Sống chung với gia đình chồng, nàng dâu lúc nào cũng thấy căng thẳng, ngột ngạt, không chỉ vì những mâu thuẫn trong tính cách, cách sống mà còn vì mẹ chồng suốt ngày mắng nhiếc, bới móc con dâu.
Sau khi phát sóng câu chuyện của cô, chương trình đã nhận được nhiều ý kiến thính giả:
Biên tập viên chương trình cũng có đôi lời muốn nói với nhân vật:
Mẹ chồng và con dâu là những người không cùng thế hệ, cũng chẳng có ràng buộc gì về huyết thống, "khác máu tanh lòng". Thế nên, để 2 người trở nên thân thiết, gắn bó là một quá trình thật khó khăn. Tất nhiên, phải nói rằng không phải mẹ chồng – nàng dâu nào cũng có mối quan hệ căng thẳng, thậm chí có nhiều mẹ chồng và nàng dâu chung sống với nhau rất hòa thuận, yêu thương nhau chẳng khác nào mẹ con ruột thịt. Có điều, thật tiếc là bạn không có được mối quan hệ như vậy. Vậy thì bây giờ bạn phải làm sao đây? Chuyển ra ngoài ở riêng, ly thân hay thậm chí là ly hôn? Trốn tránh hay rũ bỏ bao giờ cũng là cách nhanh nhất nhưng đó có phải là thượng sách hoặc là lựa chọn duy nhất? Và mâu thuẫn hiện tại giữa bạn và gia đình nhà chồng liệu đã phải là “hết thuốc chữa” hay chưa?
Tôi cho rằng trước tiên, bạn hãy bình tĩnh và cố gắng nhẫn nhịn bởi “1 điều nhịn là 9 điều lành”, “9 bỏ làm 10”, biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ – đó là những lời khuyên chưa bao giờ sai để hoá giải mâu thuẫn giữa các mối quan hệ bạn ạ. Hãy cố gắng bỏ qua, không chấp những điều vụn vặt, đồng thời làm tốt nhiệm vụ của mình và trọn đạo dâu con. Dĩ nhiên điều gì cũng có giới hạn của nó, đến 1 lúc nào đó, khi cuộc sống của mẹ con bạn thực sự tồi tệ và những mâu thuẫn ngày càng bị đẩy lên, không có khả năng cứu vãn thì vẫn phải tính đến giải pháp khác. Nhưng lúc này, khi còn có thể, thì hãy cố gắng để xây dựng cuộc sống của chính mình và xây dựng những mối quan hệ tốt đẹp với gia đình chồng, điều hoà các mối quan hệ thật tốt. Muốn thế thì ngay từ bây giờ, vợ chồng bạn phải thực sự yêu thương, gắn bó và hoà hợp với nhau. Để từ đó làm cơ sở cho quan hệ giữa bạn với gia đình chồng được tốt đẹp. Còn làm thế nào để quan hệ vợ chồng tốt đẹp hơn? Đó là điều mà tôi tin là bạn, với vai trò là 1 người vợ, cùng với sự khéo léo, tế nhị, sẽ biết lựa tính chồng, lựa thời điểm, cùng với tình cảm chân thành sẽ biết phải làm thế nào, phải không bạn?
Ứng xử với mẹ chồng cũng cần có sự khôn khéo nhất định. Mẹ chồng không phải là mẹ đẻ. Vậy nên, không thể đòi hỏi bà phải thương yêu, chăm sóc bạn như mẹ ruột. Bạn không nên nũng nịu hay xử lý mọi chuyện một cách quá trẻ con, cũng đừng khăng khăng cho rằng mình đúng. Hơn nữa, dù mẹ chồng có như thế nào, bạn cũng vẫn phải cư xử đúng phận làm con, thậm chí có thể đối xử với mẹ chồng tốt hơn, gần gũi với bà hơn nữa. Vì qua những gì bạn kể, tôi thấy dường như bạn cũng không yêu thương mẹ chồng của mình. Vậy thì làm sao đòi hỏi bà dành tình cảm cho bạn được? Có cho đi thì mới nhận lại được bạn ạ. Cho dù bạn vẫn không nhận được sự yêu quý của mẹ chồng nhưng chồng bạn có thể thấy được tấm lòng của bạn và sẽ yêu thương bạn hơn chăng?
Cuộc sống sau hôn nhân không phải chỉ là chuyện của riêng 2 người, nhất là khi bạn còn sống chung với bố mẹ chồng nữa. Và gia đình nào cũng có những vấn đề riêng, những mâu thuẫn riêng. Quan trọng là cách ta nhìn nhận và ứng xử với những vấn đề đó như thế nào. Quyết định thế nào vẫn là ở bạn. Tôi chỉ muốn bạn suy nghĩ lại thật kỹ xem mình đã đối xử với bố mẹ chồng như thế nào, đã hết lòng với gia đình nhà chồng chưa? Liệu ly hôn vì những xích mích với mẹ chồng thì có đáng không? Sau khi ly hôn, bạn có tự tin là mình có thể nuôi dạy con thật tốt không? Sau khi trả lời được những câu hỏi đó, tôi tin bạn sẽ có thể đưa ra quyết định phù hợp nhất cho hoàn cảnh của mình.