Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi đã nhận được nhiều ý kiến thính giả chia sẻ với cô gái trẻ đang đau khổ khi phải chứng kiến cảnh bố đánh đập mẹ suốt bao năm qua. /ket-noi/bao-hanh-vo-con-sau-moi-cuoc-nhau-51541.vov2

Trước hết là ý kiến của bác Đinh Văn Vui ở Nam Định: Bố cháu không đáng một người cha. Mẹ cháu còn định chịu đựng đến bao giờ? Cháu nên bàn với mẹ làm đơn ly hôn để giải thoát để sau này thảnh thơi, các cháu cũng không sợ sau này không có bố. Nếu bố cháu gây gổ, cháu báo công an, chính quyền để bảo vệ mẹ con cháu.

Thính giả Lê Văn Thắng góp ý với nhân vật: Bố em đã nhậu nhiều năm, nghiện rượu ngấm vào máu rồi nên mẹ con em không thể cấm cản cũng không khuyên được. Vậy nên việc quan trọng lúc này là học cách tự bảo vệ mình. Những lúc bố em đi nhậu về, mẹ con em cần tránh mặt. Nếu có phòng riêng thì mẹ con em vào phòng khóa cửa lại. Bố muốn đập phá gì bên ngoài thì chấp nhận. Về lâu dài em cần trưởng thành, tự lập kinh tế mới có thể bảo vệ bản thân và mẹ em được. Hãy ghi lại những đoạn bố em say về đánh mẹ làm tư liệu. Khi nào có thể thì cho ông ấy đi cải tạo tại trung tâm.

Thính giả Nguyen Thanh Hai cũng đồng quan điểm: Bố cháu là người nghiện rượu nên mất kiểm soát đã bạo hành vợ con, còn mẹ con cháu thì cam chịu. Bây giờ rất cần có kỹ năng phòng chống bạo lực gia đình cháu nhé. Cháu cần liên hệ với chính quyền địa phương và các tổ chức chính trị xã hội xin được trợ giúp, họ sẽ giúp cháu đưa bố cháu đi cai rượu và ngăn chặn hành vi bạo hành gia đình của bố cháu. Mặt khác mẹ con cháu cũng phải học cách tự bảo vệ mình khi phải sống chung với người bố như vậy. Chúc gia đình cháu sớm ổn định cuộc sống.

Bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang cho rằng, mẹ con nhân vật không nên chịu đựng mãi cảnh sống như vậy: Cháu động viên mẹ làm đơn ly hôn, về bên ngoại dựa nhờ. Mẹ cháu là người bằng xương bằng thịt, ngày nào cũng bị đấm đá, làm sao chịu được? Cháu khuyên mẹ đau một lần còn hơn đau cả đời.

Thính giả Mai Xuân Hạnh cho rằng: Người uống bia rượu sẽ bị kích thích thần kinh khiến người đó hay đi gây sự, cãi nhau, rồi đánh nhau… gây nên bao nhiêu sự khổ sở cho người khác, nhất là người thân trong gia đình. Theo cháu nói nhiều người đã khuyên ngăn nhưng bố cháu vẫn chứng nào tật ấy. Vì thế có lẽ sẽ rất khó làm bố cháu thay đổi. Cháu thử cách này xem: Mỗi khi bố cháu say xỉn, quậy phá, cháu lấy điện thoại quay lại. Khi nào bố hết say, cháu mở cho bố xem để ông ấy biết lúc say như thế nào. Đồng thời mẹ con cháu phải quản lý tiền chặt chẽ, không để bố cháu có tiền mua rượu. Cháu cũng nên tác động tới các chú, bác nhậu cùng bố cháu hoặc chủ quán bán bia, rượu cho bố cháu.

Trên fanpage của chương trình, thính giả Ha Phuong góp ý với nhân vật: Ba em sẽ không bao giờ thay đổi trừ khi ông ta già yếu hoặc bệnh tật, không còn sức khỏe để đánh người nữa. Em nên khuyên mẹ ly hôn và dọn ra ngoài ở để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình. Em nói với mẹ đừng mù quáng nữa, thời đại này ly hôn là bình thường, ở lại chịu đòn đến chết mới là dại. Em cũng khuyên mẹ nếu không thương mình thì nên thương con, đừng để ông ấy đánh chết các con.

Còn đây là ý kiến của bác Triệu Xuân Trụ ở Quảng Ninh: Bố cháu không xứng đáng làm chồng, làm cha nhưng mẹ con cháu vẫn cho bố một cơ hội. Mẹ con cháu bàn nhau họp gia đình mời trưởng họ, chú bác góp ý với bố cháu. Nếu bố cháu không nghe thì mẹ cháu ly thân, sống riêng ra. Một thời gian sau, nếu bố cháu vẫn chứng nào tật ấy thì ly hôn là cách tốt nhất chứ sống với bố cháu thì khổ suốt đời.

Chương trình nhận được ý kiến của thính giả Tho Nguyenvan với nội dung thế này: Anh thấy mẹ con em nên báo với chính quyền địa phương bởi bạo hành gia đình cần có sự ngăn chặn, răn đe để không xảy ra sự việc tương tự ở tương lai. Nếu cứ im lặng, bố em đánh như vậy xảy ra án mạng thì sao? Em nói với mẹ tạm thời ly thân 1 thời gian, nếu bố em không thay đổi thì mẹ em nên ly hôn. Mẹ con em cứ về ngoại sống, đừng chu cấp cho bố nữa. Không có tiền thì ông ấy sẽ không nhậu nhẹt hay lười được nữa.

Thính giả Lường Ngọc Qúy cũng đồng tình: Mẹ bạn đã nhẫn nhịn quá nhiều rồi. Bạn khuyên mẹ bạn ly hôn đi. Làm sao sống cùng một người chồng, người cha vũ phu như thế được? Mẹ bạn nên ly hôn càng sớm càng tốt bạn ạ. Nếu không ly hôn, mẹ bạn có thể bị đánh chết lúc nào không biết.

Biên tập viên chương trình cũng có đôi điều muốn nói với nhân vật:

Thật tiếc là thời lượng chương trình có hạn nên chúng tôi chỉ có thể đăng tải 1 phần rất nhỏ trong số rất nhiều ý kiến của thính giả chia sẻ với câu chuyện của em. Tất cả đều thực sự cảm thông và ái ngại với nỗi đau cả về thể xác và tinh thần mà mẹ con em đã phải chịu đựng suốt hàng chục năm qua. Đúng là người ta chẳng thể lựa chọn cha mẹ cho mình và thật tiếc là mẹ con em đang phải chịu đựng sự bạo hành của người chồng, người cha vũ phu.

Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi cũng nhận được nhiều câu chuyện về bạo lực gia đình như câu chuyện của gia đình em. Điểm chung trong những câu chuyện này là những người phụ nữ - nạn nhân của hành vi bạo lực vẫn nhẫn nhịn và chịu đựng sự bạo hành, chịu đựng hôn nhân không hạnh phúc và chấp nhận sống 1 cuộc đời bất hạnh triền miên, kéo dài hàng chục năm trời. Có lẽ do tâm lý chung của phụ nữ cho rằng cuộc sống của mình là vì gia đình và vì chồng, vì con. Con cái là tất cả những gì ý nghĩa nhất trong cuộc đời của họ. Vì vậy nhiều phụ nữ sẵn lòng cam chịu để giữ gìn được điều mà họ cho là vô cùng quan trọng ấy nhưng mẹ em quên mất một điều rằng, người ta sinh ra đều có quyền được hạnh phúc. Khi chấp nhận sống trong cảnh bạo hành, mẹ em đã vô tình làm ảnh hưởng đến tâm hồn và thể xác của những đứa con mình thương yêu nhất.

Vậy nên tôi rất đồng ý với những ý kiến của thính giả đêm nay khi khuyên em hãy động viên mẹ đấu tranh để bảo vệ mình, bảo vệ các con. Sự im lặng và cam chịu của mẹ em không thể khiến cho cuộc sống tốt đẹp hơn, càng không thể hy vọng một ngày nào đó, ông ta ngộ ra và ân hận, sửa chữa những lỗi lầm của mình bấy lâu nay, bỏ thói vũ phu, bạo lực gia đình dã man như thế. Mẹ em hoặc là nhờ sự can thiệp, giúp đỡ của các tổ chức, đoàn thể ở địa phương, hoặc là hãy dứt khoát một lần, từ bỏ người chồng, người cha không xứng đáng ấy. Hãy vì mình, vì các con để có được cuộc sống yên ấm. Dù có khó khăn, có vất vả đến mấy thì cũng còn sung sướng hơn những ngày phải chịu chửi mắng, đánh đập và hành hạ như thế.

Thế nhưng, lựa chọn và quyết định cuối cùng cũng là ở mẹ em. Nếu vì lý do nào đó, bà ấy dù có biết nhưng vẫn không thể từ bỏ, vẫn chấp nhận và cam chịu cuộc sống bất hạnh bên cạnh người chồng vũ phu ấy thì đó cũng là sự lựa chọn của mẹ em.

Còn với em, cả tôi và tất cả các thính giả đều thực sự mong muốn em hãy vững vàng hơn và cố gắng vượt qua. Vẫn biết rằng ai chẳng muốn có cuộc sống bình yên, vui vẻ và hạnh phúc nhưng cuộc đời vẫn buộc nhiều người phải vượt qua khó khăn, gian khổ, thử thách và thăng trầm để tìm được hạnh phúc. Nói thì nghe có vẻ lý thuyết, nhưng hoàn toàn không phải là chúng tôi chỉ động viên suông với em đâu. Không biết em đã nghe câu chuyện “Cuộc sống là những va đập” chưa? Trong câu chuyện đó, 1 viên sỏi kể về cuộc đời của mình như thế này: “Tôi vốn là một tảng đá khổng lồ trên núi cao, trải qua bao năm tháng dài đăng đẵng bị mặt trời nung đốt, người tôi đầy vết nứt. Rồi 1 ngày, tôi vỡ ra và lăn xuống núi, mưa bão và nước lũ cuốn tôi vào sông suối. Do liên tục bị va đập, lăn lộn, tôi bị thương đầy mình. Nhưng rồi chính những dòng nước lại làm lành những vết thương của tôi để tôi trở thành một hòn sỏi láng mịn như bây giờ”.

Em thấy đấy, nhờ trải qua những chông gai của cuộc đời mà viên sỏi đã có được hình dạng đẹp đẽ, trơn láng, dù nó được tạo nên từ chính những vết thương và sự đớn đau. Em bất hạnh và thiệt thòi hơn bạn bè cùng trang lứa nhưng em hãy tin rằng, cuộc sống rất bình đẳng với mọi người. Cuộc đời con người ta cũng như 4 mùa, có mùa Xuân ấm ám, mùa Hè nóng bức, mùa Thu mát mẻ hay Đông lạnh giá. Có thể bao năm qua, em chỉ biết có mùa Đông giá rét nhưng sẽ có ngày Đông qua đi để Xuân sang mang đến cho em nhiều điều tốt đẹp.