền chia sẻ…

Tại điểm trường THPT Việt Đức năm nay có hơn 50 tình nguyện viên là học sinh của trường tham gia chỉ dẫn thí sinh, đo thân nhiệt, khử khuẩn tay trước khi thí sinh vào phòng thi. Trần Nguyên Khôi, học sinh lớp 11A1 Trường THPT Việt Đức cho biết, cũng giống như thí sinh, sáng nay em dậy từ lúc 5h. Mặc cơn mưa đầu giờ sáng, các tình nguyện viên vẫn thực hiện nhiệm vụ theo đúng kế hoạch.

“Đứng làm nhiệm vụ, em thấy có những thí sinh bình tĩnh, nhưng có những em sợ sệt, hơi cáu kỉnh với phụ huynh nhưng hy vọng các em ấy có thể vào trường Việt Đức với tụi em. Sáng nay hơi vất vả nhưng đổi lại nhìn các em bước chân vào trường thi cũng rất là vui. Em cảm thấy mình cách đây 3 năm trước, Nguyên Khôi chia sẻ./.

Một số hình ảnh sáng nay: