Thuê nhà nghỉ vì chưa tìm được phòng trọ

Ra Hà Nội từ hôm 23/9 nhưng đã qua 5 ngày mà bố con ông Phan Trọng Xuân, ở Krông Búk, Đắk Lắk vẫn phải ở nhà nghỉ vì chưa tìm được phòng trọ. Ông Xuân gọi điện “cầu cứu” họ hàng ở Hà Nội nhưng bất lực vì tất cả đều ở xa. Ông Xuân cho biết, con gái đã nhập học tại Khoa Các khoa học liên ngành – Đại học Quốc gia Hà Nội được 2 hôm. Mấy ngày hôm nay, 2 bố con đang ở nhà nghỉ với mức giá 500 nghìn đồng/ngày đêm, lùng sục khắp các nhà trọ bán kính 5km quanh Đại học quốc gia Hà Nội đều không có phòng trống.

“Tôi đi hết khu vực Xuân Thủy, Cầu Giấy, đi sang cả Mỹ Đình. Mấy ngày hôm nay cứ nhờ xe grab chở đi lấy 2-3 trăm ngàn. Nếu có phòng trọ 3-4 triệu tôi cũng thuê, nghe họ bảo kín hết rồi”.

Ông Xuân quê ở Lộc Hà, Hà Tĩnh. Gia đình hiện nay sinh sống ở Krông Búk, Đắk Lắk nhưng con gái thì vẫn học ở Hà Tĩnh. Ông kể, chính sách nhà trường ưu tiên cho SV ở xa vùng sâu vùng xa ở KTX nhưng theo học bạ 3 năm học cấp 3 thuộc khu vực 2 nông thôn Hà Tĩnh nên cháu không được xét duyệt.”, ông Xuân buồn bã.

Đã 5 ngày trôi qua, ông Xuân sốt ruột “ra đây tưởng đưa con đi nhập học, tìm xong phòng trọ là về Đắk Lắk, ai ngờ khó như vậy. Tôi nông thôn ra đây chân ướt chân ráo, lạc lõng. Giờ chỉ mong tìm được chỗ nào cách 5-7 km mà tiện đường xe bus đi lại thuận tiện cho con thì đắt một chút tôi vẫn thuê, chấp nhận khó khăn chút”.

Con gái ông Xuân là Phan Lan Anh cho biết, nhà trọ bình dân xung quanh khu vực trường đều đã cháy phòng, chỉ còn những nhà trọ mini với mức giá 4-7 triệu đồng/tháng. “Với mức giá này thì chỉ dành cho giới nhà giàu chứ như nhà em thì không thuê nổi. Hiện đồ đạc của em vẫn đang gửi ở nhà nghỉ”.

Cũng dở khóc dở cười vì chưa tìm được nhà trọ, sát ngày nhập học bố con em Trần Văn Tài, tân sinh viên K25 Học viện Ngân Hàng quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An vẫn mướt mải lùng sục khắp các ngõ ngách khu vực Đống Đa.

“Em cũng tìm nhà trên mạng nhưng đa số khác xa thực tế. Ảnh trên mạng người ta lấy ảnh khác, sạch sẽ nhưng khi đi xem khác hoàn toàn, chật chội và không giống trên ảnh. Em mong tìm được phòng giá tầm 3 triệu nhưng giờ nhiều phòng giá quá cao”.

Học viện Ngân Hàng đóng trên địa bàn tập trung nhiều trường ĐH như trường ĐH Y Hà Nội, Thủy lợi, ĐH Công Đoàn, Kinh tế quốc dân, Xây dựng, Bách Khoa...với số lượng sinh viên lớn nên tìm phòng trọ thời điểm này khá vất vả. Dù hai bố con đang ở nhờ nhà người quen nhưng vì chưa thuê được phòng nên bố của Tài cũng chưa dám trở về về quê.

“Quá vất vả, 2 bố con đi từ sáng giờ hết các ngõ ngách rồi mà chẳng tìm được chỗ nào. Do hết phòng cho thuê chứ chưa nói đến giá. Hôm trước nhờ người quen tìm hộ cho 1 căn tầng 4 khoảng hơn 10m2 nhưng hôm qua ra thì người ta thông báo con chủ nhà về ở cho nên không có cho thuê, thành ra bị động”.

"Hai bố con muốn tìm phòng an ninh tốt, phòng ốc phải sạch sẽ, ở 1-2 cháu giá tầm 3 triệu đổ về, 10m2 là được rồi, ở thế thôi chứ không cần rộng hơn đâu”, ông Tài chia sẻ.

Chờ ngày "cơn sốt" phòng trọ hạ nhiệt

Trước khi lên Hà Nội, Mai Thị Thanh Hiền, tân sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội dự tính sẽ trọ cùng 4 người bạn của mình nhưng giá phòng bị đẩy lên quá cao và chỉ còn những chung cư mini.

“Tìm mấy ngày liền, em và các bạn cũng tìm được phòng trọ giá khoảng 3 triệu 2, nhưng phải đợi cuối tháng có người chuyển đi. Họ đòi mình cọc tiền luôn 3 triệu đồng. Em thấy ở 4 đông quá đông mà ở ít người thì tiền hơi nặng chưa kể phát sinh điện nước nên em quyết định không thuê nữa”.

Tìm phòng bất thành, tân sinh viên còn “tiền mất tật mang” vì cò nhà trọ. “Đi tìm nhà trọ thì không có chỉ gặp toàn cò mồi. Có chú bảo dẫn đi thuê nhà khoảng 2.5 triệu đồng nhưng phải đưa 300k mới cho xem phòng nhưng hầu như chỉ lừa lấy tiền thôi chứ không có nhà nào thật. Đưa tiền, họ bảo đợi rồi họ đi mất luôn hoặc thuê xong cũng không phải là phòng đúng”, Hiền kể.

Quá ngán ngẩm, Hiền cho biết, em đang ở nhờ nhà người thân, hết giai đoạn “nóng” nhà trọ mới bắt đầu đi tìm phòng. “Bố mẹ em đều là công nhân nên cũng không có nhiều tiền cho em đi học. Em với chị em đi học thì thuê tầm 2.5 triệu phòng, cộng thêm chi phí sinh hoạt phát sinh mỗi tháng 3 triệu ở Hà Nội này là ổn”, Hiền nói.

Vật giá leo thang, phòng trọ bình dân giá tăng đột biến, thậm chí có tiền cũng khó thuê được phòng, nhiều sinh viên đành chấp nhận ở nhờ nhà người thân nhưng cũng có bạn chọn cách ở ghép đông người chờ ngày cơn sốt nhà trọ hạ nhiệt.

May mắn hơn nhiều bạn khác vì trúng tuyển sớm vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội theo phương thức xét tuyển tài năng, Nguyễn Ngọc Anh, tân sinh viên Khoa Kỹ thuật Điện tử - Viễn thông quê ở Phủ Lý, Hà Nam đã tìm được nhà trọ từ cuối tháng 7. Với giá phòng 5 triệu đồng/tháng nên Ngọc Anh phải tìm thêm 3 bạn nữa để cùng chia tiền phòng.

“Giá chỗ em loanh quanh 4-5 triệu, nếu ở 4 người chia ra hợp lý. Phòng em đang trọ hiện nay rộng 30m 2. Một tháng tiền phòng rơi vào khoảng 1.5 triệu, học phí sinh hoạt hằng ngày thì một tháng cũng phải 4 -5 triệu/tháng”, Ngọc Anh nhẩm tính.

Nghe chia sẻ của tân sinh viên và phụ huynh tại đây: