72h trường học bị cô lập trong mưa lũ

Đêm 7 rạng sáng 8/10, nước lũ trên sông Cầu lên nhanh, cô Nguyễn Thị Sáu (Hiệu trưởng Trường THCS Túc Duyên, tỉnh Thái Nguyên) chỉ kịp huy động một số người đến trường kê cao đồ đạc, di chuyển các thiết bị quan trọng lên tầng 2. Ít lâu sau, bên ngoài cổng trường vọng lại tiếng lực lượng công an hô to “ra khỏi trường nhanh”.

Chạy ra khỏi trường sau khi cất được chiếc máy tính thì dòng nước đã đổ về trắng băng. Phải nhờ lực lượng công an, cô Sáu mới vượt qua được dòng nước xiết. Chỉ sau một tiếng đồng hồ, Trường THCS Túc Duyên đã bị chia cắt, “nội bất xuất, ngoại bất nhập”.

Trường bị cô lập tận 3 ngày, người bảo vệ bị mắc kẹt tại trường phải cầm cự bằng mấy miếng lương khô và chai nước lọc. Khi nước rút ngang thắt lưng người lớn, cứu trợ mới có thể mang cơm vào tiếp tế. “Lúc đó, bác cháu chỉ biết nhìn nhau khóc – kinh khủng”, cô Sáu xúc động.

Năm ngoái, thầy trò trường Túc Duyên cũng phải “chạy lũ” nhưng vẫn còn chút thời gian chuẩn bị, năm nay thì không kịp trở tay. Cô Sáu nói mức độ tàn phá của mưa bão số 11 phải gấp 3-4 lần bão Yagi năm ngoái. Trường bị ngập hết toàn bộ tầng một, với chiều sâu khoảng 4.5- 5m, lút hết cổng trường.

Nước dâng lên rất nhanh trong đêm, tại các lớp học, thầy cô chỉ kịp kê bàn ghế lên hai lượt và đặt hồ sơ, thiết bị lên tầng cao. Ở khu nhà cấp bốn do chưa kịp di chuyển đồ đạc sang khu nhà hai tầng nên khi nước tràn vào đã làm đồ đạc đổ xuống và hỏng toàn bộ.

Nhẩm tính thiệt hại sau bão, cô Sáu nói trường hỏng 10 cái tivi, 5 máy tính, 5 máy in. Hệ thống điều hòa và camera, loa đài âm thanh và thiết bị dạy học để trong kho cùng hồ sơ, sổ sách đều bị cuốn trôi và hư hỏng.

Ngoài ra, khoảng 200 mét tường rào bị đổ sập đè lên nhà hiệu bộ làm vỡ hết cửa kính ở khu vực này. Mưa bão cũng đã làm đổ nhà để xe giáo viên, làm bung mái trần nhà vệ sinh và nhà để xe của học sinh. Toàn bộ bàn ghế lớp học ở tầng một bị ngâm nước, gây hư hỏng khoảng 70- 80 bộ bàn ghế.

Đặc biết, do bị ngâm nước nhiều ngày, móng nhà hiệu bộ có dấu hiệu yếu và có nguy cơ sắp đổ. Ước tính tổng thiệt hại sau đợt mưa bão này lên tới khoảng 2 tỷ đồng.

Nước lũ rút để lại cảnh hoang tàn tại Trường THCS Túc Duyên. Bùn đất ngập sâu 30-40 cm. Rác rưởi trôi dạt khắp mọi ngóc ngách sân trường. Cô Sáu buồn bã: nhìn cảnh này không biết sắp xếp từ đâu nữa.

Tại Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, do mực nước sông Bắc Giang dâng cao làm trường bị ngập sâu, ảnh hưởng 10 khu nhà, ngập toàn bộ tầng một và hư hỏng 72 bộ bàn ghế thiết bị dạy học. Nhiều công trình Cơ sở hạ tầng bị thiệt hại nặng.

Theo cô Nông Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, nhà trường chủ yếu thiệt hại về cơ sở vật chất và thiết bị dạy học; sách vở của các em học sinh đã được giáo viên chủ động di chuyển lên tầng cao nhất; quần áo của học sinh bị hỏng do vẫn ở tầng 1.

Nhanh chóng dọn dẹp trường học sau lũ

Từ ngày 8/10 khi nước rút, các giáo viên của Trường Phổ thông Dân tộc Nội trú Na Rì, cùng lực lượng chức năng, nhân dân địa phương đã tập trung dọn dẹp bùn đất, rác thải, lau rửa bàn ghế, khắc phục hậu quả mưa lũ, để các em học sinh sớm trở lại trường lớp ổn định học tập.

Còn tại Trường THCS Túc Duyên, tính đến nay đã 4 ngày nhà trường tổ chức dọn dẹp, khắc phục hậu quả mưa lũ. Ban đầu, khi chưa có điện và nước, việc dọn dẹp bằng sức người rất khó khăn, làm suốt một buổi chỉ được một góc sân. Sau đó, nhà trường thuê xe hút bùn từ 7 giờ sáng đến 8 giờ tối mới cơ bản đưa được lượng bùn ra khỏi trường.

Những ngày qua, Trường THCS Túc Duyên có khoảng 200 người tham gia dọn dẹp, gồm bộ đội, công an, sinh viên tình nguyện và giáo viên các trường học đóng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên như Định Hóa, Đại Từ.

Cô Phùng Thị Ngân, giáo viên Ngữ văn Trường THCS Túc Duyên buồn bã khi chứng kiến cảnh trường tan hoang sau mưa bão. Những ngày này, giáo viên và lực lượng hỗ trợ thường dọn dẹp từ 7h sáng, ăn cơm tại trường và tiếp tục dọn bùn có khi đến 8-9h đêm.

Nhiều đồng nghiệp của cô Ngân dù nhà riêng cũng bị ngập sâu song vẫn ưu tiên công việc dọn dẹp trường trước để sớm đón học sinh trở lại lớp học.

Dự kiến, ngày mai (13/10), công tác dọn dẹp cơ bản hoàn thành. Nhà trường sẽ thực hiện khử khuẩn toàn bộ khuôn viên trong ngày hôm sau. Do đó, học sinh được tổ chức học trực tuyến một buổi. Dự kiến thứ 4 (15/10), nhà trường sẽ đón học sinh quay trở lại trường.

Tuy nhiên, vì vẫn thiếu 70-80 bộ bàn ghế nên cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Sáu cho biết, nhà trường tính chia ra học nửa sáng, nửa chiều để khắc phục tình trạng thiếu bàn ghế hiện nay./.