Một thính giả đã tâm sự với VOV2 như sau:
Năm nay tôi 39 tuổi, đã kết hôn được hơn 10 năm. Trong mắt mọi người, chồng tôi là người luôn hết lòng vì vợ con, hiếu thảo với bố mẹ và sống tình nghĩa với anh chị em trong nhà. Thế nhưng “ở trong chăn mới biết chăn có rận”.
Nhà chồng tôi có hai chị em lấy chồng cách đó không xa, vợ chồng tôi cùng tham gia buôn bán với ông bà, thu nhập tương đối ổn định. Bố mẹ chồng chỉ giữ một phần thu nhập để ông bà chi tiêu, còn lại để chồng tôi quản lý tài chính, còn tôi chủ yếu ở nhà nội trợ, chăm sóc con cái, lúc nào quá bận mới ra phụ giúp. Tôi là người khá nhiều lời lại sống chung nên những mâu thuẫn nhỏ là điều khó tránh khỏi. Năm ngoái, tôi và chị chồng cũng xảy ra xích mích, dù sau đó hai bên đã làm hòa, nhưng thực chất, cả 2 bên chỉ “bằng mặt mà không bằng lòng”.
Đầu tháng 9 năm ngoái, bố mẹ chồng có tổ chức họp gia đình để bàn chuyện chia nhà cửa, đất đai, không cho dâu, rể tham gia. Theo lời chồng tôi kể lại, bố mẹ chia cho anh 2/3 phần đất nhưng anh lại nói, ông bà chia đều 2 chị em cho chị đỡ thiệt, sau khi phân chia xong, ông bà đã sang tên đất đai cho 2 con. Nghe xong, tôi rất bức xúc, không phải vì tôi quá đặt nặng vật chất mà vì đây là một việc lớn, liên quan đến quyền lợi của vợ chồng mà anh lại tự ý quyết định mà không hề hỏi ý kiến tôi. Điều khiến tôi càng buồn hơn là anh thừa nhận nếu nói trước với vợ, thì chắc chắn tôi sẽ không đồng ý nên anh tự quyết. Từ sự việc này, trong lòng tôi cũng nảy sinh suy nghĩ không mấy tích cực về chị chồng. Kinh tế của gia đình chị đâu có khó khăn, nhà cửa khang trang, cuộc sống ổn định, vậy mà khi thấy lợi lại đồng ý ngay mà chẳng hề nghĩ gì cho các con tôi, là cháu của chị.
Từ khi biết chuyện, lúc nào tôi cũng thấy ấm ức vì từ trước tới nay, tôi cứ nghĩ chồng yêu thương, tôn trọng mình, nhưng qua việc này lại thấy không phải như vậy. Đã nhiều lần, tôi tự nhủ bỏ qua mọi chuyện để cuộc sống nhẹ nhàng hơn, nhưng càng cố quên thì lại càng nghĩ nhiều. Tôi cũng không biết nên chia sẻ cùng ai, vì nói ra thì sợ người khác đánh giá gia đình mình, còn giữ trong lòng thì ngày càng mệt mỏi.
Hiện tại, tôi thực sự rất rối bời. Tôi không biết mình nên tiếp tục im lặng cho qua chuyện hay cần phải nói rõ với chồng để giải tỏa những suy nghĩ trong lòng. Tôi cũng tự hỏi liệu bản thân có đang quá ích kỷ, quá tính toán hay không? Hãy cho tôi lời khuyên, tôi phải làm gì để thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực đây?
Các bạn có thể chia sẻ, góp ý với nhân vật bằng cách gọi đến số điện thoại 0243.934.1139 (trong giờ hành chính), hoặc để lại lời nhắn dưới câu chuyện./.
